1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham lam, ích kỷ hay kém may mắn????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_girl_from_the_sea, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tham lam, ích kỷ hay kém may mắn????

    Thật kỳ lạ... Người ta thường hay nói sống sao cho nhìn đi thì mình chẳng bằng ai nhưng quan trọng là nhìn lại thì không ai bằng mình là được rồi... Mà sao tôi ko có cảm giác như vậy... Lúc nào tôi cũng không thoả mãn với bản thân, mình là người kém may mắn... Cái gì cũng muốn có, cũng muốn đạt đưọc. Ngay cả khi đạt đuợc muc đích rồi thì lại thắc mắc, tại sao cùng một mục đích như nhau mà những người khác lại đạt được một cách dễ dàng trong khi mình lại khổ sở vậy.. Suy nghĩ cũng thật là ích kỷ phải không.. Ở đời phải biết mình là ai mà dường như tôi vẫn chưa trả lời được..
  2. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    sao cậu dại thế?
    sao lại nghe "người ta thường nói..."
    chỉ đơn giản là cậu suy nghĩ nhiều quá đấy
    AQ 1 chút sẽ dễ chịu hơn
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại vẫn thấy bạn là 1 con người ... bình thường mà
    og nói đúng , bạn suy nghĩ nhiều quá rồi
  4. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng ko tham lam ich ki hay kem may mắn...... mà có thể là do bạn sống trong 1 môi trường mà bố mẹ bạn khắt khe khó tính quá kì vọng vào bạn chăng. Hãy cởi mở với mọi người xung quanh, chịu khó tâm sự với bạn bè.... chắc bạn sẽ mất cảm giác đó thui!!!!
  5. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhiều.. mình cũng biết luôn suy nghĩ như vậy thì mất thời gian, lại làm cho bản thân luôn căng thẳng nữa nhưng ko làm sao tự điều chỉnh được... cứ có một sức ép nào đó là lại suy nghĩ lung tung :(...
    Được the_girl_from_the_sea sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 12/01/2005
  6. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thiệt bạn bỏ hết công việc đi.... đi chơi nhiều vào là hết nghĩ lung tung ngay!!

Chia sẻ trang này