1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thâm niên cầu lông

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi nguyenam78, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thâm niên cầu lông

    Thăm box thấy một số anh em rất mong muốn tham gia nhưng hiềm nỗi phận mỏng, chạnh lòng nghĩ tới thủa hàn vi của mình.
    Giời xui đất khiến thế nào mà hồi năm thứ hai Đại học tớ đếch phải thi chuyển giai đoạn. nghỉ ở nhà 3 tháng chẳng biết làm gì bỗng dưng có thằng bạn rủ đánh CL vói các cụ ở Bách khoa. Thêm đưọc thằng VMtien nũa, thế là bắt đầu tốn tiền vào cái trò sau này mới biết nó vận vào thân, ăn vào máu.
    Thủa đó chỉ có vợt wish...per 30K của china phang đưọc 3 tháng thì gãy, thay lại có vợt mới. Tiền cầu tháng đóng tháng không mặc dù rẻ như cho. Các cụ cũng thông cảm sv mà. Đưọc cả một tay giáo viên già trường BK rất máu đánh với đàn bà và những thằng tay mơ như mình hôm nào cũng vần cho thua trắng mà vẫn ham gõ và quyết tâm phục thù.
    Lâu dần lên đời vợt thải 3M nhôm của các tay khác cùng sân. Mua graphite, thải lại là đúng. Tất nhiên các cụ cũng hào phóng thì mới cho mình.
    Hôm nào cũng vần nhau từ 5h30 tới 7-8h thậm chí 9,10 h. Mưa xong đánh tiếp. Mệt nằm nghỉ buôn chuyện.
    Hu hu, lại có việc rồi, chiều buôn tiếp vậy.
  2. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Mày định giải nghệ à? Già rồi còn lắm chuyện!!!
    VMTIEN
  3. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nói đến thâm niên cầu lông thì em có lẽ là người ít nhất. Em mới chơi được có 2 năm , nói đúng ra là hè năm 2001 em mới bắt đầu cầm vợt. Ngày trước em toàn ở nhà chơi games, mẹ em thấy ngứa mắt quá bắt em đi tập thể dục thể thao. Thế là lọ mọ ra Bách Thảo đá bóng và chạy. Đá bóng thì ko có năng khiếu mà chạy 1 mình thì cũng buồn.
    1 thời gian thấy có mấy thằng cùng xóm ra chơi cầu lông đành vào đánh ké. Đánh nhiều đâm ra nghiện ... Thế là chơi cầu lông từ bẩy đến giừ đoá.

    IT
  4. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bây giờ đã khoảng 6-7 năm gì đó. Thật thà mà tính thì cũng phải trừ hao đi nhiều vì vào mùa đông sáng dậy sớm ngại lắm. Có hôm mưa lất phất trời tối om gà chưa gáy, đèn đường lờ mờ vác vợt đi trông như thằng dở hơi. Nói là nhiều năm nhưng do cọ xát với các đối thủ cũng có tuổi, ít thanh niên nên trình độ cũng ....... hì hì, À mà bọn tớ thỉnh thoảng còn giao lưu vói bọn SV lào, campuchia, malaysia v.v. Cả một thằng Hà Lan cao lêu đêu dài như con vượn nhanh như con chuột.
    Sau đi làm tháng lương đầu tiên mua ngay con vọt pro25 300k đánh sướng hẳn.
    Càng ngày đi làm càng nhiều chuyện ức chế( nói nhỏ thôi, he he). Chỉ có CL buổi sáng để khởi đầu cho một f_u_c_king day beyond nên càng thấy giá trị của thể thao. Thêm đưọc cái trò đánh sân indoor nên gạ gẫm các sân khác đánh lang. Sắm thêm vợt. pro 550 wiđeboy 410K. 3 tháng thì gãy, buôt hểt cả ruột. Sắm thêm con Proace power ace 99 600K đánh tạm đưọc. Dưng mà nghĩ cũng dại, tiền cũng tạm xông xênh làm hẳn con Ti 800-900 có khi hay hơn. Thôi chuyển sang đầu tư cưóc vậy, có khi bỏ không căng BG65 thường nứa, chuyển sang BG65Ti. Đợi khi nào gãy con này hay vớ đâu đưọc tiền kiếm hẳn con nào trên 1 T gãy cho méo hết mặt luôn thể.
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    đồng chí gì chơi 2 năm là còn nhiều đấy. Tui chơi mới có 1 năm rưỡi thôi (toàn đánh sân trong nhà) ra ngoài trời bị mấy cụ già quần cho tới số vì ngoài trời cầu đâu có đứng như trong nhà.
    mình đến với cầu lông cũng rất buồn cười đúng ngày valentin thì cãi nhau với người yêu thế là ông anh rủ đi chơi cầu lông cho khuây khoả nỗi buồn thế là đánh cho tới bây giờ. Nhưng lại nghỉ ngang xương mất 2 tháng rồ do các thành viên của hộii đi công tác hết nên"cuộc chơi tạm thời bị gián đoạn" các bác có chỗ nào cho em chơi với...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cám ơn các bác nhìu (tui hay đánh ở sân Đinh Công )
  6. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì chơi cl đã đc 7 năm rồi,nhưng có lẽ là phải giải nghệ thôi ,vì phải ôn thi,không có thời gian chơi,buồn quá,nhưng dù sao thì cung là quyết định đúng"vì tương lai con em chúng ta "mà
  7. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Thâm niên cl ở đây chắc tui cũng chả kém các bác, nếu từ khi bắt đầu biết cầm vợt tới nay cũng phải tới 8-9 năm gì đó song tính ra một năm chỉ đánh được 1-2 tháng. Còn lại toàn nghỉ, hì, chắc chả coi là thâm niên đuợc.
    Life, forever, nerver perfect
  8. pvha

    pvha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn đánh trước cả 2 thằng nguyennam78 và thằng vmtien nữa. Nhưng mà nghỉ ngang xương nên bây giờ nhìn 2 thằng đấy đánh mà thèm. Hẹn có ngày gặp lại đấy nhé! Vẫn đánh sân Bể bơi ah?
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Kẹo thì bắt đầu từ năm lớp 6 nhưng cũng như c4@ lên lớp 10 thì phải nghỉ cho chiến dịch thi ĐH (cũng là vì đánh cầu lông thì không làm ra cơm được). Đến đầu năm 2 ĐN cầm vợt đánh lại, hic hic chạy nặng như chì (nói đúng ra là lăn vì đang tập nặng nghỉ giữa chừng nên lên ký). Hơi đau khổ nhưng cũng coi đó là cái giá phải trả
     Thà phụ người chứ không để người phụ mình!
  10. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Em mới đánh được có 9 tháng 10 ngày hà ....................

Chia sẻ trang này