1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo dư luận về "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Le_Matador, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gọi cất lên vọng 1 năm mới thấy lời đáp ơiiiiiiiiiiiii tớ đây!
  2. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới đọc "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu thôi và thấy rằng chuyện chẳng có gì xuất sắc, không nói lên được điều gì ngoài những suy nghĩ đầy dục tính của cô con dâu, nhìn cái gì cũng liên tưởng đến chuyện ấy, tởm. Chẳng hiểu sao đọc xong chuyện này tôi lại nghĩ tác giả chắc cũng giống nhân vật này, người ta thường có câu "văn sao người vậy"
  3. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Hoàng Diệu đã mượn ******** để nói đến thân phận của đất nước, nói đến hệ thống chính trị hiện để bảy tỏ sự bức bối muốn phá vỡ những cái đã có. Tuy nhiên ĐHD đã quá xa đà vào đống bùn lầy của sự dâm loạn.
  4. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    CHÁN DÃ MAN CON NGAN
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Truyện này nghe nói được nhà văn Trần Vũ ( lúc ấy đang phụ trách bài vở cho Hợp lưu) sửa đến 80% vì em Diệu tỏ ra non tay, đồng thời qua việc sửa chữa đó thì cũng nâng lên đủ thứ mà bây giờ người ta gắn với dân tộc, với văn hoá Tàu.. blahblah. Nên nhớ, Trần Vũ là nhà văn có tiền lệ gửi gắm các thông điệp lịch sử trong những tác phẩm của ông.
    Theo ý kiến của một nhà chuyên môn - giáo sư văn chương / nhà văn - mà tôi có dịp đọc thì truyện vẫn còn nhiều chổ non tay mà không thể sửa được. Ví dụ mới vào đầu truyện mà một cô gái mới đâu 20 tuổi lại được đào luyện trong môi trường Khổng Mạnh, Mác Lê mà đã bô bô là em dâm lắm, em rất dâm. Gái dâm khu đèn đỏ bên Hà Lan cũng chả ai làm thế. Tóm lại là giả tạo. *** ở đàn bà là pha trộn giữa tình cảm và nhục cảm, chứ không đơn thuần nhục cảm là đặc trưng ở đàn ông. NH Diệu là đàn bà mà viết *** phụ nữ rất giả tạo miễn cưỡng. Có lẽ nhiều đọc giả nam giới không nhận ra điều đó vì họ tưởng em Diệu cũng như mình, chỉ chăm chăm vào các hành động chim **** như mình
    Cái chính của truyện này là đầu tiên nó được Trần Vũ cho đăng ở Hợp lưu, chứ để ất ơ chổ nào đấy thì chả ai quan tâm, mà ở Hợp lưu thì nền tảng lancer, pr tốt. Thứ 2 nó lại đáp ứng được sự tò mò của đông đảo quần chúng nhân dân VN- vốn lâu nay đang bí ***, bằng chứng ít nhất cũng là qua những vụ gái 15 tuổi cũng bị hiếp trên đồi chè hay bà già 60 đi chăn bò cũng bị hấp diêm ngay giữa đồng.
    Tôi nghĩ 1 nhà văn thật sự có khả năng thì khả năng đó sẽ còn được thể hiện ở quãng được dài phía trước. Người ta nên viết về cái mình biết. Viết về những thứ mà thiên hạ muốn biết, chạy theo tâm lý thời cuộc thì có thể gây ầm ĩ nhất thời, nhưng về sau , khi những ầm ĩ đã qua thì chưa chắc đã làm nên được trò trống gì nữa.
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 30/01/2007
  6. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Biết đọc cách đây 16 năm
    Thích đọc cách đây 10 năm
    Hay đọc cách đây 5 năm
    Và chưa thấy tác phẩm nào ồn ào mà lại gây nhiều thất vọng như Bóng Đè ( tuổi trẻ nông cạn )
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    To ko quan tam may cai tac pham, nhung thay xek noi cung hay
    Biết đọc cách đây 17 năm
    Thích đọc cách đây 13 năm
    Hay đọc cách đây 5 năm
    It doc cach day 4 nam
    Thoi doc cach day 3 nam
    Da thuc dung den muc khong xem them 1 tac pham nao.

  8. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Mới quá, trần trụi quá..!
  9. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mới thấy cô Diệu chỉ là một cái bóng, chả có cái tư tưởng nào vĩ đại lấp ló đằng sau cái hổn hển kia đâu. Nhưng dù sao thì cũng là một cú hích nho nhỏ cho những ai thích làm về đề tài này. Chỉ ghét là cái bà Diệu cứ như ruồi ấy, bàn nào cũng thấy bà nhảy vào toang hoang mồm dạy đời. Sợ bà thật, chả biết mình là ai nó khổ thế đấy.
  10. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Than oi gia nhu Vu Trong Phung ma con song ; thi nhung hien tuong nhu the nay han la se nga ngu ca thoi
    Khong con phai ban cai nhieu; nhung ai noi rang day la 1 truyen ngan ''''binh thuong khong co gi de noi'''' thi qua thuc qua tho o
    Lam sao van chuong co the khong he co 1 cot truyen, 1 y tuong nao; chi mai miet di mieu ta cai duc vong lang loan....???
    Day la van chuong do sao???
    Ngay nay co bao nguoi cho rang ''''tai tieng chinh la con duong ngan nhat de den voi su noi tieng'''' Vay hay cho xem '''' cuoc doi khong the mai toi tam nhu the nay dau'''' Van chuong se lam mot cuoc ''''tay rua, tiet trung''''De moi khi co ai cam 1 cuon sach se thay long nhe nhom, hoac dau kho de ma dung len
    Da ta cac ban da doc va xin
    Dung co ai ban luan ve bai viet cua toi

Chia sẻ trang này