Thăm dò vui tí khì khì nghe thì hơi kỳ quặc nhưng nhà mình tham gia cho vui nhé ) ấy là thói quen khi đi toilet. trong lúc đang "trút bầu tâm sự" thì các bác hay làm gì?? tôi thì tôi có nguyên 1 cái bàn con ở trong đó, nhà lại có Wifi (Wireless LAN) nên mỗi lần đi ! là vác con laptop theo, duyệt bài, viết bài, chat chit, nhắn tin . . . đều ở trong đó Anh Yêu Em Như Mắm Tôm Yêu Đậu Phụ
Em được nghe ông chú kể ,ông ấy đã ngồi trong nhà vệ sinh tới 3 tiếng đồng hồ ,vì có mấy tập báo cũ nhưng ông ấy chưa đọc ,vậy là,,,,tèng tèng tèng ,3 tiếng trong đó ,hihihihihi Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
Có một lần đến chơi chỗ người bạn, "bí" quá tôi phải chạy vào dùng nhờ chỗ đấy của đám SV nam. Ai ngờ đó là một căn phòng hết sức tiện nghi, sạch sẽ sáng sủa chứ! Trong phòng có cây cảnh này, bên trái rất tiện tay một tủ nhỏ chứa sách báo, tạp chí, bên phải là một cái bàn. Có lò sưởi (xứ đó lạnh thấu xương) ấm áp, trải thảm, radio, cửa kính trên cao lấy ánh sáng mặt trời Số sách báo và thơ dán trên tường thì rất "chọn lọc", nhớ nhất có 1 quyển "Khảo cứu về văn hóa viết trong toilete..." hết sức thú vị. Hóa ra ở chỗ bấy ngờ ấy lại hiểu được nhiều điều nhất về con người. Lần đó là lần mình "phê" nhất trong đời Nghe nói tỷ phú Howard cả đời cũng ở trong toilete, điều hành công việc cũng từ trong đó vì ông này bị táo bón kinh niên. Nghĩ đến cảnh thư ký, trợ lý, giám đốc xếp hàng trước của toilete nhà ông ta mà buồn cười! Mới đây Microsoft cũng có chiến dịch quảng cáo cho toilete công cộng có dịch vụ surf MSN wireless (Lilu ?). Bác Bill quả là người có đầu óc làm ăn! Ở nước ngoài người ta sưu tập cả các câu vè trong và về toilete. Bao giờ nước mình mới có người có đầu óc tiến bộ thế nhỉ, mà xứ ta chắc cũng đâu có kém. "Ước mơ xây dựng một toilete comfort là ước mơ của mọi gia đình" Happy sitting!
Em ấy à, nếu mà không có cái gì đọc được mang theo vô đó là mọi việc trở nên nghiêm trọng ngay....... Thậm chí thư giãn cũng không thấy thoải mái ấy chứ lị.......Nhớ có một lần quên không mang báo theo , ngồi trong đó bí bích quá, không biết làm gì thôi thì lôi hết các loại chai lọ cọ toilet ra rồi bất cứ cái gì gọi là có chữ trên đó đem ra đọc tuốt luốt. Đến lúc đấy mới nhận ra là nhiều cái mình còn chưa thèm liếc qua đến cái nhãn..........
Khiếp! Bác em xinh nghĩ ra cái chủ đề này kinh quá. Hôm nay mới để ý thấy. Em đã từng chứng kiến một thằng bạn em hồi cấp 3,vừa "làm việc hì hục" trong WC ở trường học, vừa chén hết 2 cái bánh mỳ batê trong đó. Cuối cùng em bị thua phải mất 100 ngàn đồng, tiếc đứt ruột. KHông ngờ cái thằng đó lại ....giỏi đến thế...... Dũng sỹ diệt gái ký tên!
Mình có một thằng cháu, cứ mỗi lần đi WC thì hát bài. ".....Kìa con **** vàng xoè đôi cánh, xoè đôi cánh.Bươm **** bay đôi ba vòng, bươm **** bay đôi ba vòng. Em ngồi xem, em ngồi xem. Kìa con **** vàng xoè đôi cánh, xoè đôi cánh. Bươm **** bay đôi ba vòng, bươm **** bay đôi ba vòng. Em ngồi xem, em ngồi xem. Kìa....." Và chỉ kết thúc bài hát khi nào nó giải quyết xong công chuyện.they
hâhhhaha chủ đề hay quá chú Emxinh ạ...Ở bên VN, ngày trước chị hay nghe thấy câu sau : đẹp cầu thang, sang toilette.....Và học tập theo câu đó, bên toilette nhà chị bên VN, trang trí rất đẹp, trải thảm, ai tắm hoa sen thì kéo cái ri đô vào...(Chị ghét nhất là cái toilette sũng nước ở trong.) Ngoài ra, mùi lúc nào cũng thơm phức, lúc nào cũng có một bình hoa trên bồn tắm... Còn ở bên này, chị trang bị một chiếc đài rađio, nghe đĩa CD, được đặt ở tầng gần cuối cùng của cái tủ tường...Ở các tầng trên là sưu tập các loại xà phòng thơm từ Tây tới Ta...Ở tầng dưới cùng, chị để nguyên cả cái thư viện CD của chị vào...và vô số sách vở..Để vừa ngồi, vừa có thể thay đổi CD hoặc sách báo...vì trong phòng làm việc, tất cả các đĩa nhạc đều được save vào PC hết rồi, khỏi cần CD nữa....Hồi đầu còn khoái nghe nhạc , hehhêhhhe, từ hồi sắm cái wireless card, chị cũng vác con laptop vào trong đó....thế là mọi chuyện trên trời dưới bể đều bắt đầu từ cái phòng toilette....