1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham kiến các cao thủ Tâm lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pocolotono, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tham kiến các cao thủ Tâm lý

    Kính các bác!

    Em lên với mong muốn các bác góp ý cho về mặt Tâm lí chút xíu. Chuyện có lẽ cũng không có gì quá lớn, nhưng em thấy nên lên tham khảo ý kiến các bác, để "phòng tránh" chứ nhỡ không may có vấn đề gì rồi mới tham khảo thì không ổn lắm.

    Em và bạn em, cả hai cùng "gật đầu" gần 4 tháng rồi. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Là một cô bé thích lãng mạn, và ít nói, nhưng rất cũng rất dễ hoà đồng với mọi người.

    Tuy nhiên mấy hôm gần đây có hai chuyện mà em muốn các bác phân tích và tư vấn giúp.
    1. Bạn em có một người bạn mới qua (tụi em không ở việtnam), em ý cũng có nói với em, từ khi làm "cố vấn" cho anh bạn đó, và nói với em là bạn của bạn. Nhưng hồm rồi thì lại nói là cháu của một người mà rất thân với nhà em ấy.
    Hôm rồi, đang đi chơi với em thì anh ta gọi điện. Em ý vừa đi với em vừa alo, lòng vòng khoảng 20, 30 phút. Vừa nói chuyện nhưng tay vẫn giữ lấy tay em. Chuyện trò cũng bình thường, vì em đi ngay bên. Một lúc em lôi điện thoại ra nghịch, lúc sau em ý mới dừng lại, nói là giờ em có chút việc nên dừng nói chuyện. (Chứ không phải là: Em đang đi với bạn trai em nên em dừng nói chuyện).

    2. Em ấy đăng ký tham gia một chương trình gì đó đi 3 ngày, nhưng khi được accept thì không chủ động nói với em, mà đến khi em nói đến kế hoạch trùng với ngày đó, thì em ấy mới nói. Và khi em tỏ ra quan tâm, hỏi xem đi đâu bạn bè có ai đi, thì chỉ biết là đi cùng với một cô bạn gái thân. Còn đi đâu thì nói bâng quơ, nói là cô giáo giới thiệu và anh không lo gì đâu.

    Hai chuyện là vậy, bạn em cũng là người mà nhiều kẻ "nhòm ngó", và khi yêu thì chẳng ai là không nỗi cơn "điên vì ghen", chẳng ai không muốn biết người mình yêu đang làm và nghĩ gì?
    Mấy hôm nay em hơi bực mình, lúc đầu còn ngỡ em ý đang lập một kế hoạch bất ngờ (vì sắp đến ngày em ra đời). Việc đi chơi mấy hôm thì em không ủng hộ, nhưng vì có cô bạn thân đi cùng thi em yên tâm, nhưng việc không nói cho em sớm, và không nói rỏ đi chơi ở đâu, chơi cái gì, mà chỉ nói là anh yên tâm, thì em hơi bực mình.

    Không hiểu có fải do em ghen quá không, cực đoan quá không? Và làm thế nào để mọi chuyện tốt lên bây giờ? Mong các bác cho em vài phát đâm chém!
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện nài là chuyện nhỏ như cái câu đầu tiên bác nói đấy!
    Chả có gì phải lăn tăn cả, cũng chẳng phải đâm chém làm gì, chỉ góp ý thế nài thôi.

    Chuyện 1.

    Chẳng có tí biểu hiện nào là cô ấy đang trò chuyện cùng thằng bồ nào đó, hay có ý lăng nhăng...bác đa nghi quá đỗi, lại còn bôi xanh bôi đỏ vào càng chứng tỏ mình đa nghi...
    Chuyện 2.
    Có thể em nó bận trong thời gian rồi nên chưa kịp nói với bác, khi yêu , người con gái hưng phấn nên có thể quên nhiều chuyện. Tình yêu giúp con gái mạnh mẽ, chăm chỉ làm việc và hứng thú hơn...vì nhữgn điều này nên cô ấy rất dễ quên đi những việc nhỏ nhặt, tiêu biểu là cái việc phải khai báo với bác ý...
    4 tháng đang là thời gian đẹp nhất của tình yêu... Vì thế, bác nên tin tưởng em nó và yêu chân tình nhất. Chớ nên đa nghi và tỏ ra yêu quá em nó bằng cách ghen tuông linh tinh như thế. Con gái rất dị ứng với cái kiểu yêu thế này.
    Bác cố gắng yêu và hiểu em nó nhiều hơn nhé! Em nó yêu bác thật lòng đấy!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Anh cho thêm vài thông tin thêm chứ thế chẳng kết luận được gì. Vấn đề là đi đâu. Sao đang nói chuyện lại lôi điện thoại ra nghịch. Linh ko hiểu. Có thể nói rõ hơn không, au đó Linh sẽ trả lời ở quán
  4. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em Gấu (em của anh cũng thích Gấu lắm, làm anh đi tìm loạt hình về gấu trắng ở Đức, mà chưa có dịp làm film).
    Đôi lúc anh cũng nghĩ mình yêu quá, mà lại còn ghen tuông lặt vặt, linh tinh. Biết thế, nhưng mà làm sao để cân bằng tâm lý cho chính bản thân mình để yêu đúng hơn? Và làm sao để hiểu được em ấy hơn?
    Ban đầu lấy bình tĩnh để gọi điện cho em ý, nhưng cũng không giấu nỗi cái giọng điệu "khác thường" được. Em ý đã biết và có vẽ không vui lắm khi mình gọi những cuộc tiếp theo.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ạ, cũng là nữ, tôi nói cho anh nghe, anh đừng buồn nhé:
    Cô bạn của anh thiếu tôn trọng anh, theo một chừng mực nào đó. Theo một cách nhìn khác, cô ấy có quyền như vậy. Cô ấy cũng chưa có gì quá gắn bó với anh mà, đúng không?
    Dĩ nhiên là cũng có thể cô bạn anh có cái khó riêng, nên chưa thể nhắc đến anh với tư cách là bạn trai trong cuộc điện thoại với 1 anh chàng khác (kiểu như là cái khó của 1 cô không thể ngang nhiên báo với cha mẹ đây là bf mình) nhưng cái việc nói điện thoại đến 20-30ph vui vẻ với anh kia, và chỉ dừng khi anh tỏ ra là (hơi?) khó chịu nên mới lôi điện thoại mình ra mà chơi, thì có nghĩa là:
    Cô này vẫn tiếp tục tuyển thêm giai.
    Là thế này, anh vẫn là NHẤT trong list, nhưng list đấy không chỉ có 1 mình anh, và list ấy cũng vẫn còn open.
    Vụ đi chơi với cô bạn cũng thế. Nếu KHÔNG là tính cách cô bạn anh hay lơ đễnh, hay vô tâm (cái này CÓ hay KHÔNG thì anh biết chứ tôi không biết) thì thật ra cô nàng HƠI KHÓ CHỊU vì giờ phải chia sẻ TKB của mình cho người khác.
    Là thế này, cô bạn anh vẫn dành tgian nhiều cho anh vì thích thúc, nhưng cô ấy hoàn toàn hiểu rõ rằng đó hoàn toàn là do cô ấy quyết định, chứ anh không có cái quyền được informed dầy đủ về TKB của cô ấy.
    Tóm lại,
    anh ạ, tính cách cô ấy thế nào, list cô ấy có mấy người, etc. là chuyện của cô ấy. Quyền của cô ấy.
    Anh tự nhìn nhận lại mối quan hệ đi, nếu anh thực sự quý cô ấy, thì anh cứ tiếp tục thể hiện tình cảm của mình.
    TH1: Cô ấy sẽ đáp trả tình cảm ấy nhiệt tình hơn, và sẽ xem anh là một phần quan trọng hơn trong cuộc sống của cô ấy.
    TH2: Cô ấy hiểu về anh nhiều hơn và thấy rằng
    a) cô ấy đang có nhiều anh chàng hay ho hơn anh, hay/và
    b) cô ấy nên chờ đợi xem có anh nào hay ho hơn anh không
    thì cô ấy sẽ còn ỡm ờ một thời gian với anh như hiện nay.
    (Tôi không nói là cô ấy xấu xa gì. Cô ấy có quyền lựa chọn chứ! Cụng như anh cũng có quyền ấy!)
    Trong TH2, anh cũng không có nhiều quyền lực ảnh hưởng lên cs của cô ấy lắm.
    Vài lời với anh.
  6. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể là làm cố vấn cái gì hả bác.Coi chừng nhé.Quân địch đang tìm cách áp sát và cướp đồn của bác đấy.
    Còn chuyện bé gái "nói là giờ em có chút việc nên dừng nói chuyện" nhìn qua thì bình thường theo phép lịch sự nó phải vậy,nhưng cũng hok nên chủ quan
    Cái nì đáng phải suy nghĩ đấy.Con gái thường mún bạn zai tham gia cùng,còn nếu hok đuwọc thì cũng sẽ chủ động kể.
    Bác cửn thựn cái đồn của bác bắt đầu có tín hiệu phân vân tính toán òi đấy.
    Bây giờ bác nên quan tâm hơn đến bạn gái(nhưng tránh quan tâm quá mức nhé).Đừng tỏ ra ghen tuông,không có lợi mà cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.Khéo léo dò hỏi thông tin về chú gà chọi kia,để đánh giá tiềm lực của đối thủ(bít mình bít người trăm trận trăm thắng ).
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc 1 nửa hoa hết cả mắt, chả hỉu mô tê giề!
  8. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ, chú cẩn thận ko lại nghi ngờ em nó vớ vẩn ---> mất tình cảm thì khổ.
    Chú ở bển muốn giữ chắc thì phải tổ chức khai thác than càng sớm càng tốt , gái ngoan thì 1 khi chú đã xúc than đc thì sẽ chung thuỷ với chú thôi, yên tâm
  9. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người đã quan tâm.
    Bé và mình thì đã dành tình cảm cho nhau, và hoàn toàn có ý đi đến the end tốt đẹp, nên cũng để gia đình và bạn bè của em ấy và của mình biết.
    Bé cũng có quyền lựa chọn, một cô bé xinh xắn và giỏi giang thì có quyền đó là là bình thường. Tất nhiên mình cũng không phải là kém cỏi gì, ngoại trừ dân tỉnh lẽ, nhà nghèo trơ vách, và cân nặng hơi thiếu một chút .
    Việc bé giúp một anh bạn ở Việt Nam, giúp anh ta chuyện sang bên này ấy, nhưng cũng có nhiều cuộc "thảo luận" online (bé nói là hay nói chuyện với anh ta trên Yahoo). Đó cũng là một nguy cơ, vì mình chưa biết về người kia, một anh thợ Kim hoàn, sang làm theo chương trình trao đổi nhận sự. anh ta bằng tuổi mình. Đó là một số thứ bé "thông báo".
    Mình cần mọi nguời tư vấn giúp cách để có tình yêu tốt của cả hai bên. Thú thật, mình tuổi cũng ngấp nghé đầu 3, nhưng kô có nhiều mối tình, hầu hết là kết thúc trong "lãng xẹt", và đến bé, mình thực sự dành tình cảm nhiều, nhưng lại không có "kinh nghiệm". Tất nhiên người ta nói, trong làm việc, thì yêu cầu 3,4 năm kinh nghiệm, còn trong hôn nhân mà đòi 3,4 năm kinh nghiệm thì .
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Khi đang đi với một người mà nói chuyện ĐT với người khác 20'' đã là bất lịch sự rồi >_< Còn đi với bạn trai mà buôn ĐT với zai khác thì, rõ là cô bạn này không tôn trọng người yêu chút nào.

Chia sẻ trang này