1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm dò tí ti: bạn nghĩ sao về một sân chơi rock tối thứ 5 hàng tuần tại Hà Nội!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ms_beggar, 16/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Thăm dò tí ti: bạn nghĩ sao về một sân chơi rock tối thứ 5 hàng tuần tại Hà Nội!

    - Địa điểm: đẹp, có thể chứa từ 50 đến 200 người
    - Âm thanh, sân khấu: ổn
    - Giá cả: hơi cao tí ti: cafe tầm 15k, beer tươi tầm 20k (bar mà :() , ****tail tầm 3$ ...
    - Band nhạc: đang tìm kiếm
    - Thể loại: đang thử nghiệm

    Sơ sơ là như vậy. Cái mình cần là thăm dò ý kiến của anh em về các vấn đề sau để có thể duy trì được sân chơi:
    + Về mặt ban nhạc: những ban nhạc nào bạn nghĩ có thể "chơi" được?
    + Thể loại: nên là thể loại nào để "sống được"?
    + Bạn có ủng hộ cho 1 sân chơi rock như thế này hay không?
    Hy vọng rằng sân chơi sẽ sớm có thể ra mắt mọi người trong thời gian sắp tới sau khi đã giải quyết xong các vấn đề tồn tại!
    TNT
  2. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ cả 2 tay.
    Recommendations riêng của tớ:
    - Ko nên chơi thể loại ồn ào quá vì nó không hợp với phong cách ngồi thưởng thức đồ uống. Thứ nữa, còn có thể phục vụ được đối tượng "nghe rock cũng thấy hay hay". Có thể chơi HM, mấy bản ballads kinh dị hoặc chơi Instrument...
    - Thi thoảng làm phát hoành tráng - Tháng 1 lần chẳng hạn. Cho bà con a-la-sô.
    - Ko có ý kiến gì về band vì tớ ko bít nhiều lắm về mấy band ở HN.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Có thể làm theo mô hình của những quán nhạc ở HCM (Yoko, acoustic,...). Theo tôi nghĩ là khá hợp. Ở mấy chỗ như thế ko có đồ uống nào dưới 40,50k cả :D. 15-20 k thế thì cũng đc rồi (tuỳ quy mô quán)
    Ban nhạc thì có thể hợp đồng với nhiều ban nhạc, nhưng cần 1,2 band "ruột", chơi thường xuyên (những quán ở HCM thì nó chơi 7 ngày / tuần luôn), nên 1 ngày / 1 tuần như quán của bạn mình nghĩ ko vấn đề gì
    Thể loại thì alternative, acoustic, ballad,.. (những loại ko quá ồn ào) vào những ngày thường, còn thứ 5 có thể chơi nặng hơn (trong trường hợp làm nhiều ngày trong tuần). Vì là music bar nên ko thể chơi loại nhạc quá ồn ào và tiết tấu nhanh hoài (ko hợp với việc "ngồi" nghe nhạc).
    Cách bố trí thì mình thấy người ta thường để sân khấu ở chỗ dễ nhìn, rộng rãi nhất, chiếm khoảng 1/6 -> 1/5 không gian là maximum. Còn chỗ cho khách : 3/4 phần là chỗ ngồi, 1/4 phần là chỗ đứng. Khi có gig lớn hơn thì dẹp bớt chỗ ngồi.
  4. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    1 lời khuyên : cái đám ý tưởng trên kia nhìn chung là được nhưng mà địa điểm ông bạn đặt ở mù căng chải như Cầu Giấy - Đặng Tiến Đông - Ngã Tư sở .... thì dăm bữa nửa tháng quấn chiếu ra đường hết.
    Thế cho nên nếu ko đủ tiền thuê đc chỗ đẹp ở trung tâm HN , mấy phố đông đúc nhộn nhịp nhiều người cả tây lẫn ta thì ko làm được đâu. Ông bạn ăn tiền của tụi tây hoặc người đi làm đi ăn là chính chứ bọn học sinh sinh viên may ra chỉ kéo đến vào những buổi có nhạc nhẽo đánh .
  5. phuc0408855

    phuc0408855 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác nói đúng . bọn em ở nhà cũng mở một quán như thế . nhưng toàn chơi rock việt của bức tường , thuỷ triều . . . nhung cứ khi chơi thì không còn chỗ , khi không choqwi thì vắng như chùa bà đanh . heee .theo mình thì quán không thể sống chỉ bằng nhạc mà bằng cách bài chí , đồ uống , địa điểm , gái . . . .heê . nếu ít tiền thì đi sâu vào đối tượng sinh viên , học sinh cũng được . nhìn chung là phải tính toán . em có biết một số ban nếu bác cần em thử giới thieẹu cho . giao lưu là chính . lâu không được nghe rock để cuồng buồn qua s. hôm nọ qua balad salon ở đặng văn ngữ thấy ban ở quán đó dánh hay phết nhưng quán bé quá .
  6. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là thế này:
    Nó nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, tít tận trên tầng 19, không gian khá rộng, vừa ngắm mây vừa nghe nhạc rất lãng mạn.
    - Rock thì chắc chỉ có mỗi thứ 5 thôi vì tối thứ 6 là chương trình Latino Jam Sessions, tối thứ 7 là chương trình nhẩy salsa...
    - Thêm một điều vui nữa là chiều nay đã nhận được giấy phép của Sở VHTT cho phép tổ chức biểu diễn ca nhạc tại quán.
    Điều quan trọng bây giờ là xây dựng một sân chơi rock vào tối thứ năm và làm sao để duy trì được sân chơi. Mình rất mong có sự góp ý của mọi người để có thể tạo được một sân chơi ổn định, lâu dài và thực sự rock. Chắc chắn trong thơi gian rất ngắn nữa thôi, sân chơi sẽ đi vào hoạt động. Thực sự thời cơ lần này rất thuận lợi: địa điểm tốt, âm thanh ổn, giấy phép hoạt động đàng hoàng. Quan trọng là tổ chức nữa thôi. Mọi người giúp mình nhé!
    Theo bạn một sân chơi rock như vậy cần những hoạt động gì? Làm sao để duy tri được nó (không phải vấn đề tài chính là mà vấn đề hoạt động)? Chúng ta cõ thể tổ chức thêm những gì ngoài chơi nhạc?....? ý kiến góp ý của bạn?
    Xin hãy trả lời nhé!
    TNT
    Được ms_beggar sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 16/10/2007
  7. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ặc tít tận tầng 19.Rock trên mây
    Mà con bác lớn gớm rồi nhỉ
  8. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chà! Tận tầng 19 thì không ổn lắm. Cái kozan lãng mạn ấy chỉ thích hợp với bọn áo trắng, quần âu, cà vẹt... lởn phởn dẫn bồ lên ngồi nghe nhạc không lời, nhạc nhẹ thôi. Chứ mấy thằng rock rít đen đen, đỏ đỏ, nhí nhí nhố nhố, trông lại xù xù bẩn bẩn như mình thì ngại leo lên đó lém. Đi vào thang máy ngại lém. Không khéo phê quá lại muốn bay...
    Hơ hơ... Nghĩ đến tầng 19 là thấy ngại rùi... Nhưng yên tâm! Ối thằng nhiệt tình hơn tớ...
  9. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    em cũng máu Rock
    nhưng em ko hiểu từ "sân chơi" của nhà bác beggar là sao.
    Bác nên nhắm lấy 1 cái và làm ngon lành, ví dụ: là music bar, club, thư viện, hay... chỗ tụ tập. "sân chơi" thì chung chung quá
    Cái khó của nhà bác:
    1. Quán cao tầng đúng là quán thư giãn, ngắm cảnh, nhiều hơn là bê xa mê lắc lư theo nhạc
    2. Âm nhạc theo ngày thế thì tả pí lù (chả nhẽ nhảy salsa mà bên cạnh treo toàn poster kurt cobain mới chả Che?)
    3. Bác chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể (đưa ra bàn công cộng thế này là hạ sách). đôi khi người ta thích những quán là lạ, chứ không phải quán theo đúng ý của mình
  10. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Không gian cách biệt, không bị ảnh hưởng bởi những thứ khác, làm gì cũng thoải mái. Mà nếu có lỡ xù xù bẩn bẩn thì bạn cũng yên tâm là cả hội đều xù xù bẩn bẩn, đâu có cái j phải ngại đâu, dốck mà.
    @ ga_nhep: thằng ku nhà mình cũng gần 1 tuổi rồi, thích Dire Straits lắm, hehe
    TNT

Chia sẻ trang này