1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm dò tâm lý anh em tí.... cả nhà tham gia cho zui

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chậc, nói ra các pác ko tin chứ đúng là e có nói câu đấy đấy, cũng chẳng fải là do ảnh hưởng của film vì e có xem film mấy đâu... có xem cũng toàn film hành động hoặc film kinh dị... nhưng quả thực e mong người yêu cũ e hạnh phúc, cho dùn cô ý có đối xử với e thế nào đi chăng nữa thì e vẫn mong cô ý sẽ hạnh phúc, cho dù người mang lại hạnh phúc cho cô ý ko fải là e..
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Các bác zai ko để ý câu thòng của em là Cứ thỏai mái chia sẻ thật lòng mà anh em cứ cay cú [​IMG]
    Em đã nói khi còn cứu vãn được mà thằng con zai vẫn kêu em gái đi wen thằng khác ko phải nó chán thì là gì.... còn ko cứu vãn được thì bàn làm chi [​IMG]
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh em nên thủ tiêu ngay cái tư tưởng này của các chú Gà. Tớ ko định ý kiến đâu nhưng nghe cái câu của đồng chí "Ko thể tha thứ " này tớ fải có chút ý kiến để anh em đừng có mà đi theo cái tư tưởng lệch lạc và mang đậm tính Hàn Sến của mấy chú này.
    Ko hiểu các anh em thế nào chứ tớ thấy cái kiểu : Cho dù em có đối xử với mình thế nào mình vẫn cam lòng. Nghe nó giống mấy thằng Ăn Xin, mà là ăn xin tình cảm. Mà phàm đã đi ăn xin thì hầu như là ko có lòng tự trọng, vì thế dù có bị chửi hay sỉ nhục thì vẫn cố gắng đạt được mục tiêu của mình là "xin được đầy túi".
    Rồi lại còn : "người mang lại HP cho em ko fải anh...". Lạ thật, ko hiểu khi đi làm, việc mình làm tốt xong có thằng khác nó nhảy ra nhận công của mình với Sếp rồi nó đc khen thưởng, mình thì ko. Các anh em nghĩ thế nào?
    Đề nghị chú "ko tha thứ" nên bỏ ngay mấy cuốn phim đấy và đi ra đường gặp gỡ anh em bạn bè cafe cà pháo hay bia bọt đi.
    Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Trong chuyện tình cảm thì ko thể so sánh nó giống như công việc hay những vấn đề Xã hội vì nó còn phụ thuộc vào tình cảm chứ ko chỉ là lý trí. Mà thực sự, trong TY cũng nên ích kỷ 1 chút chứ đừng tưởng là cho dù người mang lại hạnh phúc cho cô ý ko fải là e.. là hay đâu.
    Khi mà thằng con trai đã nói là : Anh mong là em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh hay mong em hạnh phúc bên người ta của em chủ topic nghĩa là nó đã chán em gái đấy rồi và đừng hy vọng gì ở nó nữa. Đừng có nghe mấy bài sến cả nải của mấy chú Ưng Là **** hay Nhật Tinh Trùng gì đó mà ảo tưởng .
    Được mr_crowley sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 07/08/2006
  4. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    pác lại so sánh tình yêu với công việc và các thứ khác thế, nhưng cũng fải công nhận e là gà...
    cũng chỉ vì trong tình yêu của e dành cho cô ấy, có cả tình thương nữa (e lo cho cô ý thật lòng chứ ko fải vì cái j cả), cho nên bi h biết là ăn quả chát mà cái đầu vẫn mong cho cô ý hạnh phúc thực sự...
    Nhưng chỉ một con người này thôi, còn về sau... hờ...
  5. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thường thường những người yêu lần đầu, hay được yêu lần đầu khi chia tay đều luôn lo lắng, quan tâm tới phía bên kia. Nhưng yên tâm đi ông bạn, lần kế tiếp chắc chắn sẽ khác đấy
    To dec23: cái câu "anh mong là em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh" có lẽ bởi của ku cậu nào đó lần đầu có cái cảm giác được iu mới thía. Cũng không nên cho đó là hành động tiêu cực. Tội nghiệp cho nó (vì nó là gà mờ...)
  6. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Hơ cho em phát biểu cái nhá( iem la gơ chứ ko phải bơ)
    Em nghe cái câu này oài...uh thì lần thứ 1 cảm thấy vô cùng xúc động đậy,híc...những tuởng nóa lo lắng cho mình....nhưng đến lần thứ 2 nóa nhắc lại thì em đã nhìn rõ bộ mặt xảo trá gian manh của noá...em bảo:" ừ cảm ơn anh, có lẽ thèng khác nó tốt hơn anh thật " rùi phóng...lớ ngớ ở đấy thế nào cũng mang tiếng là chèo kéo khổ sở...phù...( noá chán oài mình níu cũng chả được)
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hị Hị.
    K Dao càng ngày càng tiến bộ. Tư tưởng nhuần nhuễn quán triệt ghê.
    Xem ra con đường tán gái của chú sau này sẽ rạng ngời lắm đó.
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù là gà mái mà cứ muốn bon chen phát!
    Công nhận các bác này mở ra cái topic rất chi là có ích!
    ( làm thơ sao ý nhỉ)
    Thế hoá ra thằng nào mà bỏ người yêu mà nói" mong rằng em sẽ tìm được một người tốt hơn anh hoặc xứng đáng hơn anh" thì sẽ thuộc 1 trong 2 dạng sau"
    1 nhỏ : >>>SẾN
    2 nhỏ: >>>Đểu
    túm lại là chẳng ku nào tốt cả
    Buồn nhảy!!!
    Thế này còn em nào dám yêu đương nữa hở các bác. Tự dưng vạch....ấy cho người xem...........
    Chán các bác ghê.
  9. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy khi chia tay mà nói "anh mong em luôn yêu đời, sống hạnh phúc..." thì chàng trai đó có thực lòng mong như vậy không?
  10. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tin là thật đi, chết con ruồi con muỗi nào đâu

Chia sẻ trang này