1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm gái đẻ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kid_lam_dieu, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mua cho nó cặp vòng chân bằng bạc đeo cho mau lớn và kỵ gió nửa.
    Mà em kid sinh 82 hả, hỏi mà không thấy trả lời nhé
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm nọ em log in để trả lời mà không biết có lỗi gì, log in không được, nên quuên khuấy đi mất.
    Em sinh năm 87, tuổi Mèo [r32)]

    Mọi khi em cũng hay mua lắc chân hoặc tay, nhưng em sợ em đến thăm muộn thế này họ hàng mua hết rồi cũng có khi =((
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    có thể nói thế này ..đúng như kiểu lô gic duy tâm của bác ..thì cái số bác đen nên tháng đó bác phải đi thăm bà đẻ chứ không phải đi thăm bà đẻ thì cái số mới đen đâu [:D]
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện "sợ xui" thì chính người đi thăm hay có tâm lý đó nên người được thăm có khi ngại, mặc dù vừa "vượt cạn" xong họ muốn có người chia sẻ, tâm sự. Theo tôi để tế nhị bạn cứ gọi điện trước (gọi tầm 11h sáng hoặc 5h chiều), đầu tiên chúc mừng sau đó hỏi đến thăm giờ nào thì phù hợp? Như thế tiện cả đôi đàng, phải không bạn?

    Còn về quà cho con của bạn thân: Nếu có thể bạn tự làm một quà nhỏ tùy vào sở trường (ví dụ đan cái mũ, làm bài thơ, vẽ cái tranh, thêu bông hoa).., Bình thường thì mua quà cho nhanh nhưng cháu đã gọi bạn là "mẹ" thì nên có một kỷ vật- dù là nhỏ để cháu lưu giữ. Trường hợp mẹ và cháu nhanh quên cũng chả sao, mình làm vì cái tâm thôi bạn ạ. Chúc vui[:D]

Chia sẻ trang này