1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo ý kiến các thành viên về vấn đề offline vào 30/4 này, thông tin trang 8. Mọi người ủng hộ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Milanista, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Lỗi của em,xin lỗi bác nhiều.
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hic,em ngoảnh đi ngoảnh lại một lúc đã không thấy chị đâu.Em lại sơ suất ko ghi số alo .
    Chị ơi quả này chị em mình phải phạt ông Ngoc Linh một bữa kara khác thôi,cho đáng đời.
    Mà em phát hiện ra Ngoc Linh hát "Chú ếch con" hay thật cơ ấy,vẻ mặt rất diễn cảm,rất giống ......con ếch cận thị
  3. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Beng, sáng bận quá. Giờ mới có thời gian vào rum tí. Trước tiên phải xin lỗi mọi người và nhất là em Trang. Do có tí việc bận nên có đến trễ một tí, rất mong mọi người bỏ quá cho. Ấn tượng ban đầu rất hay. Cả nhóm quây quần trong quán cây tháp (quán này đảm bảo các sơ kiện : rộng rãi, ấm áp, khá sang trọng, không quá đông và không quá ồn ã). Lúc mình đến đã có Milanista, global, natra, Ngọclinh, knight112....em Phươngngocmai tức thu trang-bitet nghĩ mãi mà không tìm ta sự liên hệ giưa hai nick này- và greatbother ẩn dật bên dưới vừa lẩm bẩm trách sao bi_tet hẹn mà đến trễ 20 phút. Thật ra mọi người đã đến đúng giờ hẹn rồi. Ngồi chuyện trò một lúc thì thêm JQK và mấy bác nữa mà tớ không nhớ tên (có lẽ để lần off sau sẽ cố nhớ). Đông quá nên cả bọn lục tục đứng dâỵ kê lại bàn ghế. khà khà, trục trặc tí mới hay.. Phươngngọcmai ngoài đời có vẻ hiền dịu hơn trong rum tí ( chắc tại lần đầu gặp mặt nên còn giả nai). Hai gương mặt được mọi người chọn ra để bầu hoa hậu cho lần họp box này là global và phươngngocmai, nhưng global lại khong tham gia phần thi tài năng nên ưu thế đang nghiêng về phía phươngngocmai do cô bé này có giọng hát rất hay. công bằng tuyệt đối đấy. Ngọc linh quá nhiệt tình khi trụ lại đến 10h45 mới đứng lên xin phép " em phải về "sớm " vì nhà em ở Cẩm Phả". Xin biểu dương tinh thần của đồng chí này. Ngoclinh và phuongngocmai có vẻ bồ kết nhau tợn, mạnh dạn lên đê. Greatbother là anh cả trong nhóm. Ông anh có vẻ rất điềm đạm và là một cây tenis có triển vọng cho nền thể thao nước nhà. Milanista có gương mặt rất baby, chắc khối em chết.Ông anh Thanh thì chạy ra ngoài nghe điện thoại liên tục, chắc tại gần tết bị người ta truy nã để đòi nợ nhiều quá. Chú knight em út thì cười hiền khô. Cả bọn vừa hát kara vừa uống hết 1vỉ bia. Nói chung lần off này của box tương đối thành công. Hi vọng lần tới box sẽ lớn mạnh và hoành tráng hơn nữa. với tiêu chí lành mạnh, thân thiện, một người vì mọi người, mọi người vì một người. Phát huy tinh thần Đáctanhăng.Sau cùng tặng tất cả các bạn nữ trong box , chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc và tình yêu.
    À, phải giải trình tí ti về ngân quỹ của nhóm : Greatbother, knigh, JQK,bi_tet, phuongngocmai,milanista,...mỗi mạng 50K tổng thu là :350k. Thanh toán tiền nước tại cây tháp hết 134K, phòng hát Kara và bia hết : 260K. Tổng chi là : 394K. Dự toán khá chính xác nhẩy.
    See U again!!!
    Được bi_tet sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 28/01/2006
  4. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, mọi người post bài nhanh thiệt đấy, hôm qua em có ra mạng chỉ kịp nhắn tin cho mấy việc riêng, định post bài cho mấy nhận xét í nhỉ, nhưng vì cửa hàng đóng cửa lên không kịp làm gì, bây giờ mới rảnh ra được 30 phút ra post bài,
    chà sau buổi hôm qua mới thấy là mình là út trong nhà, nên kế hoạch kiếm em để đi chơi đêm giao thừa tan tành mây khói, thằng em đau khổ, được cái chị phương ngọc mai là trẻ nhất trong khối chị em thì chắc là không đủ trình rủ đi roài , vì út nhà, trong khi khối anh cứ đòi bắt chuyện bà chị phuongngocmai, em thì hiền roài, không đủ sức cạnh tranh, đành chấp nhận thôi, mà nhất là tay ngoc_linh thấy có vẻ tỉnh tò, hai người là cứ có những hành động hơi kì quặc khó hiểu, mà có lẽ là không lên hiểu, hi hi , cảm ơn anh bi_tet nhiều nhà, đưa em về tận nhà, đỡ tốn xiền, ra tết sau khi săn tiền mùng tuổi, có điều kiện khao anh cốc cafe, á vậy thì lỗ mất,
    sau buổi họp mặt em có ấn tượng nhất với tất cả các thành viên trong box, hi vọng lần sau không có chuyện thời gian cao su lần nữa nghen ,
    mà thiếu mất chị globad trong đêm karaoke là một sự kiện đáng tiếc, vì chưa bít bà chị hát hò ra sao, còn chị phuongngocmai hát hò thế nào mà làm thằng em này hâm mộ chị roài, cả chị gì gì của anh Milansta ấy nhỉ, hâm mộ lun, hi vọng lần sau hâm mộ nốt chị Globad, còn chị nào thích fan thì hô em một câu nha, em làm fan free cho mấy chị, chỉ cần mỗi chị kiss em một cái thôi,
    Sáng nay ngủ dậy là đã phải hộc mặt đi dọn nhà cửa roài, mãi đến chiều mới có thời gian rảnh để ra coi tin tức cái
    Thôi em út trong nhà, chúc các anh các chị có một năm mới hạnh phúc, khoẻ mạnh, các anh các chị đều có cặp có đôi roài, khỏi phải chúc nữa, chúc knigh1112 đêm 30 tự nhiên có một cô rủ đi chùa long tiên ,
    happy new year
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mk, gần nhà ông già mình mà đeck về mà off được. Vui nhỉ
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ này anh đã ghi sổ rồi em ạ,thế với lòng mình là nếu mà ko thanh toán cho ra ngô ra khoai thì không còn mặt mũi nào đứng giữa trời đất nữa...
    Cái này thì em confirm ! Nai như cái chữ ký của em.
    Bác vote cho em ít 5* đê !
    Có bác nào giúp em ko ?Chỉ mất 5h đồng hồ theo tính toán của em Trang béo thôi......nhanh lên số lượng có hạn...
    Em đếm được 6 người mà thu được 350k
    Còn dư 6K đề nghị ban tổ chức góp thêm vốn làm con lô xiên lấy tiền lần sau off xong là đi đấm lưng.
    Cái vụ này khó giải trình lắm em ạ,ân oán giang hồ bao nhiêu năm tích tụ lại mà.Đến bây giờ cũng chưa giải quyết xong mà anh nợ nần còn chồng lên nợ nần.Hay chú nhận lời giúp anh đi,anh đảm bảo chú không thiệt đâu mà ngược lại còn có lời nữa cơ.
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai alo aleo gì cho tui cả, chán quá! Tới khi gọi cho Milan biết mọi người đang vui vẻ ở quán Cây tháp thì cụt mất hứng rồi. Chắc chẳng còn cơ hội để off với box nữa./
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình vào phát biểu cảm tưởng sau vụ ọp (tí ) ẹp kia tí.
    Nhờ có vụ ọp ẹp này mà mình được bước chân vào quán Cây Tháp (nhà quê dễ sợ), nhạc nhẽo ầm ầm. Phóng xe vào gửi rồi lại ra ngoài co ro đứng chờ mấy đứa bạn ở ngoài để vào cùng cho đỡ .. ngại ( hic).
    Thấy Milan nhắn tin bảo đang ngồi ở tầng 2 - thế là lúc đi vào hỏi cô bé phục vụ : quán em có tầng 2 không? Con bé nó trợn mắt nhìn mình, chắc nó tưởng mình bị làm sao ... ha ha. Không biết thì hỏi chứ có làm sao đâu mà nhìn.
    Nhìn thấy " đồng đội" đóng quân trên tầng, mình mon men lên nhưng chưa dám sà vào ngay .Phải đợi đến lúc tên béo Milan đứng lên hỏi :" Global hả ? " thì mới dám toe toét ra cười - vầng, cái tội là tội ali ngại ngại nên ko dám ho he gì ạ .
    Vào bàn.
    Việc đầu tiên là fải quan sát xem nhân sự thế nào.
    Gái trước , giai sau.
    Ô, cô em xinh xinh kia quen quá hình như là chị họ của cô em họ mình. . Trang ơi, nick của em trong này là gì thế?
    Tiếp đến là thằng nhóc nhìn mình chằm chằm và cười cười ( mình dám chắc nó ít tuổi hơn mình vì trông nai lắm, thịt có vẻ thơm và mềm - ha ha ), chú này thêm vài năm nữa thì nhìn gái - gái đổ , tán gái - gái chết. Em út Knight đấy.
    Bên cạnh mình là Ngoc Linh đẹp trai , trông có vẻ rất phong trần. Nhưng mình ghét chú này vì cái tội đã ở lại chờ chị nhưng lại ko chờ cho trót. Nó đi với mình thì sợ mất giá hay sao mà mắt trước mắt sau phóng như bị ma đuổi ?!? - Giận quá !!!
    Cạnh NgocLinh là Milan, cạnh Milan là bạn Milan, bạn ấy ngại hay sao mà cứ nhìn xuống tầng 1 nên mình chưa có cơ hội hỏi thăm.
    Đối diện chéo chéo là anh Bit-tết. Ngồi cạnh anh bit tet là em gái anh ấy ( thấy giới thiệu thế nhưng mình chẳng biết em như thế nào - anh em mà chả giống nhau gì cả ! )
    Ngồi được khoảng vài phút thì cơn bão tuyết ào đến .... cả làng nhìn lên , hình như em Mai. Ấn tượng đầu tiên là xinh, cao, da trắng và cuời tươi - gái Hạ long có khác, em nhờ.
    Một lát sau là đến màn chào hỏi. Nhạc ầm ầm chẳng nghe được gì. Khoảng 10 phút tiếp thì dân số tăng lên trông thấy - mọi ng đứng lên kê lại bàn ghế - xong, đội hình chia làm 2 nửa : trong là sinh viên, học sinh ; ngoài là cán bộ văn phòng.
    Hò hét một lúc khản cổ rồi thì quyết định kéo nhau đi hú . Mình bị bỏ rơi thế là ko có cơ hội thưởng thức tài năng của mọi người.
    Năm sau lại tiếp tục vậy.
    ( Bây giờ đi kiếm cái gì ăn đã, đói quá. Tối buồn thì lại mò vào câu bài tiếp )
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hì, Các bác sau tết thế nào rồi, em thì lên hà nội roài, hôm nay khai xuân, tình hình cả nhà coi em làm em út roài, vậy làm sao có thể thực hiện chính sách trẻ không tha già không thương đây, , cảm ơn chị globad khen, làm thằng em út này vui quá, và đỡ tủi thân, hic hic

Chia sẻ trang này