1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm dò ý kiến về các tác phẩm mà bạn ƯA THÍCH NHẤT (không nhất thiết phải là tác phẩm đồ sộ, kinh đ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cdtphuc, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ơ ơ, còn nữa. Truyện tranh thì em mê nhất là Lucky Luke (kiểu cười hơi bị Tây tẹo) và Arale + 7 viên Ngọc Rồng (cười đúng kiểu Nhật, kiểu châu Á - đọc thì cười lăn bò, cười xong thì lại tự hỏi sao mình lại cười được thế nhẩy...)
    Có truyện Bác sĩ Ai bô lít nữa, hơi bị hay của nó.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Truyện lão Khốt ta bít có ở http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=15109
    Hôm nào phải đọc lại xem nó tuyên truyền thế nào mới được.
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chậc ! Cứ tưởng rằng chỉ có mình mới lâm vào cảnh "suy nhãn" vì cái thú "độc sách" này, té ra có Kiều huynh đệ cũng cùng chung cảnh ngộ. Xin chia buồn một ly
    Ngày nhỏ , khoảng năm lớp chín, cũng vì nằm đọc sách trong bóng tối, nên khi luyện hết bộ Shogun tướng quân (bộ này đọc khá mệt vì đấu trí nhiều nên tớ không có can đảm đọc lại lần thứ ba ) thì hỡi ôi, cặp mắt đã bị cận đi một độ, lại hơi ..."lé kim" nữa (do nằm nghiêng mà đọc ấy mà). Dù sao cũng còn đỡ hơn bạn Kieuphong một tí (bỏ mắt kính ra vẫn còn trông thấy lờ mờ, nhất là khi có bóng "hồng nhan" thì thị lực gia tăng đáng kể ! ).
    To bác username : té ra bác cũng nặng nợ với cô Long lắm nhỉ ? Chắc bác cũng "căm" thằng Doãn Chí Bình như em. Xin mời bác một ly gọi là mừng người có cùng sở thích

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được sửa chữa bởi - cdtphuc vào 11/05/2002 11:10
  4. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    VN cũng có truyện "Vòng tay Học trò" đó Sir ạ (nhất thời tôi chưa nhớ ra được tên tác giả vì đọc đã lâu quá rồi)
    Ngoài những truyện đã được quí vị liệt kê ở trên thì tôi thấy có những tác phẩm như Ai-van-hô (W.Scott), "Bút ký Người đi săn" (Tuốc-giê-nhi_ép), "Phát súng" (A.Puskin; tuy chỉ thường được biết đến như 1 đại thi hào nhưng truyện "Phát súng" của ông đã được dựng thành phim đấy), những tác phẩm của Balzac, Flobe, Guy De Maupasant,...(Pháp); Tsê-khôv, Dostoievski, Pautovski,...(Nga); rồi còn Sếchxpia, Thác-Kơ-Rê,v.v...thì lại không/chưa thấy ai nhắc đến!!! Chúng khó đọc quá chăng? Hay là chẳng hay ho và có bổ gì? Chắc là không phải vậy rồi. Những truyện của các nhà văn LX cũ như "Pháo đài cổ", "Thuyền trưởng và Đại uý", "Tuổi 17", "Đaghetxtan của tôi",...cũng đều xem được đấy chứ.
    Ngay truyện của một số nhà văn VN cũng có nhiều truyện đáng xem đấy chứ: Văn chương của nhóm "Tự Lực văn đoàn" (Khái Hưng, Nhất Linh,...) đâu phải dở. Truyện của Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, một số truyện của Vũ Trọng Phụng, v.v...nữa. Nói chung là nhiều lắm, nếu kê hết ra đây thì e không có đủ thời gian đâu. Mỗi truyện đều có cái hay riêng theo kiểu của nó, rất khó đưa ra nhận định truyện nào là "ưa thích nhất" vì nếu không ưa thì chắc không muốn đọc cho hết làm gì, cuốn này thì "ưa thích" về mặt này/điểm này/nhân vật nọ/... thì cuốn khác lại "ưa thích" ở (tương tự) khác mà cuốn(s) kia không có. Thế đấy. Xin hết.
    lehongphu@ttvnonline.com
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, bác Longatum này "lói" chí phải, chí chí phải . "Ưu điểm" của các bác nhà ta là cứ khoái tô vẽ, phóng đại (các bác "nhiệt huyết" quá ).Việc này thì chúng ta đã bình "loạn" trong topic "Phương Tây ...." rồi . (Bác nào muốn "giải trí" có thể vào đây để đọc).
    Về cái việc sỉ vả bọn tư bản thối nát trong Ông già Khốt ta bít bác nói đúng đấy. Hồi đó đọc không thấy gì nhưng sau này lớn lên đọc lại không khỏi thấy "buồn cười" và hơi "khó chịu" về những chi tiết như thế. Nhưng mà này, tớ vẫn "bảo vệ quan điểm" của mình rằng truyện này còn nhiều cái đáng đọc và thú vị hơn những chi tiết (không nhiều) đó. Bác mà có dịp đọc một số tác phẩm sáng tác khoảng "54-85" của ta thì sẽ thấy nhiều vị "nổ" còn "ác liệt" hơn nữa kìa (mà ví dụ của bác là một điển hình). Nhiều khi đọc truyện mà cứ ngỡ đang học triết học Mác-Lê Nin .
    Vả lại, bác ạ, nhiều khi đọc truyện người ta phải "tập" cho mình "ignore" những chuyện như thế đi. Không biết bác có học năm nào Đại học ở VN trước khi qua Tây không nhỉ ? Ở bên này, nếu học các môn chính trị Mac_Lê nin mà mang cái lòng "thẳng như ruột ngựa" như bác thì chỉ có mà rớt và học (thi) lại dài dài (vì không thể nào "nhồi" vào đầu nổi ).
    À này, bác cho tớ hỏi một tẹo: những truyện ưa thích của mọi người post lên đây ít nhiều tớ có biết qua, nhưng có vài truyện của bác tớ chưa rõ lắm, chẳng hạn : Darkness @ Noon , COMMUNIST MANIFESTO . Còn quyển All Quiet on the Western Front - Remark có phải tác giả là ông Eric Maria Remarque người Đức không? Bác làm ơn nói rõ một tí !
    Còn nữa, không biết quyển Lord of the Rings đã có bản dịch ở VN chưa nhỉ? Lâu nay nghe quảng cáo hấp dẫn quá, nếu có xuất bản rồi phải "tậu" ngay mới được !

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được sửa chữa bởi - cdtphuc vào 11/05/2002 12:58
  6. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    To bác lehongphu :cảm ơn bác đã chiếu cố đến chủ đề này. Tất cả những tác giả,tác phẩm bác liệt kê ở trên em nghĩ rằng đều có giá trị (cao) cả. Tuy nhiên, ý em là chỉ bình chọn những tác phẩm mà mình cảm thấy tâm đắcưa thích đặc biệt mà thôi, vì nếu kể hết những truyện mà mình thích (và đọc hết) thì sẽ rất dài (em mà kể chắc phải lên đến gần ...70 quyển ). Thậm chí ngay đối với một tác giả cũng không phải vị nào cũng giữ được "phong độ ổn định" lâu dài ! . Có nhiều truyện rất hay nhưng cũng có nhiều truyện chỉ tàm tạm. (Em có đọc 2 quyển Dưới ánh trăng (Sous la lune ? ) của nhà bác Maupassant thì thấy (ý kiến riêng) bên cạnh nhiều truyện sâu sắc cũng có vài truyện hơi...nhạt).
    Những truyện bác nêu em thấy có nhiều truyện hay (và "bổ" nữa ! ), dĩ nhiên là đủ sức thu hút người đọc theo dõi đến hết truyện. Tuy nhiên, nó có đọng lại nhiều trong tâm trí người đọc, khiến họ tiếc nuối vì "sao truyện "ngắn" thế" , những nhân vật trong truyện vẫn còn "ám ảnh" tâm trí người đọc sau khi đọc xong thì đó lại là chuyện khác. Em nghĩ rằng không phải tác phẩm nào cũng làm được điều này (đối với mỗi người). Hoặc giả bác chưa bao giờ có cảm giác "day dứt", "luyến tiếc"..sau khi đọc xong một tác phẩm như vậy ?
    PS: Thú thực là từ trước đến giờ em ít có hứng thú với nền văn học Nga cổ điển cũng như Xô viết sau này (dù em biết rằng trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc). Không biết vì lý do gì ? Có lẽ do em cảm thấy nó hơi "khô khan", hoặc em chưa hiểu được "tính cách Nga" trong tác phẩm. Em chỉ thích nhất là quyển 17 khoảnh khắc mùa xuân mà thôi (Đã quên tên tác giả rồi ? ). Chao ôi, đã đọc đến mấy lần rồi mà lần nào đọc lại cũng có cảm giác "hồi hộp" .

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được sửa chữa bởi - cdtphuc vào 11/05/2002 13:27
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    To lehongphu huynh: Đôi-tôi-ép-xki hình như là tác giả của Đất vỡ hoang đấy huynh ạ. Tiểu đệ chỉ tiếc là còn chưa đọc được Sông Đông êm đềm thui. Đất vỡ hoang cũng hay lắm, nói về công cuộc xây dựng và bảo vệ Liên bang Xô viết sau CM. Truyện hay cực kì các bác ạ. Em vẫn cứ nhớ mãi hình ảnh của 1 Bí thư Đavưđốp kiên cường, 1 Nagunôp nóng nảy nhưng dũng cảm, trung thực. Truyện cũng đã phản ánh được 1 số sai lầm của Liên Xô trong công cuộc cải cách ruộng đất (như VN nhà mình 55-57 í). Nhưng tinh thần chủ đạo vẫn là sự lao động hăng say của nhân dân Xô viết để xây dựng đất nước. Đảng ta mà có nhiều đồng chí như Đavưđôp thì hay phải biết.
    To longatum: Cái VD bác nêu ra trong Ông già Khốt-ta-bít quả có hơi quá. Nhưng đó kô phải là chủ yếu. Trong truyện vẫn còn có những cảnh vui khác mà kô kém phần sư phạm. VD như đoạn cậu bé đó (tên gì nhỉ?) trả bài nè ; đoạn Khốt-ta-bít biến ra 22 quả bóng cho 22 cầu thủ trên sân, toàn là bóng thượng hạng để họ khỏi phải tranh giành (!?) ; đoạn ông dùng phép giúp cho đội bóng của mình ; v.v... Có rất nhiều đoạn hay lắm. Ta kô thể chỉ vì 1 đoạn hơi quá đáng mà phủ nhận giá trị của tác phẩm.
    Các bác nào có đọc VH Nga thì cũng chẳng nên kiếm mấy tác phẩm của đại văn hào làm gì cho mệt. Nhiều khi đọc đúng là khó hiểu lắm (em cũng chẳng hiểu sao mình có thể đọc nổi Đất vỡ hoang hay Tiếng gọi vĩnh cửu nữa!?). Các bác có rãnh thì kiếm Côx-chi-a Lùn hay Cây xanh rì rào đọc cũng hay lắm, nhất là dành cho các bạn thanh thiếu niên.
    P.S: Bác cdtphuc tới năm lớp 9 mới cận à? Em thì năm lớp 4 đã cận, nhưng kô biết, đến lớp 5 mới đi đo thì đã 2 độ cận, 1 độ loạn. Lúc đó mới tá hỏa tam tinh, nhưng đã muộn rồi, hic...hic...
    Kieu Phong
  8. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm thế nào chứ Kiều Phong? Đấy là của Sô khô lốp mà. Còn Đốt viết Tội ác và trừng phạt với Anh em nhà Karamadop mà.
    À có bác nào thích Somerset Maugham kô nhỉ?
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Mặt trăng và đồng xu.
    Truyện ngắn của Maugham đọc cũng rất hay.
    Kiếp người thì chưa được đọc.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có kiếm được cuốn Lord of the Ring trên mạng không hả Longatum?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

Chia sẻ trang này