1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo các lý do đi du học :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blueriverhp, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp khủng mà lại, hai vợ chồng này bây giờ mà li dị nhau thì phải chia đôi gia sản, mà gia sản lại lớn, lại có mấy cốp to gửi tiền vào đầu tư nữa nên không thể rắc rối. Mà xét cho cùng thì người mẹ trong trường hợp này tớ nghĩ cũng không thương con đâu. Nếu thương con thì đã không vứt thằng con sang Mỹ từ 13 tuổi rồi. Mà hồi các con còn bé bà này cũng đi suốt, chẳng chăm sóc con mấy, toàn vứt cho người giúp việc. Có mấy người hỏi bà ý không sợ thằng bé buồn nhớ nhà hay sao thì bà ý lại lảng đi, bảo sợ ở nhà bị hư, có nhà hàng xóm (cũng giàu) có thằng con mới 14 tuổi đã lấy tiền đi chơi rồi. Nói chung làm con của nhà giàu như thế tớ thấy không sướng tí nào. Thằng bé đấy tính hay lắm, rất là tình cảm. Còn con bé lớn đi từ 15 tuổi, sang Mỹ, chơi với mấy con cái nhà đại gia, bây giờ cũng khệnh khạng lắm rồi, chắc lớn rồi thì cũng thông cảm với "hoàn cảnh" của mẹ nó thôi.
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Bít pà chị thì pà ý đi vì ước mơ, mong muốn từ thời đi học và đi vì muốn quên hẳn mối tình đơn phương (có điều lại chọn nước ông kia học để sang :)) )
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Lý do này không được tính à :-??:-??:-??
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thì cho vào mục thay đổi môi trường vì các lý do cá nhân (8) đi bác :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ em hoàn toàn đồng ý với bác rằng con nhà giầu chưa chắc đã sướng. Chỉ khổ lũ nhỏ. Chỉ vì tí của cải mà bố mẹ ko tha cho chúng nó. Nhỏ xíu vậy bắt tụi nó đi xa lắc xa lơ xa bố xa mẹ chỉ nhằm khuất mắt trông coi :(

    Nhà cái cột quan trọng nhưng cái kèo lại càng quan trọng. Đừng nói phân biệt nam nữ, nhưng cá nhân mình thấy phụ nữ nên mềm mại. Cho dù có giỏi đến đâu thì nên đem cái giỏi đấy vào trong gia đình để giúp chồng trước, ra ngoài sau. Cái thành công lớn nhất của người phụ nữ là thành công của chồng mỉnh cơ mà, nhể. Còn hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là nhìn con mình khôn lớn, tử tế, giỏi giang cơ mà. Haizzz
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, reply vì bồ kết cái commned này của chị Bờ Nu quá. Em mừ là zai thì em kưa chị từ đời nào rùi:-*
    Chị Bờ Nu nói những điều đấy kết lại vẫn là đằng sau thành công của một người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ nhờ[:D]. Cá nhân em cũng thích sự tôn trọng lẫn nhau, sự mềm mại uyển chuyển trong cách xử sự của người phụ nữ trong cuộc sống gia đình, biết cách làm sang cho chồng và chăm sóc chu toàn cho con cái.

    Ngẫm chỉ vì cái mớ tài sản của bố mẹ mà con cái còn nhỏ phải ra xứ người thì tội thật :(
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Mình kết mấy câu này quá ;))
  7. HUTnothit

    HUTnothit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Điểm cộng kìa chị Blue ơi ;))
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ người phụ nữ thông minh và mềm mại sẽ biết cách điều tiết các mối quan hệ trong gia đình. Thực ra nghe có vẻ rất là ... lý tưởng hoá và khó kiếm. Đa số phụ nữ bây giờ chỉ nhăm nhăm làm sao giữ rịt được chồng, làm sao giữ được cái hình ảnh gia đình hoàn hảo cho bên ngoài nhìn vào mà quên rằng cái mình sống bên trong đó mới thực là quan trọng. Người đời nhìn vào cũng chỉ là nhận xét dăm ba câu, họ có phải sống bên trong, có phải chịu đựng, có vui, có buồn cùng ta đâu mà hiểu. Mà mềm mại ko có nghĩa là cam chịu nhé, làm sao cho cả 2 tôn trọng nhau, cùng chia sẻ trong mọi việc mới là quan trọng.

    Khổ nỗi bây giờ rất ít đàn ông dám và thích lấy người phụ nữ thông minh. Chưa cần biết họ có mềm mại hay ko. Đơn giản họ cho rằng phụ nữ chỉ cần ở nhà, đẻ con, thêm nữa họ ko muốn người phụ nữ thông minh để kiểm soát được mình. Có điều chị nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau cả đời, nếu lấy người ko tâm đầu ý hợp, về lâu về dài chỉ giống như cảnh sống chung, không thực sự vui vẻ, thoải mái. Lâu dài dễ nảy sinh đồng sàng dị mộng, cuối cùng con cái lại khổ (mặc dù chưa chắc họ đã nhận ra điều đấy đâu).

    Có những người đàn ông lại lấy người phụ nữ thông minh hơn mình (ko hiểu do chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay là do ... ko đủ thông minh nên làm thế :D). Nếu người phụ nữ ấy thuộc kiểu thích kiểm soát, gia đình sẽ vẫn ok mỗi tội đổi vai vế thôi, vợ thành chồng và ngược lại. Còn nếu người phụ nữ ko thích kiểu kiểm soát, vẫn muốn có người chồng hơn mình thì lại thấy ... rất bực :D.

    Có một người bạn (người nước ngoài) bảo chị thế này: Trong tình cảm, khi người đàn ông hơn người phụ nữ của họ thì sẽ làm người phụ nữ phấn đấu lên, vươn tới cho bằng người đàn ông (ko phải tất cả nhé, tâm lý là thế nhưng tất nhiên có nhiều người mặc kệ, ko quan tâm). Còn nếu người đàn ông kém hơn người phụ nữ, họ sẽ tìm cách kéo người phụ nữ xuống cho bằng họ.

    Các nác nam vào xem hộ có đúng ko :D.

    Chia sẻ với em light tí tẹo thế ;)) ;)). Việc có nhiều người tán hay kưa ko quan trọng. Nếu chỉ có 1 và đúng người, điều đó tốt hơn nhiều :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tốt rồi ;))

    Dạo này ttvn nhiều thành viên bị truy nã quá nhể ;))
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tuýp phụ nữ như cái chị tớ vừa kể trên cũng không nhiều trong xã hội, cũng là cá biệt mới thế. Nói chung thì tớ hay gom mấy chị cá biệt đấy vào một cái tên là "người mẹ quan chức". Cách họ hành xử với con cái có cái gì đấy không giống như mẹ với con mà nó cũng có những bề mặt như quan chức với cấp dưới vậy, mơ hồ tớ cảm thấy thế.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn cảm thấy đúng :D

    Nhưng ý tớ nói ở đây ko chỉ nói đến các người mẹ quan chức mà phụ nữ nói chung có nhiều người ko đủ mềm mại trong các mối quan hệ. Thêm nữa lại thích xây dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo, sai ko dám sửa, sợ xã hội nhìn vào. Nhưng cũng ko thể nói thế là đúng hay sai vì mỗi người một quan điểm. Chỉ là quan điểm của mình khác mà thôi :D

Chia sẻ trang này