1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham kiến các cao thủ Tâm lý

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pocolotono, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu, vì thế nên tỏ thái độ với bé. Nhưng cũng không trách gì lớn, cho đến giờ mình vẫn chưa nói gì, chỉ tỏ ra bực một chút qua điện thoại. Nhưng cũng đã fải mất gần 1h để lấy lại bình thường cho bé, vì bé đang tham gia một chương trình vui, mà làm bé lo lắng mất vui thì không hay.
    Đợi đến khi bé về, mình sẽ nói rỏ để bé hiểu cảm giác của mình sau những chuyện nho nhỏ vừa qua. Mình và bé đều đồng ý sự thẳng thắn và hiểu biết sẽ là cách giải quyết tốt nhất.
    Các bạn có thể giúp mình để tránh những lần sau, hay những chuyện "không nhỏ" tương tự xãy ra chứ?
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú dùng từ đâm chém nghe ghê thế.. a xin phép góp ý nhẹ nhàng chút thôi.
    Gái nó muốn nói với chú rằng:
    - Anh pocolotô ơi.. anh là một thằng giai k biết cách hòa đồng, và thiếu chất lãng mạn. Vì sao ư.? mới có 4 tháng mà anh đang mơ tưởng là 4 năm sao.. rồi anh còn bày đặt đưa ra 3 cái chuyện gia đình gia điếc đi tới đi lui.
    - Anh đừng có tự nằm mơ, đành rằng lúc này tui đang có chút thích khoái anh thiệt.. nhưng anh nên nhớ là "con gái vẫn thuộc về sở hữu của quần chúng". Tui còn đi học, ngày ngày vào lớp gặp k biết bao nhiêu là giai thông minh, tui cũng không phải là thiếu phụ.. có quá nhiều thằng còn đang nhòm ngó tui cơ mà.
    - Nói chuyện với anh thợ bạc thú vị hơn anh nhiều, người ta đã và đang ở 1 csống thực.. dù sao cũng là dân mần ăn, lăn lộn, và đẻ ra được tiền. Còn với anh, ngoài lúc cố ôm sát tui trong những lúc gặp mẹt.. thì mồm anh phun cũng chỉ là: "tháng này thiếu tiền ăn, đi làm thêm thì gặp con mẹ lao công thấy mà ghét, cha thầy mẹ cô trên lớp giảng bài khó hiểu, anh mất ngủ vì thằng bạn anh tối qua nó dắt 1 con Tây về phòng tò ti tú tí..".
    - Biết anh mới có 4 tháng.. mà bi giờ dòm thấy anh em ngán như là ăn ở với nhau 4 chục năm. Anh gần giống như 1 đứa con nít, bụ bẫm, đỏ da, ngọt thịt.. mới thấy là muốn nựng muốn nhéo, nhưng chơi với nhau 1 hồi thì lại ị đùn tùm lum.
    => Giải pháp: lấy keo trám lại cái vòi nước sến vì gái, cái gì mà bé.. bé.. bé của chú nó mọc râu, và sắp mọc nanh tới nơi rồi. Không cần nói, khỏi giải trình giải thích.. chỉ cần hành động thôi => Cấp tốc đưa ngay gái lên long sàn, thi triển kungfu dệt chiếu ngay lập tức.. tăng cả cường độ+số lượng. Tuyệt đối k được chiều chuộng, ủ ê ầu ỉ vì gái.. gái bình sinh nó sẽ phát mữa vì những cọng bún thiu.
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là tư tưởng chủ đạo của cáo trong quá trình (tinh tế ) cáo xơi gà
    Còn gà thì thế nào ?
    1- gà gô : gật gù : đúng , rất đúng , đúng quá !!
    1- Gà chiến : em có quyền bỏ anh ( ko yêu nữa ) , chứ không có quyền đồng thời chia sẻ tình yêu ( bao la ) của em cho (những ) anh chàng vây quanh em trong thời gian yêu anh .
    Em là của anh , vậy thì em hãy chứng tỏ điều ấy là đúng đi .
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    em thấy cô bé của bác là không ổn trong vụ này đâu, cơ mà không ổn như thế nào thì cũng khó nói, vì trong điều kiện bên đó thì tâm lý như thế nào em chẳng biết.. có thể cô bé vô tâm, có thể cô bé chưa thích bác đủ để yêu, đủ để chia sẻ mọi khoảng thời gian có thể, cũng có thế cô bé đã từng có ý định chia sẻ đó, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc 4 tháng (hoặc chính thức gật đầu 4 tháng, như bác nói) thì thấy có nhiều thứ vẫn hấp dẫn hơn ở bên ngoài, và cô bé đang muốn san sẻ thời gian của mình cho các hoạt động bên ngoài đó (nói chuyện với giai khác, đi chơi đâu đó..v...v...)
    kể ra đặt mình vào tình huống như bác thì cũng đáng bực mình thật, nhưng mà cũng chẳng giải quyết được gì, cái gì không phải của bác thì bác không can thiệp được.. giờ thì bác nên tỏ rõ thái độ giận, yêu, hờn, nhớ của mình với cô bé thôi.. giận thì nói giận, không thích thì nói không thích.. cô bé mà thích/yêu bác đủ thì sẽ tôn trọng bác hơn trong chính các mối quan hệ hay hoạt động của cô bé, dù cho bác có biết hay không về các quan hệ/hoạt động đấy..
    Chúc bác vui
  5. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác!
    Các bác đã chỉ dẫn phải.
    Sự rỏ ràng trong tình yêu, đâu là quền của cô ấy và đâu là quyền của mình như các bác phân tích, em rất đồng ý, cô ấy có quyền yêu, nhưng chỉ một người.
    Bản thân em luôn muốn "Làm mới cho tình yêu" mọi cái nhàm chán thì gây nên hỏng. Sến quá cũng tiêu luôn.
    Em hiểu ý bác TT nói, đó là tạo cho mình là một người thú vị, không ủ ê ầu ỉ vì gái, cái này em cũng đồng ý, tuy thực hiện cũng không dễ dàng gì cho lắm .
    Nhưng chuyện không chiều chuộng thì hơi mông lung một chút. Xem các bài ở trên này nhiều cao thủ nói, không nên chiều chuộng, mà fớt với các em gái, nhưng nhiều cáo thủ thì nói, không chiều chuộng thì hỏng.
    Vậy túm lại, là có chiều chuộng và có fớt, nhưng nguyên lý của nó thế nào? Lúc nào chiều, lúc nào không nên chiều? Các bác có thể phân tích giúp được chứ ạh!
    Được pocolotono sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 30/06/2007
  6. ahvu

    ahvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi bị thiếu nhậy cảm
    Nếu là e thì sau khi gf nc được khoảng 5 phút là em trêu rùi(nhưng không bất lịch sự).Nghe qua loa là biết gf của bác đang nc với ai.Nếu là người nào đó anh anh em em với lại nói hơi ảnh hưởng đến đời tư của gf bác thì phải nhận ra ngay.Và phải thể hiện chủ quyền của mình chứ.Có khi bác hơi hiền .Nhưng chỉ bực mình thôi chứ ko đến nỗi mất gf đâu bác ạh
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    bạn ghen rồi. Nếu cô ấy có vấn đề thì đã không nói chuyện dài khi có bạn ở bên cạnh. Cô ây thấy chuyện đó là bình thường. Nếu cô ấy có vấn đề gì dấu bạn thì đã không dám nói chuyện công khai như vậy.
    Là người yêu thì đâu phải chuyện gì cũng phải chia sẻ? Và lại chuyện đi chơi với bạn thân, cô ấy nghĩ là chuyện nhỏ nên chưa nói với bạn thôi.
  8. pocolotono

    pocolotono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Qủa thực là mình đã GHEN , và biết là cần chỉnh sữa điều này lại cho đúng mức.
    Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, làm sao để kiểm soát được tâm lý của cá nhân mình, đó là điều mong các bạn chỉ giào một vài cách để áp dụng.
    Thanh-sâu-mắt .
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn kiếm soát tâm lý tốt, trước khi có hành động nào nôn nóng, bạn hãy nghĩ đến hậu quả của hành động của mình. Mình tin rằng khi thấy hậu quả không tốt là bạn chùn lại ngay. Dần dần sẽ tạo cho mình kiểm soát tình cảm rất hiệu quả.
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Cò ngươ?i yĂu xinh thì? phà?i chìu 'Ă? giai khàc nò tàn thĂi, lèf tự nhiĂn.
    TẮt nhẮt là? lơ? 'i, coi như ko cò chuyẶn gì?.
    Lùc nà?o vf́ng em nò, cẶu à? ơi em khàc cho tĂi, vư?a già?i tò?a 'ược bà?n thĂn vư?a....he he, cò thĂm sự lựa chòn

Chia sẻ trang này