1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm dò ý kiến về các tác phẩm mà bạn ƯA THÍCH NHẤT (không nhất thiết phải là tác phẩm đồ sộ, kinh đ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cdtphuc, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    sao không thây ai nói về truyên tranh nhỉ đọc truyện tranh cũng hay đấy chứ
    Đất lành chim đậu . Đất không lành ta nhậu chim luôn
  2. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  3. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Là Anna Bronte phải không ạ ? Như mình đọc trong sách đc biết là 1 trong những t/p nổi tiếng của cô là Anges Gray nhưng chưa bao giờ đọc nó & chẳng biết nó như thế nào, có hay như Đồi gió hú hay Jane Eyre của 2 cô chị không ? Nhà Bronte thật là đáng để đi tìm hiểu
    Cùng dạng truyện như Tuổi mười bẩy tớ thấy còn có Timua và đồng đội cũng rất hay. Truyện đó ngày xưa tớ có bản do NXB Cầu Vồng in, giấy trắng bóng, màu rất đẹp. Còn cả Đội cận vệ thanh niên của A.Fadeev nữa
    Những truyện cho thanh thiếu niên đó (của VN mình) tớ còn thích Tuổi thơ dữ dội, Quê nội, Đất phương Nam, Đội TN tình báo Bát Sắt... Mấy truyện đó rất hay và cảm động
    Truyện cho nhi đồng thì có Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạnÀ quên, cả Tottochan nữa.
    Văn học Pháp thì tớ thích :
    Trà Hoa Nữ (hồi xưa kô thích), Ba người lính ngự lâm...
    Những vì sao (Alphonse Dodet) ( lãng mạn kinh khủng!)
    Mối tình người thợ gốm (Pie Gamara) - Tập truyện ngắn Pháp
    Truyện ngắn của Guy de Maupassant
    VH Nga thì thích
    Tất cả các truyện ngắn của Paustovski.
    Núi đồi và thảo nguyên, Sếu đầu mùa của Aitmatov.
    Chiến tranh & Hoà Bình, Anna Karenia của L.Tonslol. Nguyên cả cuốn Tuyển tập văn xuôi của Puskin (NXB Cầu Vồng 1985) (Thích cả thơ tình của Puskin nữa ).
    Mối tình đầu của Tuốc - ghê - nhép,
    Người thứ 41 (Bô-rít-la-vrê-nép) (*),
    Trên mảnh đất đời người
    Đêm trắng
    Cánh buồm đỏ thắm
    VH Mỹ :
    Cuốn theo chiều gió
    Cội rễ
    Truyện ngắn của O'Henry,
    Bố già & Đất tiền đất bạc
    của Mario Puzo (cả 2 đều bản dịch của Ngọc Thứ Lang),
    Nếu còn có ngày mai (S.Seldon)<- giống cdtphuc. Cái này có phim bắt chước là The Trap, bạn xem chưa ?
    À tiếp theo là
    Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng.
    À còn có Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của Laura Ingalls Wilder nữa (phim hay kinh khủng-đã chiếu trên VTV3)
    Con chim trốn tuyết - Paul Gallico
    Việt nam mình :

    Hành trình ngày thơ ấu, Những Thiên đường mù
    - Dương Thu Hương,
    Dấu chân người lính - Ng Minh Châu,
    Đảo chìm - Trần Đăng Khoa,
    Sống mãi với Thủ đô - Ng Huy Tưởng
    Truyện ngắn của Ng Khải
    Mùa lá rụng trong vườn & Côi cút giữa cảnh đời - Ma Văn Kháng
    ...
    VH Anh :

    Jane Eyre
    - Charlote Bronte
    Đồi gió hú - Emily Bronte
    &
    Trên sa mạc & trong rừng thẳm của Sikenkievic
    Nàng Ido của Grdonhi Gezo
    Ruồi trâu của E.L. Voinitser
    & .... tất cả truyện của Kim Dung
    à cả Hồng Lâu Mộng & Thủy Hử nữa
    ~~~***~~~
    Hình như là dài quá, như sớ Táo quân í nhưng mà những truyện ấy mình đã đọc và đều thích cả.
    (*) Có những tên tác giả do NXB phiên âm sang tiếng Việt nên có thể tớ ghi chưa chính xác tên đúng của t/g. Nhân đây tớ cũng có ý kiến là các NXB nên để nguyên tên họ của t/g chứ đừng phiên âm ra như thế

    ... Mưa bay đi và câu tình ca mãi chỉ buồn như thế. Tan cơn mơ mà em thật xa không làm sao giữ lại...

    [/quote]
    Ơ giọng văn này quen quá không biết mình đã gặp ở đâu hé?
    Có phải là cũng thích cái ông Lê Lựu ăn ngô không? Nếu không phải người quen thì coi như có người vỗ vai nhầm nhé.
  4. ngay_xua_oi

    ngay_xua_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hỏằ
    Quỏ?Ê thỏằ?c nhiỏằ?u lúc tôi thỏ?Ơy c?Ăi hành ?'ỏằTng cỏằĐa con ngặ?ỏằ?i thỏ?ưt là không thỏằf l?ẵ giỏ?Êi ?'ặ?ỏằÊc. Hỏằ? làm khỏằ. nhau trong nhỏằ?ng lúc quỏ?ôn b?Ăch mà ?'?Ăng ra cỏ?Đn sỏằ? thặ?ặĂng y?êu và lòng vỏằ

    Tỏằ> vỏằ- vai b?Ăc tỏằô l?Âu r?ại mà tỏ?Ăi b?Ăc mỏ?Êi ?fn phỏằY xào qu?Ă n?ên mỏ??t chỏ??ng thỏ?Ơy c?Ăi g?ơ kh?Ăc cỏ?Ê


    Có thỏằf ngày mai ta c?âng ?'i qua
    MỏằTt c?Ănh cỏằưa nao lòng trong truyỏằ?n Tuyỏ??t
    Có tiỏ??ng chuông rung và con m?ăo ?Ăckhip
    ?Ănh nỏ??n mặĂ hỏằ" nhặ? hỏ?Ănh phúc tỏằông mong

    Đặ?ỏằÊc sỏằưa chữa bởi - ngay_xua_oi vào 12/05/2002 23:06
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Có ai thích Oscar Wilde không? VH Anh ấy

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  6. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Văn học của cả thế giới thực sự là quá đồ sộ, như một đại dương trong cái vô biên của kiến thức nhân loại. Liệu nói thế nào là ta đã thưởng thức đủ các tác phẩm của thế giới, mỗi quyển truyện lại mang tới cho tôi những niềm hứng thú mới, niềm khao khát mới. Và đọc mãi mà ta chẳng bao giờ chán chẳng bao giờ thấy thiếu sách để đọc, chỉ thấy thiếu tìền để mua sách hic hic.
    Nhìn lại bao tác phẩm đã đọc mình cũng thật vui vì thấy một khối lượng tác phẩm mình đã được thưởng thức, thật là một niềm hạnh phúc lớn lao.
    Nhưng dù sao trong các tác phẩm đã đọc mình vẫn có ấn tượng sâu sắc nhất với
    Nhà thờ Đức bà Pari
    Một tác phẩm tuyệt vời.
    Chiến tranh và hoà bình
    Kiệt tác bất hủ của cả thế giới.
    Cuốn theo chiều gió
    tác phẩm đọc đi đọc lại mãi mà không thấy chán
    Còn bao nhiêu tác phẩm nữa làm sao kể xiết đây, từ tuyển tập các chuyện của A,Duyma cả cha và con từ Ba người lính ngự lâm tới chàng Geogger, từ Trà hoa nữ tới Hoa tuy líp đen, còn Victo Huygo nhà văn không ai không biết từ Những người khốn khổ tới Thằng Cười, Hemingwey nhà văn của những kiệt tác, rồi các nhà văn Nga luôn được dành các tình cảm đặc biệt từ Sekhốp, Puskin, Tuocghenhep, L&A Tonxtôi....nhiều không kể hết.
    Lần sau viết tiếp vậy.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, dạo này tôi bận quá nên đã chậm trễ hồi âm ý kiến của các bạn.Mong được thông cảm.
    To bác lehongphu: sở dĩ em nhắc đến việc một tác giả trong sự nghiệp có những lúc phong độ "không ổn định" là vì topic này là dành cho việc bày tỏ những tác phẩm yêu thích nhất của mình. Còn việc bình chọn những tác giả yêu thích nhất có lẽ xin dành cho topic khác. Em đồng ý với bác là ngay cả Kim Dung cũng có những tác phẩm chưa xứng với "tầm" của mình (như Tố Tâm Kiếm, Bích Huyết Kiếm ..không thể so sánh với Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Mạch Thần Kiếm...).
    Em thích đọc truyện của E.M.Remarque bởi lẽ truyện của ông tuy chỉ nói về những con người rất bình dị, rất đời thường nhưng ẩn chứa trong họ là những nỗi đau, lòng nhân ái của nhân loại. Ấn tượng mạnh nhất về các tác phẩm của Remarque đối với em là tính nhân bản. Tác giả không hề bộc lộ mình lộ liễu nhưng người đọc vẫn cảm nhận được tấm lòng nhân ái, cảm thông, yêu thương nhân loại của ông thông qua các nhân vật trong truyện (giống như người đọc có thể nhận biết rất rõ cá tính đặc trưng của Dương Thu Hương qua nhân vật Vũ Thị Bê trong truyện "Hành trình ngày thơ ấu"). Quyển "Ba người bạn" em chưa có dịp đọc. Nếu bác đã thích nó thì em phải cố gắng tìm để thưởng thức .
    Hầu hết các truyện em đọc từ thuở nhỏ. Do đó em ít có hứng thú với những truyện như Đồi gió hú hay Hội chợ phù hoa...cả văn học Nga cũng vậy. Đến bây giờ khả năng nhận thức đã khá hơn nhưng lại bị "cuốn vào vòng xoáy" của chuyện học hành. Không biết đến bao giờ, khi ra trường hay đến khi..."về hưu" mới có thể thưởng thức được trọn vẹn những kiệt tác của nhân loại (Em rất "ghiền" truyện của KD nhưng cũng không dám "sờ" đến vì sợ ... không dứt ra được ). Cảm ơn bác đã khuyên bảo, em nhất định sẽ phải tìm đọc những tác phẩm lớn của văn học Nga_Xô viết để không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một trong những kho tàng văn học lớn nhất của nhân loại.

    To Kieuphong : chà, huynh đệ sao gặp nhiều "kiếp nạn" thế nhỉ . Người ta thường bảo "kẻ có tài thường hay bị đố kị" => xem ra có vẻ không sai ! Huynh đệ nên "trầm lại", đừng "phát tiết tinh anh " nhiều quá kẻo lại gặp sự "không hay" (joke) .
    À, tại hạ có cùng sở thích với huynh đệ về quyển "Những tấm lòng cao cả". Thật là buồn cười, hồi nhỏ tớ ghét cay ghét đắng nó vì nó là quyển mà người lớn thường lôi ra để bắt tớ ...tập viết. Đến khi lớn lên một tí lại thấy thích nó. Đọc xong cảm thấy thế giới đáng yêu hơn nhiều ! ; nhưng sau này đọc lại thì lại có cảm giác hơi nhàm chán.(chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại tính cách các nhân vật hơi đơn điệu.).

    To longatum : hị hị, tớ cũng ...không thích Stalin như bác vậy (Dù ông là một lãnh đạo xuất sắc). Bởi lẽ ông có vẻ "chuyên quyền" quá (kiêm đủ các chức Tổng bí thư ĐCS, *************, Chủ tịch HĐBT (thủ tướng), tổng tư lệnh quân đội... ), nghe nói cả Lénine cũng phải "xính vính" vì cái vị "dictator" này. Quyển Darkness @ Noon mà có nội dung như thế thì chắc là khó kiếm ở VN rồi.
    À, tớ ngạc nhiên thấy khi thấy bác "yêu thích" (?)quyển Communist Manifesto. Thú thực là tớ nhìn vào một quyển mà tựa đề có chữ Marx(ism) hay Communist(ism) là đã cảm thấy "nhức đầu" rồi .
    Về tên của E.M. Remark thì bác giải thích có vẻ hơp lý. Ở Đức thì chỉ có "ark" chứ làm gì có "que" . Tiếc rằng bác chưa nói hết "full name" của bác ấy để tớ lên mạng search một tí. (Chẳng là tớ đọc các bài phân tích về văn học Đức trước và sau các cuộc thế chiến đều lờ đi hoặc chỉ nhắc rất "sơ sài" đến ông => bất bình ! ).

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    To ngay_xua_oi : hic, cậu có cái hình đại diện xinh quá làm tớ mải nhìn mà quên cả reply . Hừm, cậu thích nhiều truyện nhỉ ? À, truyện "Đất phương Nam" mà cậu nói có phải là quyển "Đất rừng phương Nam" của Đoàn Giỏi không? Tớ cũng rất thích truyện này. (TFS làm phim "Đất phương Nam" rất hay nhưng chỉ làm được phần "Đất" thôi, còn phần rừng, như đạo diễn nói, làm ...chưa nổi ! ).À, đằng ấy cũng thích nhiều quyển giống tớ lắm chứ đâu riêng gì quyển "Nếu còn có ngày mai". Chà, đọc xong những quyển như "Những vì sao" hay "Những cánh buồm đỏ thắm" người cứ có cảm giác "lâng lâng", nghĩ rằng cuộc đời mới đẹp làm sao! (Nhưng khi quay về thực tại đầy ..."thực dụng" của cuộc sống thì lại có cảm giác...buồn . Phải chăng ngày nay không còn chỗ cho những chuyện tình lãng mạn, đẹp như tranh vẽ như vậy?)
    Các truyện "Tiếng gọi nơi hoang dã" và "Nanh trắng" là 2 truyện rất hay của J.London về loài vật. Có một điều tương phản lý thú giữa 2 truyện : đó là ở một truyện, nhân vật chính là một con chó từ "thuần phục" với con người trở thành hoang dã, còn quyển kia lại mô tả một con chó (sói) từ hoang dã trở về với con người. Thật khó để so sánh xem mình thích ai hơn :Bấc hay Nanh trắng. Nếu đằng ấy thích truyện về loài vật mà bỏ qua quyển "Truyện loài vật" của Séton Thompson (?) thì "rất uổng" (ông là nhà văn viết truyện về loài vật hay hàng đầu trên thế giới). Các nhân vật trong tập truyện nổi tiếng này như con cáo Domino, sói Lobo...đã đi vào lòng hàng triệu độc giả trên thế giới.
    À, còn nữa, ngay_xua_oi đã thích truyện KD mà sao chưa thấy qua box TKH lần nào nhỉ . Mong được thấy sự xuất hiện của bạn nhiều hơn.

    To bodielee bạn đã đọc được nhiều truyện, nhất là những tác phẩm kinh điển, đồ sộ quá nhỉ? Mình ganh tị với bạn đấy ! . Hy vọng sau này mình có nhiều cơ hội và thời gian để đọc được như bạn.
    Cuối cùng, mình hơi lấy làm lạ là tại sao chưa thấy bạn nào đề cập đến Charles Dicken ? Theo mình biết thì ông là một nhà văn không chỉ được người lớn mà cả trẻ em khắp thế giới cũng rất yêu thích (qua các tác phẩm Oliver Twist, David Corperfield ...). Ngoài ra còn có thể kể đến Horoné (de) Balzac với bộ Tấn trò đời nổi tiếng.
    PS: Cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các bạn. Tiếc rằng không thể tham gia với các bạn ở những topic thú vị khác trong box VH cũng như trong các box TL, QN, TKH....vì bận nhiều công việc. Mong gặp lại các bạn vào thời gian tới (chắc là mùa hè).
    Chào tạm biệt !
    cdtphuc@hotpop.com

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ cdtphuc huynh đã nhắc nhở. Tại hạ tự nghĩ trong 1 tháng gần đây kô có gây thù chuốc oán với ai. Thảo Luận quán hay Quán nước cũng chỉ vào xem rồi cung cấp rượu, bia, trà đá cho các vị cao thủ giải khát. Thế mà lại bị khóa! Mà cái tay nào khóa tại hạ cũng có cái lí do "hay" ra phết: "ngứa tay khóa chơi", ha...ha....
    Kieu Phong
  10. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng ghét Stalin với cùng một lý do như longatum cho đến mãi sau này, sau khi đã đọc nhiều hơn một chút, biết nhiềuhơn một chút và nghĩ nhiều hơn một chút. Theo tớ, bạn longatum ạ, Stalin bị bôi nhọ khá nhiều, đặc biệt là trong thời kì Khơ-rút-sốp. Không phủ nhận là ông có những sự chuyên quyền đáng chê trách, nhưng mà tớ cũng phát hiện ra một điều là Stalin còn là một nhân cách vĩ đại, trong khi Khơ-rút-sốp là một kẻ hèn mạt và vô cùng thiếu nhân cách. Đơn cử một truyện , khi con trai Stalin bị phát xít Đức bắt. Chúng có đề nghị đổi lấy một viên tướng của Đức( Tớ quên tên rồi) bị Hồng quân Liên xô bắt. Satlin từ chối và nói : "Tôi không đổi một người lính lấy một viên tướng". VÀ chỉ vì thế mà sau này người ta vin vào đó bôi nhọ Stalin là vô cảm, độc ác này nọ... Nhưng tớ thì tin rằng không ai ở vị trí của Stalin- nếu có nhân cách lại mang quyền lợi dân tộc đánh đổi lấy hạnh phúc cá nhân.
    Trong khi đó, con trai Khơ-rút-sốp lại là một tên phản bội và chỉ điểm cho bọn Phát-xít Đức. Khi quân du kích bắt được hắn, thay vì sử bắn tạichỗ, viên chỉ huy đã cử một đơn vị áp tải hắn vựot qua vùng địch chiếm về hậu cứ giao cho Stalin xử vì đó là con trai Khơ-rút-sốp. Đã có rất nhiều người bị chết trên đường áp tải. Khi đó, Khơ-rút-sốp đã lên xin tha cho con trai mình, Stalin đã trả lời :"Nếu tôi tha cho con trai' anh thì những cái chết của bao nhiêu con người kia sẽ trở thành vô nghĩa." Và từ đó Khơ-rút-sốp coi Stalin là kẻ tử thù. Các con của Stalin đều là những người rất dũng cảm và có nhân cách, sau khi Stalin mất đều bị đày đoạ hãm hại rất thê thảm dười thời Khơ-rút-sốp..
    Không phải ngẫu nhiên mà ngừoi ta nói rằng: "Với Stalin, nước Nga đã bước vào một thời kì vinh quang rực rõ nhất, còn với En xin , nước Nga đã có một thời kì nhục nhã nhất."
    Hi hi, đây chỉ là tán phét cho vui thôi :eek:) , ngoài lề tí tí , đừng ai phiền nhá

    V@
    [/size=4

Chia sẻ trang này