1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham lam - cội nguồn năng lượng con người

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x15y, 13/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x15y

    x15y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tham lam - cội nguồn năng lượng con người

    chúng ta chẳng ai cho rằng tham lam là tốt , nhưng đó lại là động lực chính cho chúng ta tiến lên , hãy thử nghĩ một chút về nguyên nhân gốc dễ để bạn làm là gi` ?
  2. chiendq

    chiendq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, rất nhiều người cho rằng tham lam là tốt.( trong đó có tui). Greed is good. Câu nói cửa miệng của n/v do Micheal Doughlas đóng trong phim " Wall Street", phim này hay lém. Chúng ta tham lam kiến thức, tiền bạc, quyền lực, tình cảm... nên thế giới mới phát triển. Chỉ cần đừng chiếm đoạt, xâm phạm của người khác là được.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tham lam khi được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày nó khác với tham lam theo đúng cái bản chất nghĩa của nó. Trong đời thường thì "tham lam" hay được hiểu theo kiểu những tính xấu luôn muốn dành lấy tất cả về mình và các câu chuyện thường xây dựng tính cách đó thành những hành động không hay tí nào.
    Còn thực tế lại khác. Có thể nói không con người nào không tham lam và ích kỉ.
    Nếu không tham lam thì sao có mục tiêu phấn đấu?
    Nếu không ích kỉ thì sao có thể tồn tại được?
    Nói gì thì nói, đây là những bản tính của con người. mà đã là bản tính thì không nên đánh giá là xấu hay tốt!
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo em thì nên đổi từ " tham lam " thành " khao khát " hoặc ''khát vọng" thì hợp lý hơn . sự tham lam chỉ xuất hiện ở những người không biết kìm chế
  5. chiendq

    chiendq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @lmh_h: Cho hỏi em học yêu đến lớp mấy rồi đấy. Còn chỗ không cho anh học ké với.
  6. nonameandnoface

    nonameandnoface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn lmh_h vay cho mình hỏi một chút nha, theo bạn thì khát vọng và khát khao la kiềm chế được hả?
    Nếu như thế con người mà kiềm chế khát vọng và khát khao thì thử hỏi họ có giành được sự độc lập không đối với những dân tộc bị nô lệ, cũng như con người đạt đến sự tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, kinh tế, chính trị.... Nói cho cùng khát vọng và tham lam đều là một động lực để giúp con người tiến bộ hơn khi tìm cách thỏa mãn nó, dĩ nhiên là với điều kiện không làm lợi ích của người khác bị ảnh hưởng. Nó chỉ bị cho là xấu khi mà con người sử dụng phương pháp gì để thoả mãn nó, đó là cố gắng đạt được bằng chính nổ lực của bản thân mình để đạt được mục tiêu, và tìm mọi cách để chiếm được, sỡ hữu được điều mình mong muốn bằng cách cướp của người khác. Nó giống như bạn muốn ăn một cái bánh, bạn có hai cách lựa chọn đó là: tự mình làm nên hay mua cái bánh đó đễ thoả mãn nhu cầu của mình, cách còn lại là bạn cướp cái bánh của người khác đã làm ra.
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Thômg cảm đi các bác, em ấy còn đang học yêu mà. Này, anh có giáo trình hẳn hoi đấy, qua đây anh dạy cho
  8. chiendq

    chiendq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "Học thầy không tầy học bạn". Em cứ cho anh học cùng là đảm bảo tiến bộ nhanh. Rangarok không có bằng cấp, chứng chỉ gì đâu. Thầy giáo vườn đấy.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    này, đánh đúng tên một tí đi, @Ragnarok khác Rangarok nhé.
    Mà ai bảo ông bạn tôi không có bằng cấp nhỉ, các em gái cứ yên tâm, học cí gì chứ học cái đấy thì anh không những có bằng cấp mà còn có tham niên công tác rồi, trải qua nhiều khoá học sinh, khoá nào tốt nghiệp ra đời cũng xuất sắc cả , cứ ra đây anh dạy cho. Còn ông kia thì lượn, tớ chỉ nhận học sinh nữ :D
  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tham lam hay khao khát đều là hai dạng thức tâm lý. Nhưng tham lam thường gắn với những sở dục trên diện rộng và không xác định cụ thể đối tượng. Khao khát thì gắn với một đối tượng, mục đích cụ thể và vì thế mức độ ám thị trong suy nghĩ lớn hơn.
    Nếu nói tham lam, trong cuộc sống thường gắn với những suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì thường sự ám thị về ham muốn tích lũy sẽ tạo ra kỳ vọng lớn, và không nhận ra được nhu cầu thực tế để thoả mãn. Hay nói cách khác là không thể đạt tới được sự thoả mãn, an tâm trong cuộc sống.
    Tuy nhiên theo tôi hiểu thì các bạn đang muốn nói tới tham lam (tôi xin sửa thành ham muốn cho thích hợp hơn, vì tham lam thì thường dùng vơí mức độ ham muốn quá cao), cũng chính là động lực để con người tiến bộ.
    Trước tiên tôi rất đồng ý với ý kiến đó. Tham lam, ham muốn, khát khao, kỳ vọng, hy vọng, mơ ước.... tất cả những từ đó đều chỉ tới những thứ nôm na là ham muốn của con người trước một hoặc nhiều đối tượng xác định hoặc không xác định, chủ đích hoặc không chủ đích. Nếu ở mức độ vừa phải nó giúp cho cuộc sống của các bạn vận động và tiến lên.
    Nhìn sâu hơn một chút vào ham muốn, tôi muốn hỏi rằng "ham muốn" đó bắt đầu từ đâu? Khi bạn thích một điều gì đó, bạn thấy nó đẹp, hay thì bạn "muốn" có, muốn sở hữu... như vậy thực chất ham muốn của các bạn sinh ra là do sự "yêu, thích" với một đối tượng cụ thể. Nhận thức rõ điều ấy tôi nghĩ chúng ta có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh sự ham muốn của bản thân mình, trước tiên hãy thử xem, có phải bản thân ta đã "thụ hưởng" niềm vui từ khi nảy sinh ham muốn (tức là có sự "yêu thích") cho tới lúc đạt được nó? Và niềm vui, hạnh phúc mà ta có không phải vì cảm giác thúc giục được sở hữu, mà vì sự "yêu thích" phát sinh và lớn lên trong lòng mình.
    ^^ Một chút ý nghĩ vớ vẩn, để các bạn đọc cho vui :P

Chia sẻ trang này