1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thâm niên cầu lông

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi nguyenam78, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nếu như năm 1975-1976 thế kỷ trước giới chơi cầu nghiệp dư ở Hà Nội có vợt Thái Bình toàn gỗ và một loại hình như mác là Thống Nhất (có một đoạn cán sắt, còn lại là gỗ) và muốn mua một đôi vợt như vậy phải xếp hàng ở Bách hoá Tràng Tiền thì tôi cũng đã từng sở hữu một đôi vợt tạm gọi là có tý thép như vậy. Cũng là lúc tôi bắt đầu cầm vợt, chủ yếu là đánh cầu nhựa.
    Ngay sau khi Sài Gòn giải phóng (1975) cũng đã có vợt miền Nam đưa ra, dây nylon xanh đỏ xoắn song đánh rất kém, dễ chùng và xoay vợt do keo gắn đoạn cán sắt với mặt vợt không tốt.
    Giới chuyên nghiệp những năm đó có vợt Nga chơi là tốt lắm rồi. Sân đền Bà Kiệu hay Công viên (gọi tắt của công viên Thống Nhất) có một số cao thủ cả trẻ lẫn già.
    Sang đầu những năm 80 đã có giới trẻ học cầu Cung thiếu nhi và đánh sáng sớm ở sân Công viên, cạnh đài phun nước gần vòng ngựa gố ấy.
    Lúc này vợt Nga đã có bán ở Hàng Bông, và giới thạo cầu khá giả hơn một chút đã bắt đầu dùng vợt Yonex.
    Cần phải nói thêm là cuối những năm 70, đầu 80 ở Hà Nội không có cửa hàng căng vợt mà dân chơi cùng một sân hay nhờ nhau, có một cụ chuyên làm việc này nhà trong ngõ Trần Nhân Tông gần Quang Trung (không phải Cầu Ông Đỗ đâu, mặc dù con Ông Đỗ cũng có lúc đã đan vợt).
    Một thời xa nhưng chưa lắm...


    Hasta La Vista
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 10/04/2004
  2. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này nói chuyện từ những năm 75 xa xôi, có vẻ như thâm niên của bác này lâu lắm rồi. Xin hỏi bác đang đánh ở đâu dzậy???
    gierach
  3. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ôi bi h mà có người còn nhắc đến bố ông (gì gì hói) á (cái cụ mà ngày xưa chuyên căng vợt cầu lông bằng tay nhà ở Quang Trung ) khâm phục thật! Bi h cụ ấy già rồi không làm nữa chuyển sang cho ông con, cũng chuyên căng vợt và hàn vợt nổi tiếng cả HN đấy! Nếu bác nào bị gẫy vợt mà chưa có ngân sách để tậu vợt mới thì đến đấy sửa thể nào cũng có một cái vợt đánh vớt vát trong khoảng 1-2 năm nữa vẫn được với điều kiện là ko va vào đâu và ko căng lại ở chỗ khác ngoài nhà cái ông đấy!
    hình như ông đấy tên là Trung. em cũng chẳng nhớ lắm có bác nào correct cho em hé!
    IT
    Được twint78 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 09/04/2004
  4. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thỉnh thoảng căng vợt của tay này. Gớm, cái đưòng vào bé tí, chẳng đủ lùi xe. Tớ hàn lại cái pro wideboy 55 được 2 tuần lại toác. Cũng có thể nó gãy to quá. Bây giờ cũng đang còn 1 con pro power 99 nằm thẳng cẳng không biết nên đem ra Vân Sơn hay cho tay này hàn và căng đây?
    Trên đưòng Mai Hắc Đế cũng có 1 tay nghe nói hàn cũng đưọc nhưng tớ chưa bao giờ thử mà cũng chẳng mong có cơ hội thử. Các bác thử tư vấn cho em xem nên hàn ở đâu. Vết gãy cũng nghọt lắm, không toác như con wide 55 kia đâu.
    Tks
  5. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ở đấy hàn là tốt nhất HN rồi còn ai hàn hơn bác đấy nữa! Mà còn phải xem lại vợt mang đi hàn là vợt gì nữa , vợt mà gẫy be bét hàn lại chỉ được vài hôm thôi.
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Vợt gẫy thì cho vào viện bảo tàng để trưng bầy thôi chứ còn hàn làm gì nữa, nguyennam ơi, mày thay vợt bao nhiêu lần mà vẫn tiếc rẻ vậy hả, không có cái vợt nào ra hồn cả, tội nghiệp ghê

Chia sẻ trang này