1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm dò tâm lý anh em tí.... cả nhà tham gia cho zui

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buiduyhaquan

    buiduyhaquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hay và rất đúng.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nào thì tâm lý anh em
    Văn tế nghĩa sĩ cần gái
    Phỏng theo "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" của cụ Đồ Chiểu . Thành thật cáo lỗi cùng cụ.
    Hỡi ơi !
    Thân xả tình trường,
    Bộ lòng ta gái tỏ.
    Mười hai năm trung học,
    xưa ắt còn danh nổi như phao,
    Liều một phen sang tây,
    tự nhủ bóp được cái nào hay cái ấy
    Nhớ linh xưa
    Côi cút bút nghiên,
    Riêng lo sự học ,
    Chưa quen tán tỉnh, đâu nhớ gái xinh
    Chỉ biết kiểm tra, trả bài trên lớp;
    Việc viết, việc đọc, nghe giảng, ôn bài
    tay vốn làm quen;
    Tập nhớ, tập thương, tập đợi, tập chờ
    mắt chưa từng ngó.
    Thấy ngực em nó phập phồng theo năm tháng
    bụng khát thèm như mùa hạ chờ mưa
    Mùi cô đơn vấy vá đã lâu nay
    ghét thất tình như nhà nông ghét cỏ
    Đêm thấy bạn bè tay trong tay âu yếm
    những muốn khóc than
    Ngày xem chúng nó kiss nhau ầm ầm
    toan ra kiss hộ
    Một mối yêu đương đồ sộ,
    há để ai chém rắn đuổi hươu;
    Hai vầng nhật nguyệt chói lòa,
    đâu dung được các nàng xinh gái.
    Nào đợi ai đòi ai bắt,
    phen này xin ra sức đoạn kình.
    Chẳng thèm e thẹn ngượng ngùng,
    chuyến này dốc lòng tán tỉnh
    Khá thương thay
    Vốn chẳng phải cao nhân cao thủ
    thường trực ở chốn tình trường
    Chẳng qua trình đuội cực kỳ
    mến nghĩa trăm năm nên liều thân một chuyến
    Mười mấy chiêu cưa gái, nào đợi tập rèn;
    Chín chục trận binh thư, không chờ bài bố.
    Đi lại toàn bằng xe công cộng
    nào đợi mang xe xịn, xe hơi
    Trong tay dùng điện thoại đơn âm,
    chi nài sắm phone nào đời mới
    Tỏ tình mà mồm lắp bắp
    cũng đốn xong cô bé xinh kia
    Chưa cầm tay em đã run cầm cập
    cũng đại thắng gã tình địch nọ
    Chi nhọc công cha mẹ thúc giục
    đạp rào lướt tới, coi em nó cũng như không.
    Mặc kệ gái hờ hững lạnh lùng
    xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.
    Kẻ khua môi, người đưa mắt
    làm cho bé gái hồn kinh
    Bọn hè trước, lũ ó sau,
    thây kệ các em hoảng hồn khiếp vía
    Những lăm lòng nghĩa sau dùng
    Đâu biết cô đơn vội bỏ.
    Một khắc tình trường rằng chữ hạnh,
    thì cũng dăm lượt tình đầu
    Trăm năm duyên kiếp ấy chữ quy,
    sá đợi mẹ cha chọn vợ hộ
    Đoái sông Đa-nuýp,
    cỏ cây mấy dặm sầu giăng;
    Chẳng phải án cướp, án gian đày tới,
    mà xông ra tán gái cho cam tâm.
    Vốn không phải là kẻ thơ ngây
    mà hiệu lực cẩm cưa cho đáng số.
    Nhưng nghĩ rằng
    Cha mẹ đã sinh ra trên đời
    thì trước sau cũng đành cưới vợ
    Mình tán gái là chuyện của mình,
    không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới
    Vì ai khiến nam nhi khó nhọc,
    nhung nhớ nhớ nhung?
    Vì ai xui lòng mình mênh mang,
    nhung nhung nhớ nhớ ?
    Sống làm chi mà thiếu gái ,
    quẳng bút nghiên, quăng sách đọc
    nghĩ lại thêm buồn;
    Sống làm chi phải ngủ một mình
    chia tổ phở, gặm bánh mì,
    nghe càng thêm hổ.
    Thà liều tán mà đặng câu địch khái,
    về sau còn khoe được với cháu con
    Hơn còn mà chịu chữ sang tây,
    ờ-lôn là rất khổ.
    Ôi thôi thôi
    Nghiệp sách vở mấy năm vất vả,
    tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;
    tình trường một khắc đặng rửa hờn,
    tủi phận bạc tán mãi gái không chịu đổ
    Đau đớn mấy, cái đứa mình thương thì chẳng chút yêu mình
    Não nùng thay, mấy đứa mình không yêu thì thương mình gần chết
    cơn bóng xế vật vờ ngơ ngẩn
    Ôi !
    Một trận khói tan,
    Nghìn năm tiết rỡ.
    Các em gái ngực tấn công mông phòng thủ
    còn làm cho bốn phía thèm thuồng.
    Ví thử các em ấy mà cởi truồng
    thì e chiến tranh bùng nổ
    Tán gái mà thỏa chí nam nhi vùng vẫy
    danh thơm đồn thiên hạ đều run
    Ve gái mà thành công hoàn toàn
    tiếng hay trải muôn đời ai cũng mộ
    Sống yêu gái, chết cũng lòng yêu gái
    đời thế coi như đẹp tuyệt vời
    muôn kiếp nguyện được ở bên em
    Sống yêu gái, chết cũng yêu gái
    lời ước nguyện đã rành rành
    một chữ tình đủ đền công đó.
    Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,
    thương vì hai chữ gái xinh.
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm,
    cám bởi một câu tình ái.
    Hỡi ơi !
    Ái tình nham nhở
    (TDNA)
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tưởng thầy Hồ mất dạng 1 thời gian hoá ra tu luyện chế bản thơ chim gái. Hay hay.
  4. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần em bé nào muốn chia tay, mình đếu nói một câu, không hơn không kém. -------------------> It is good!
  5. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Còn trả lời cho câu hỏi của chủ topic:
    Khi mà con trai đã phải nói chia tay thì không phải là chán mà là cực chán rồi. Vì thường con trai có nhiều thứ để lo hơn con gái, nên không có nhiều thời gian đâu mà ngời đi lăn tăn ba cái chuyện cái cọ lăng nhăng, nên khi họ đã cảm thấy cực chán rồi thì họ đành phải nói chia tay thôi. Ở đây không nói đến trường hợp nhưng tên họ sở đi cua gái nhé!
  6. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haha, hào hùng quá ông tdna !
  7. acacHau

    acacHau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ko biết hóng hớt ở đâu có đoạn thế này :
    Mới đầu khi 2 người yêu nhau,họ thi nhau viết vào tờ giấy trắng ,những dòng chữ ngay ngắn ,sạch đẹp....
    Sau 1 thời gian thì tờ giấy bắt đầu nguyệch ngoạc ,họ bắt đầu chán nhau,người này viết đè lên chữ người kia ,rồi tranh nhau mà viết (cãi nhau)
    đến khi cả 2 thấy tờ giấy đã đen xì xì thì cũgn là lúc nên chia tay ,vì chẳng còn j để mà viết nữa....
    He he ..
  8. howcoulicarryon

    howcoulicarryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chán nhưng vẫn luôn luôn muốn người ta nuối tiếc mình!
  9. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu "anh mong em hạnh phúc" hay "hi vọng em tìm dc người khác hơn anh " là đúng chứ sến gì?Chẳng qua các em gái hiểu nhầm thôi mà
    Đầy đủ là " anh biết anh bỏ em thì em đau khổ lắm,thôi,nhanh nhanh mà hết buồn,mong là sau này em hạnh phúc" và " anh đi tìm em khác hấp dẫn hơn đây,uh thì coi như anh là thằng không ra gì,hi vọng em tìm dc người khác hơn anh".An ủi người trượt vé số hay bị mất tiền cũng vậy mà
    Còn thằng nào bị đá mà còn "mong em hanh phúc,cho dù người mang đến hp cho em ko phải là anh" thì 1 là thằng đại ngu, 2 là thằng nói thế để sau em có lỡ bc hay buồn chuyện gì thì lại về đây với anh,hehe. Kiểu " bác cứ đi hàng khác,ở đâu rẻ thì bác mua,không lại quay về mua cho em bác nhé"
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đạo cái chữ ký của cô bé nào bên box Tâm sự là " When I really love, I will never give up", chỉnh thêm một chút là " when you love me, and I really love you, I will never give up ". Nếu give up thì tự suy luận nhé, 1 trong 2 câu điều kiên ban đầu bị sai, rất rất chán. Còn nếu không sai thì cái đứa give up, khổ thân nó không biết bao giờ thì lớn lên được, còn phải bị đời bầm dập nhiều nữa

Chia sẻ trang này