1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm dò lòng yêu quê hương.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi d.an1, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thăm dò lòng yêu quê hương.

    Các O các chú ai cũng nói là nhớ quê hương,yêu quê hương Nghệ Tĩnh.Rứa mà bác mô học xong cũng đòi ở lại Thủ đô ,thành phố lớn.Vậy các bác thử làm cái thăm dò sau:

    Nguyên nhân nào bạn không thích trở về Nghệ An Hà Tĩnh làm việc?

    Các bác thích nguyên nhân nào thì đánh dấu vào cái ô tròn tròn đầu mỗi câu .Xong rồi các bác nhấp vàoVOTEđể bầu hoặc xem kết quả để biết có nhiều người đồng ý với mình không.Em đảm bảo tên các bác không bao giờ hiện ra trên kết quả.

    Được sửa chữa bởi - d.an1 vào 18/05/2002 18:03

    Được sửa chữa bởi - d.an1 vào 18/05/2002 18:06

    Được sửa chữa bởi - d.an1 vào 18/05/2002 18:19

    Được sửa chữa bởi - d.an1 vào 20/05/2002 16:46
  2. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Nội dung bác đưa ra hay thật ,tiếc là những ý kiến của bác đưa ra không có cái nào hợp với em cả .Vì ươc muốn của em sau này nếu có thành đạt em sẽ chú trọng đầu tư vô tỉnh nhà ,còn không em sẽ về quê chăn trâu cày cấy .Hơ ! nhưng em không muốn dính vào cái vế sau đâu nhá
    Mãi bước trên đường đời !!!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    EM đưa cái này lên cho mọi người tham khảo nha.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. Revolver

    Revolver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Về NA ư? chỉ những kẻ chưa bao giờ đi ra khỏi NA (hay ra khỏi có vài ngày) mới có ý nghĩ như vậy. Về để chơi thôi thì được, chứ còn để sống thì...chờ ngày gần xuống lỗ nha
    I'll be back!
  5. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có ý kiến nào trùng với ý kiến của em. Em muốn sau này em về quê hương, mỗi tội gia đình, chú bác ai cũng bảo sau này ở lại HN làm việc thì sương! HÌ, nhưng em vẫn muốn về quê hương.
  6. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ hơi búc xúc dấy.Bác nghĩ ai cũng như bác a?
  7. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không có cái lỗ nào ở Nghệ An dành cho chú đâu! Nếu chú mà là người Nghệ thì chú nên tìm một cái lỗ nơi khác mà chui xuống. Bó tay!
    ZuXinHun@
  8. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thủ đô Hà Nội , Nghệ Tĩnh quê mình , vùng kinh tế mới Dung Quất hay TP Hồ Chí Minh , từ Bắc vào Nam ở đâu trên đất nước mình cũng Đẹp cả . Nhóc sẵn sàng đi đến cùng trời cuối đất nếu ở đó có anh ấy . Có mơ mộng quá không nhỉ ? Nhưng cuộc đời này cuối cùng cũng chỉ dành cho một người thì sao lại không có chuyện ''''Chàng ở đâu em theo đấy'''' chứ .
    are you for me?
  9. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Nhoc đang viết tiểu thuyết ah . Tiểu thuyết chi mà dở rứa hè .
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng.
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Nhóc hay lắm, chị em mình cùng chung ý tưởng rùi Tiếc là chưa biết đi đâu về đâu vì chẳng bít anh ấy bây giờ ở phương trời nào, mặt mũi ra làm sao Nhóc nhỉ? À, cái vụ mai mối của Nhóc cho chị thế nào rồi, sao chẳng thấy mặt mũi anh í đâu nhỉ???
    Tôi đã tìm anh vâng tôi đã tìm
    Và có lẽ trên đời này đâu đó
    Anh cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau

Chia sẻ trang này