1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẩm mỹ + kỹ năng + cơ hội? Sao mọi người box này hay gặp may thế? Tư vấn cho tớ cơ hội thành công v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    uừừ , chú râu dài nói mình mới nhớ ra cái điều mình thắc mắc . 99% các con gà đều mô tả gái đang định cưa với các tiêu chuẩn rất chi là phơ phếch . Nào là bạn em xinh mĩ miều, ngực toa ưỡn hết cả lên, mông cong nẩy tung tẩy, mặt đẹp 10/10, tính tình thì hiền hậu, nội tâm sâu sắc, hành trang vào đời là trang một bao tải bằng cấp, . nói chung là cái gì cũng hay, **** cũng thơm phưng phức ..etc .. trong khi thằng chủ thớt thì là anh hùng lô đề, cờ bạc, game.
    Mịa, hoá ra tụi nó giỏi và may mắn hơn mình tưởng. Xịp, phát ghen với các chú đấy.

  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Có mấy topic e đọc thấy cũng haizz ...
    Nói chung ko dám chỉ trích a e .... but thấy có một số thớt theo kiểu zai tầm thường , ko biết các bro ý có tự ha mình thấp đi tí nào ko nhưng cứ cái kiểu ko giàu cũng chả ẹp zai , đesk thông kinh sử cũng éo dài con k...u ...
    Thế nhưng toàn đòi ăn hàng hiệu ... ẻm xinh , ngon nhiều chú đẳng cấp ngon hơn hẳn theo đuổi lại cứ mún đc a e tư vấn tư véo để ăn đc hàng ...
    Em nghĩ là pó tay , nếu các bro kiểu đấy mà hớt đc hàng ngon thì đúng là bất công XH cho mấy chú có tài , ẹp zai , thông minh hay k ... u to chi đó ...
    Cưa gái thì cũng fải biết mình biết ta , biết mình ở tầm nào , đang đứng ở đâu , ở đẳng cấp nào mà sàng lọc đối tượng ... xh h nó phân biệt giai cấp , mỗi ng đều có một vị trí đứng của riêng mình trong nấc thang cấp bậc XH ...
    Cứ cái kiểu cóc ghẻ mún ăn thịt thiên nga mà ăn đc thì mấy a e cày cuốc phấn đấu thành rồng , thành phượng làm gì cho nó tốn mồ hôi ...
    Chẳng ai cấm các bro ăn thit thiên nga but trc khi mún ăn thit thiên nga thì đừng để mình là con cóc ghẻ mơ hão , hãy dành time mà tiến hoá thành rồng thành phượng đã ... nhc bằng tiến hoá chưa có đc , ngại chưa mún tiến hoá hay còn cần time tiến hoá thì hãy chịu khó nhai tạm mấy con cóc cái mà chờ thời đi đã chứ ...
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0

     
    GỚm chửa cụ Dê cứ nóng ! Cụ cứ thử nói thẳng xem !
    Cánh đực chả nhảy vào rằng thì số phận , tình yêu nó làm j có khoảng cách với cả ranh giới ,, rồi thì đứa xinh yêu đứa xấu là sự bù trừ xã hội ,,
    Thằng Đực nào tán được gái xinh thì ưỡn ngực vênh váo ,tài tao cách giời chỉ 1 gang ...
    Giới đái ngồi thì ưỡn à ưỡn ẹo ,,miệng chúm chím ,,nói rằng là Sự chân thành mới là liều thuốc cho tình yêu , nào phải tham xa hoa ,bạc vàng , nào em có ham zai đẹp ,,, Đại khái là sẽ có những luồng sóng tung hô giá trị đạo đức con người , giá trị nhân văn cao hàng mét đập vào cái mặt thằng em này ...
    Cho nên tránh voi chả xấu mặt nào , nhà em cứ thả hàng thế thôi ,,, cụ nào biết thì mắng em nhiễu trò , cụ nào chả biết thì bảo em ngây thơ chân thật ! Chả đi đâu mà thiệt !
    [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 29/03/2009
  4. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe các bác nói ban đâu thấy hay, những ngẫm ra chẳng đúng tẹo nào!!!
    Giả sử em là một chàng trai thành đạt( mà theo như bác haclongthanvu để cập là rồng phượng gì đấy) em đẹp trai, cao to , tiền như quân nguyên, thông minh quyến rũ , ăn nói có duyên thì gái nó tự bu vào em, chứ việc gì phải nhờ tư vấn tư vẹo cho mất công..và lúc đó các bác làm gì có đủ tư cách mà đòi tư vấn cho em
    Đấy là trường hợp giả sử , quay trở lại vấn đề cần tư vấn ở những thằng như em..Đúng là em yếu thế về nhiều mặt, cần nâng cấp lên theo thời gian, nhưng nâng cấp mãi mà kô thực hành thì sao biết mình ở điểm nào, mà thực hành thì mới phải nhờ các bác tư vấn chứ ạ...
    Bác CQX , em xin mạn phép trả lời câu hỏi hoặc cảm thán hay mỉa mai của bác : Bác ạ, bác lăn lộn tình trường bao năm, kiến thức đầy mình, mà sao nói ra ,nghe khó thủng thế, chẳng có thằng giai nào lớn lên mà kô thích gái xinh ngon cả,Tàu có câu."Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu"., cha ông ta thấy đúng nên lưu truyền lại, và em cũng thấy chẳng sai tẹo nào
    ...Mà bác nói sao ấy chứ, thời buổi này , gái ngon xinh và thông minh , dịu dàng không phải hiếm, bác ở đâu mà kêu gặp bao giờ, Mù cang trải ạ.... ..
    Nói bông đùa 1 chút , mong bác đừng giận, trở lại chủ đề chính ..em kô biết các bác khác thế nào, chứ đời em gặp rất nhiều gái có đủ sắc và tài , nhưng vào thời điểm đó em thấy kô có cơ hội thành công nên em bỏ qua, không phí sức tiến tới.,,
    Xã hội rất nhiều kiểu người khác nhau, chính vì thế nó mới phát triển đên tận ngày nay... các bác giàu có , đẹp trai độc chiếm gái ngon bao năm rồi,nay bọn em những kẻ chỉ biết chép miệng thở dài, nhìn vợ mình mà nhớ vợ người ta, phải đến lúc thay đổi tư duy chứ ạ...đời người chẳng có bao nhiêu , đôi lúc cũng phải thử sức chứ các bác.....
    @đáng lẽ em kô vào đây đâu, để các bác tự nói với nhau hay hơn, nhưng em vẫn cần sự kinh nghiệm , bản lãnh cũng như độ hiểu biết gái của các bác....nhỡ các bác nói một hồi , lại bàn nhau tẩy chay các topic của bọn em, thì thiệt cho em lắm
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói chí lý đấy , phải biết mình là ai và sàng lọc đối tượng. Thế mà có 2 thằng ngu k hiểu cứ nhét rẻ vào miệng chị ở cái topic gây ấn tượng j dó của em cáo đang run với buổi hẹn hò đầu tiên. Bó tay.
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sao chú phải xoắn thế...con trai nó khác nhau ở cái tài, tài ai người đấy tự biết..không thể mang khóe được.
  7. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh tinh thần lăn xả vào gái trong mọi phương diện và khía cạnh ! Đôi khi vì móm mém đói lòng , cơm hẩm vẫn nhai ,,không ai trách ! Đồng chí cứ làm những j đồng chí muốn , anh em cũng luôn sát lòng tư vấn bởi chăng tấm lòng anh em ở đây cũng muốn thử xem có viết được ra truyện cổ tích giữa đời thường không ấy mà !
    Mọi người nên search gú gờ : truyện ngắn Đa Phu của nhà văn Nguyễn Quang Lập ( bọ Lập ) mình nghĩ là đọc xong ...nhiều người sẽ có cái nhìn khác .

    p/s : Hình như trong máy tớ có mấy clip xxx , mấy đứa lùn với 1 em tóc vàng cao mẫu tuyển ,,, Không nên hoãn sự sung sướng ,,,,
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vầng, anh còn non nớt, rồi rủ em đi ăn chó/bò/dê chọn bàn có bàn thấp .... .... rồi vô tình đổ bia vào người ....rồi ....như bước 1 bước 2 bước 3 bác nhỉ
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đạn tớ bắn ra thế nào laị định quay về bắn tớ à????
    kid lắm điều : Nhìn vào mắt anh để thấy sự chân thành !
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chú này năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi câu ngu ngơ thế. Chú cứ công việc ổn định, nhiều tiền, xe đẹp, nhà to thì gái xinh nó khác tự bâu vào chú lúc ấy thiếu gì cơ hội lựa để lựa chọn. Còn công việc chỉ đủ ăn, tương lai thì mù mịt chưa thấy đâu nhưng lại thích lên mạng vào forum tán gái rồi tranh luận với chả tư vấn thì muôn đời chú chỉ dính vào gái xấu với gái hâm thôi. Ở đời này cái gì cũng có cái giá của nó cả

Chia sẻ trang này