1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham gia CLB con gái dễ thương, học giỏi....AALLOOOO

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Bunny, 09/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    khè,béo hay gầy thì có liên quan giề đến sự "dễ thương" của con gái mà mấy bác giai cứ phải quan trọng hoá vấn đề len thế.bạn em ối đứa béo mà đống anh chết.dễ thương ở cá tính và duyên ngầm chứ cần quách gì gầy hay béo.nói thật nhá,em không đến nỗi béo vì em có 45 kí lô thôi nhưng em cũng chẳng quan trọng em béo hay gầy,cứ ăn thật lực,chết tính sau.em là em rất ghét mấy bà người mẫu.chẳng phải vì em ghen ăn tức ở vời những người có thân hình lý tưởng ấy đâu.em ghét họ bởi vì họ gầy wá,gầy ơi là gầy.chẹp,gió thổi có khi cũng bay(cường điệu tý).các bác nghe cái này chưa ?
    "Em béo em gầy mặc em.
    Em xinh em tươi mặc em.
    Anh yêu mỗi cái duyên ngầm của em."
    khe khe khe
    bác Ly_thong ời, bây giờ chúng ta thực hiện chủ trương "mặc xác nó" đê.,em cũng đang tẩm bổ để béo lên đây này.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    đời là cái đinh
    tình là cái que
    người iu là con gà rù
    vặt lông đê pà kon
    Anti boy.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
    Được baggio182 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 11/04/2003
    Được baggio182 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 11/04/2003
  3. boy_vnz

    boy_vnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Duyen ngam vua vua thoi, con nhieu nguoi chap nhan duoc. Chu neu ma ngam sau qua thi ai ma chiu noi ha em ! Ma anh noi nghe om thi om trong van do hon map ah em !!! :)
    It's Easy When You Know How
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    "Mặc xác nó!!!!"
    Tôi đố các cô mặc xác nó được đấy! Các cô thử tự hỏi lòng mình xem, các cô thích trở thành một cô gái dễ thương là vì ai?
    Hí hí
    -------------------------
    Trời ơi thời đại này còn có người không biết đánh tiếng việt, thế này thì làm sao mà apta được cơ chứ.
    Đừng có nói là máy của tôi không cài bộ gõ tiếng việt đấy!
    LýThông
  5. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tui dễ thương cho tui chứ cần gì vì ai! Tự mình tui ngắm tui cũng được rồi. Mặc xác nó ! Tui nói đấy làm gì được tui !
    Dẹp!!!
    N.O
  6. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ẹ,thế em hỏi bác,các bác muốn trở thành 1 tên đàn ông đích thực là vì ai.em chẳng vì cái giề cả vì em thế nào thì bộc lộ ra vẫn là thế thôi.em mà dễ thương đi 1 tẹo thôi là bọn bạn em nó kêu giời ơi đất hỡi ngay,em dễ thương có mà trời sập.à,cũng có lúc trời phải sập chứ.như lúc em được gặp BAGGIO của em chẳng hạn,trời không những sập mà trái đất còn dẹp lép như con tép luôn
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hớ,thế bác thích 1 "em" gầy nhẳng gầy nhơ "gió thổi cũng bay" hả?vào bệnh viện nha bác,nhìu vô kể luôn,.nếu các bác không chịu nổi cái duyên ngầm của người ta thì các bác nghĩ người ta chịu nổi cái duyên "thiên nhiên" của các bác chắc?
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  8. boy_vnz

    boy_vnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hớ,thế bác thích 1 "em" gầy nhẳng gầy nhơ "gió thổi cũng bay" hả?vào bệnh viện nha bác,nhìu vô kể luôn,.nếu các bác không chịu nổi cái duyên ngầm của người ta thì các bác nghĩ người ta chịu nổi cái duyên "thiên nhiên" của các bác chắc?
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
    [/quote]

    Hom nay dung la ngay dzui, toi di dau cung gap co het. Bai viet nao co cung chong lai toi het. Ko sao, nhung toi la hang that chong gia mao. Om the ma do day co a ! Chu map qua nhin tu xa da bo chay rui, co dip tiep chuyen dau! . Toi dau co duyen ngam gi dau ma co noi the chu li, co nguoi noi toi cov vien cung co nguoi noi toi ko co vien, tuy nhan xet cua moi nguoi thoi co oi !!!
    marquee]Talk to me to find out about myself[/marquee
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cô baggio này lạ thật đấy! toàn trả lời lạc đề, có lẽ cô này chỉ biết hát quan họ thôi!
    "Tui dễ thương cho tui chứ cần gì vì ai"
    Lạ nhể, có lẽ đây là trường hợp đặc biệt nằm ngoài qui luật vũ trụ
    LýThông
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    Hom nay dung la ngay dzui, toi di dau cung gap co het. Bai viet nao co cung chong lai toi het. Ko sao, nhung toi la hang that chong gia mao. Om the ma do day co a ! Chu map qua nhin tu xa da bo chay rui, co dip tiep chuyen dau! . Toi dau co duyen ngam gi dau ma co noi the chu li, co nguoi noi toi cov vien cung co nguoi noi toi ko co vien, tuy nhan xet cua moi nguoi thoi co oi !!!
    marquee]Talk to me to find out about myself[/marquee
    [/quote] ơ hơ,bác là hàng thật còn em là hàng giả sao?nhìn lại mặt hàng đê bác ạ.em lại cứ tưởng bác là hàng second 3 chứ chẳng được second 2 nữa ấy chứ.bác may phước là đi đâu cũng gặp em ấy chứ,gặp em đâu có dễ như chăn bò thế đâu.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...

Chia sẻ trang này