1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm gái đẻ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    em kid sinh 82 hả
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đi thăm bà đẻ phải cẩn thận (đẻ con thường dữ tợn lắm đấy)
    còn đen hay không cũng chả biết chỉ thấy mọi người nói thế thôi
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    em này sợ sau này đẻ ko ai đến thăm đây mà
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Theo lời các cụ xưa thì thăm đàn bà đẻ nên đem theo một cành cây có ít nhất 5 lá để đưa cho ông chồng. Làm thế thì không đen, nhưng không được dùng cây tre hoặc trúc.
  5. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Không có người đẻ thì hẳn không có mấy thằng mình đang ngồi đây tám. Việc gì mà xui. Chỉ có điều chỉ thăm sản phụ là bạn thân thôi.
  6. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Có thờ có kiêng gọi là thế, nhưng bản chất không phải vậy đâu mà đó là mê tín dị đoan, biến tướng đâm ra kiêng với chả cữ. Dân Tây nó không kiêng chắc tới thăm bị chết hết hay khuynh gia bại sản chắc :D. Nói thật là dân ta nhất là dân Bắc mê tín dị đoan khủng khiếp, chả thế mà lễ hội ngoài Tết thi nhau đua mở, chém giá vé, ăn uống, dịch vụ thôi rồi. Nào là Chùa này thì thiêng chùa kia thì thiêng ít hơn. Tớ giải tán hết mấy cái định nghĩa đó.
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Anh thấy chỉ con trai mới kiêng thôi chứ con gái thì đi thăm tẹt [:D]
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Mấy Năm trước đi thăm em gái đẻ đứa thứ 2 trong Viện PHụ Sản hôm sau về mất toi gần 1K :)) không dám ho he. Thằng đầu nó sinh thì không có nhà nên không biết có hậu quả gì không.

    Trước đó đi đến nhà đứa bạn thăm con nó đầy tháng thì thấy ko có hậu quả gì.
  9. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thì em ko biết nhưng mà bản thân em thấy xui thật đấy ah. Có đợt em đi thăm bạn sinh em bé vào hôm mùng 2, mùng 3 ji đó,trước khi đi em gọi điện anh xã của bạn hỏi thăm, anh đó cảnh báo là xui đấy, em mặc kệ vì đi thăm bạn mình cơ mà. Nhưng mà cả tháng đó em xui thật. Ngay hôm sau bị csgt túm, mấy hôm sau hỏng quạt, hỏng bếp gas, mua bếp mới dc 2 ngày thì hết gas, đi làm thì trăm thứ chuyện lằng nhằng.....bla bla...
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Gái đẻ thì có gì mà thăm hả em Kid ? Em hỏi nó : Thế nào hả mày ? Nó trả lời : Đau vãi ............. cái đấy. Hết chuyện [:P]

Chia sẻ trang này