1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham gia vào box đã lâu, giờ mới xin làm học trò,các bậc tiền bối hãy vào giúp đỡ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tristan87, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tham gia vào box đã lâu, giờ mới xin làm học trò,các bậc tiền bối hãy vào giúp đỡ!

    Em tham gia vào box tvty cũng đã khá lâu, cũng từ một người bạn gửi link cho em tới topic của bác Quarker, rồi cũng kể từ đó, em đã say mê đọc hết từng trang của bác Quarker viết, rồi đến chiện tình thật đẹp và lãng mạn của bác Cáp, mỗi lần đọc em vừa tự cười phá lên rồi lại tự thấy mình càng ngày càng gà! :D
    Hơi lan man mở đầu một chút, các bác thông cảm. Em thì.... chiện tình cảm chưa thực sự có dấu ấn gì đặc biệt, yêu chân thành có lẽ em mới chỉ một lần, còn thích lăng nhăng thì cũng không ít, cũng vì tính lười, mà không, vì hiểu biết kém nên mức độ thành công luôn tỉ lệ nghịch với sự cố gắng :(.
    Em sẽ vào đề từ từ, kể từ khi lên đại học, em lại càng thấy cái sự cần thiết của một kẻ khôn ngoan, hiểu biết, nắm rõ tâm lý của phái nữ :D. Em cũng mở rộng được quan hệ của mình khá nhiều, gặp khá nhiều cô gái, nhưng dường như chưa có tình cảm gì đặc biệt cả, cũng không có động lực để tiến xa. Em hiện giờ vẫn chơi thân với một nhóm bạn cấp 3, bọn em cũng hay tụ tập. Trong nhóm đó có một đứa con gái, nó hồi cấp 3 em ko chơi thân lắm, cũng bởi nó học khá chăm, tính hơi bôn một tí(do chủ quan của em lúc đó). Nhưng bỗng nhiên lên đh, nó thay đổi hẳn! Từ ăn mặc(***y hơn) cho đến ăn nói ( khôn ngoan và nữ tính hơn),.... đại khái là..... ngon hơn :D.
    Thằng em các bác lúc đầu cũng hơi..... xúc động nhưng mà cũng chả quan tâm lắm, tại hồi đó lắm "mối" quá, chả bận quan tâm ^^.
    Thế rồi, đến khi có một con bạn em từ Mỹ về chơi, con bé đó chơi thân với "em". Thế là tụi nó cứ hay rủ em đi chơi, đi uống nước lượn hồ(mà không hiểu sao chúng nó lại rủ em), dần dà thằng em các bác cũng "hơi" chú ý đến "em".
    Sau vài lần đi chơi với "em"(đại khái là đi họp lớp gì gì đó) thì em thấy cũng khá hợp với "em", nói chiện cũng vui, "em" cũng thoải mái, mình rủ đi đâu là đi, no prob. Có điều là chỉ hay nt và đi chơi gặp mặt, còn thằng em các bác chả mấy khi gọi điện buôn dưa (thể theo bác Quark, hay là tính em nó thế, qua cái tuổi buôn dưa lê rồi chăng? :D). Tiến triển cũng khá là tốt.
    Cho đến hôm nay, sau khi đi cùng "em" đến một buổi tiệc, bọn em đi bơi thuyền hồ Tây(buổi tối), khung cảnh thì tuyệt zời, trăng thanh gió mát, ấy thế mà thằng em các bác chả làm ăn được gì, chậc, ngồi trên thuyền cứ nói lăng nhăng mãi, được cái em kêu buồn ngủ, dựa đầu vào "em" được một lúc, nói chung là cũng tình cảm, nhưng mà chưa thật sự hào hứng, các bác hiểu ý em không ạ? Thế rồi đến lúc lên trên bờ, thì em cũng nắm tay "em" đi ra tận cửa, nói chung là theo em thì không đến nỗi tồi, nhưng mà vẫn thiếu lửa, em vẫn băn khoăn cái đoạn đó lắm các bác ạ!
    Đấy tình hình là như thế, các bác cao thủ như 3www, tetuong, quarker,MrCrowley... và rất nhiều anh em cao thủ tiền bối khác, hãy vào giúp em hoàn thành sứ mạng cao cả này đi, em cảm "em" ý lẳm rồi!
    p.s: quên mất đây là nik giả của em, em có nik thật và cũng thi thoảng post bài trong này, cẩn tắc vô áy náy, không "em" mà vào đây thì chết!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú này.. sao không hát bài.. "yêu nhau đi để rùi mai .. baby"
    Thôi, cố làm thêm vụ nữa rùi "dứt điểm"
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em thấy buổi đầu thế là cũng ổn rồi. Phải cái hình như anh hơi nhan nhát. Buổi sau chắc sẽ tiến sâu được thôi
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, phải tiến sâu hơn
  5. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    :D, rất cám ơn các bác, nhưng chả ai nói rõ cho em là tình hình bi h nó ra sao? Em ý nghĩ như thế nào về thằng em? Hix, theo chủ quan của em thì thấy có vẻ ổn ổn, nhưng vẫn chưa được thông suốt lắm, mong các bác chỉ dẫn thật tường tận cho e!
    P.s:: Sao em ko vote cho các bác được nhỉ?
    Được Tristan87 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 23/07/2006
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Muốn có lửa thì mang theo cái Zippo ấy.
    Thế là chú xong khoản "Cẩm nã thủ" rồi, lần sau tiến lên tung tiếp chiêu hôn hít đi. 90% là em thích chú, còn 10% cho các TH khác.
    Chúc chú thành công, chào thân ái và quyết thắng!
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Tristan 87 giả đò ngây ngô hay sao, em gái nào nhớn thì cũng phải chưng diện chút đỉnh.. sao có thể so sánh với hồi còn nhỏ ớ dưới quê được. Lúc ở quê gái nó còn nhỏ nếu muốn sếch xi thì có cái món nào đáng để trưng bày đâu.. không lẽ đem bộ vạt tre ra trưng bày à.!. Bi giờ lên Hà thành thì gái đã nhớn nhớn nên chưng diện một chút.. gái nó sếch xi thì mục đít là cũng để cho những thằng như chú nhìn vào chứ còn gì nữa.
    Mặc dù cái hành động buồn ngủ dựa vào "em" chưa nói lên được điều gì to tát, nhưng theo dự đoán của anh.. cái ngày mà gái sẽ dựa toàn bộ cơ thể vào người chú chắc là không còn xa. Cũng đừng nên sướng quá rồi tối ngày cứ bám lấy gái hết phone rồi sms, chẳng thu hoạch được gì lại còn thêm tốn tiền.. cứ mẹt đối mẹt với gái bình tĩnh tự tin mà làm tới. Công nhận các chú trẻ bi giờ giỏi thật, hồi xưa cỡ tuổi các chú anh có biết gì về gái gú đâu.. tối ngày chỉ biết hò hét vác sình đất chọi vào nhau.
  8. Tristan87

    Tristan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em rất chi là cảm kích những lời chỉ dạy của các bác, được mọi người quan tâm em thấy rất mừng!
    Bây giờ em đang băn khoăn một chiện là, có nên gọi điện nói chiện với em ý không? Hay là chỉ cần nhắn tin với cường độ vừa phải, cộng với tăng tần suất gặp mặt? Em vẫn chưa biết phải làm thế nào?
  9. Michaeltue

    Michaeltue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hix! chú em cứ việc nhắn tin hay gọi điện buôn 1chút nhưng chủ yếu vào những lúc tối chuẩn bị ngủ. hoặc sáng sớm đảm bảo hiệu quả. chịu khó đi chơi chút vào.đi bộ càng tốt(dễ cầm tay cầm chân:D)rồi thì ra đâu đó mà ngồi tâm sự (ghế đá,hồ nước...):D tay chân lúc đó thì...........do chú em thôi....cứ nghĩ thế nào thì làm thế.những lúc như vậy mà ko làm ăn đc j thì ko có cơ hội tốt hơn đâu.
  10. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    He he, đã đọc qua bài của chú này viết thấy chú hơi nhát trong chuyện tình cảm. Theo như một số vị tai to mặt lớn ở đây đã nói thì chú cũng nên nói chuyện với em, tiếp xúc với em nhiều hơn một chút, nhắn tìn nhiều lên một chút, quan tâm hơn một chút nhưng không nên thái quá vẫn cần phải giữ nhịp độ, chứ đừng có làm quá như gọi điện quá nhiều, hay nhắn tin gì cả như thế dễ làm em nó chán mà dần dần em nó cũng không khoái. Cứ nhắn tin hoặc gọi điện, rủ đi chơi vài lần rồi lại giãn khoảng thời gian ra để cho các lần kế tiếp sao cho em nó thấy thiếu thiếu một cái gì đó, và em nó sẽ nhận ra được là mình cần thiếu cái gì. Mà theo như kinh nghiệm của mình thì thỉnh thoảng nên rủ em nó đi chơi vào ngày mà trời mưa to gió lớn một chút cũng là để tăng thêm cảm giác lãng mạn và thử lòng em nó. Nhưng cái cốt yếu là chú cần mạnh bạo lên một chút, chứ cứ nhát như thế này thì chẳng làm ăn được gì đâu....

Chia sẻ trang này