1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm nữ chúa hồ Ba Bể, ngắm rừng nghiến mọc ôm vào núi đá vôi, thả thuyền trên dòng nước nổi tiếng.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quabom2001, 20/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Hồ Ba bể ra em tính chúng ta ghé 1 chút qua thác Bản Giốc. Vì nghe giang hồ đồn đại đây là thác đẹp nhất VN, chỉ có điều phần đẹp nhất của thác Bản Giốc lại bị Trung Quốc lấy mất. Hu hu, tội nghiệp cho VN, thấp cổ bé họng nên mất mát thiệt thòi quá.
    Mục tiêu của chuyến đi này là thăm thú các thắng cảnh nổi tiếng như : Vườn quốc gia Ba bể, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, Động Tiên, Cây Sấu ngàn năm, đảo bà Gúa...... Trùng Khánh, Thác Bản Giốc. Ngoài ra chúng ta sẽ vào thăm 1 số bản dân tộc để tìm hiểu phong tục tập quán sinh hoạt của đồng bào thiểu số.
    Để tới được thác Bản Giốc, chúng ta phải vượt qua 2 con đèo nổi tiếng không kém gì Ô Quy Hồ : Đèo Giàng và Đèo Gió với những khúc cua tay áo rất nguy hiểm. Chi tiết về cung đường, lộ trình và chi phí em sẽ hỏi thêm thông tin mấy thèng bạn đang làm kiểm lâm trên Vườn quốc gia Ba bể rồi em sẽ post sau.
    À quên: Bác nào biết làm thế nào cho cái trang này của em nho nhỏ lại về chiều ngang bảo em với, nó cứ dài ngoằng ngoẵng trông khó chịu lắm. Thanks!
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Bạn lập 3 topic trong đó có 2 topic không đúng nội quy của Box. Topic này thì có những câu nói thiếu lịch sự, mang tính gây hấn, post bài linh tinh rồi đòi xóa đòi sửa. Mục đích của bạn là gì vậy? Định thực sự tham gia vào sân chơi của box, hay đang tìm cách nghịch ngợm cho vui? Mấy trò cố tình quậy phá, thực chỉ là trò cười cho box mà thôi.
    Còn nữa, nếu bạn dùng hình ảnh và bài viết sưu tầm đưa lên đây, mong bạn ghi rõ nguồn trích dẫn. Điều đó thể hiện sự tôn trọng với mọi người, với tác giả đồng thời cũng thể hiện bạn là một người có văn hóa.
  3. mousealone

    mousealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho kế hoạch cụ thể đê bạn ơi.
  4. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái em cũng có lên Hồ Ba bể, đúng là hoang sơ thật
    cảm giác như một mình một cõi, ngồi trên thuyền ngắm mưa nguồn rào rào trên đỉnh núi, ngắm thuyền độc mộc thả trôi dòng
    à, còn mình thì ngồi trên thuyền gắn động cơ đấy nhé(chả biết nên gọi thuyền hay tàu hay xuồng nữa ), không có chuyện được ngồi trên độc mộc đâu
    Có lẽ nếu thuê của dân thì cũng có, nhưng khá nguy hiểm và mất thời gian
    Thực ra thì nhà nghỉ cũng có, nhưng là của nhà nước quản lý, mà các bác đi dịp 30.4 lại chả đông đúc nhộn nhịp như thủ đô ý chứ Nói chuyện ở đấy thấy kể là thứ 7, CN còn chả có fòng cho thuê mà .
    Em thì em đi ngày thường, ở cùng nhà dân, họ cũng rất niềm nở và giá khá rẻ, vì làm gì có giường , có mấy tấm chiếu giải giữa phòng cứ thế ngủ mà tính đầu người thôi. Được cái em thấy thế lại hay, sạch sẽ, thoáng mát, gió núi thổi về ***g lộng, nằm phòng điều hoà chi cho tốn kém
    Ah mà xe Bắc Kạn không chạy thẳng về Ba Bể đâu đấy nhé, Nó dừng lại cách Ba bể chừng gần chục cây (ko nhớ rõ) rồi tự bắt xe ôm đi vào, các bác đi đông thuê ô tô lên chắc tiện hơn, tình hình là em đi từ 8h sáng ở dưới này mà 4h chiều mới lên đến Ba Bể
  5. arita20

    arita20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những tấm hình của bác này chụp thật đẹp, xem xong cảm thấy nhẹ nhõm
  6. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nhắc nhở, tại tớ không có nhiều thời gian lắm nên không đọc hết được nội quy của diễn đàn. Và tớ càng không có thời gian cãi nhau, hay gây hấn với ai cả. Chẳng qua cùng máu đi du lịch với nhau thì gặp nhau thôi. Chỉ có đôi lúc cảm thấy ko hài lòng về cách cư xử của một vài người nên có vài câu nói ra từ cảm xúc vậy thôi.
    "Còn mục đích thì đây: Mục tiêu của chuyến đi này là thăm thú các thắng cảnh nổi tiếng như : Vườn quốc gia Ba bể, thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, Động Tiên, Cây Sấu ngàn năm, đảo bà Gúa...... Trùng Khánh, Thác Bản Giốc. Ngoài ra chúng ta sẽ vào thăm 1 số bản dân tộc để tìm hiểu phong tục tập quán sinh hoạt của đồng bào thiểu số."
    Vậy là rõ rồi đúng không?
  7. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Chuyến này tớ dự định là đi bình bịch.
    Kế hoạch dự định sẽ như thế này:
    Ngày 1 (29-4) HN - Ba Bể: 200 km. Xuất phát 7h, 12h có mẹt tại Ba Bể. Đoạn này phải đi qua đèo Giàng Thuộc huyện Bạch Thông, con đèo này có nhiều khúc cua tay áo nên khá nguy hiểm. Nghỉ ăn trưa tại bản Pắc Ngòi ( 3 Bể). Ăn xong nghỉ ngơi 1 chút rồi thuê thuyền máy đi thăm cụm di tích Ba Bể. Tối sẽ nghỉ tại 1 bản của người Dao hoặc người Tày tuỳ thuộc vào khi trời tối chúng ta ở chỗ nào. Buổi tối dự tính sẽ mua 1 vài con gà, 1 vài lít rượu đốt lửa để quay có thể tại nhà dân hoặc ngoài trời. Nhờ người dân đồ xôi nếp nương để ăn tối, trong trường hợp kẹt không làm được thì chúng ta chuẩn bị mì gói và chiến đấu. Xong xuôi thì đàn ca sáo nhị, tán tỉnh nhau thì tuỳ ace, tuy nhiên nếu có 1 vài trò chơi thì tuyệt. Ngủ tại nhà dân, thời tiết này cũng không lạnh lắm nên không sợ. Tuy nhiên để tránh muỗi nếu ai có túi ngủ hoặc chăn chiên mỏng nên mang theo trong trường hợp chủ nhà nuôi nhiều muỗi mà muốn cho chúng liên hoan ace 1 bữa.Ngủ nhà dân thì cũng rất "hạt rẻ". Lần trước mình đi thì cứ đếm đầu người tính tiền, lần đó cứ 1ng là 1.5k 1 đêm bây giờ thì chắc là gấp 10 lần hoặc 20 lần là cùng thôi. Tuy nh
    Ngày 2( 30-4): Sáng dậy sớm 1 chút khoảng 5h 30 hoặc 6h tuỳ thuộc tình hình sức khoẻ của ace. Chúng ta tiếp tục lên đường thăm thú hồ và quay lại khu vực bến thuyền vào tầm trưa. Ăn trưa tại đó rồi tớ sẽ có 1 thèng bạn kiểm lâm dẫn chúng ta vào thăm rừng nghiến, loại gỗ nổi tiếng về "cứng đầu", xem chúng bám vào vách đá ntn, và nếu ai có nhu cầu thì đốn vài cây mang về làm quà cho ace. Mỗi cây nghiến trưởng thành khoảng 2 ng ôm là đủ. Chơi bời trong vườn quốc gia Ba Bể xong chúng ta nghỉ tối tại khu hạ tầng du lịch Ba Bể, tuy nhiên sẽ không ngủ nhà nghỉ mà tiếp tục ngủ nhà dân, lân cận khu vực đó rât nhiều nhà dân và giá cả cũng rất mềm.
    Ngày 3(1-5): Ba Bể - thác Bản Giốc: 200 km.Xuất phát từ hồ Ba bể quay ra thị trấn 3 Bể rồi vượt qua đèo Giàng đi Cao Bằng. Vào xã Trùng Khánh( Nếu mùa này còn hạt dẻ thì ace nhớ mua làm quà vì hạt dẻ Trùng Khánh rất nổi tiếng, hạt nào hạt nấy cứ gọi là bằng con ... voi). Rồi tiếp tục lên thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thương vui chơi giải trí, chụp ảnh chụp iếc và nghỉ tối tại đây.
    Ngày 4: (2-5). Thác bản Giốc - HN. 380 km. Về tới HN thì trời vừa tối. Ace chia quà rồi ai về nhà nấy oánh 1 giấc lấy sức để lần sau đi tiếp.
    Đây là sơ bộ kế hoạch, đề nghị ace góp ý để kế hoạch được hoàn hảo hơn.
    Còn chi tiết về chi phí tớ hỏi nốt thông tin rồi sẽ post sau.
    Đây là 1 vài hình ảnh về thác Bản Giốc. Nguồn Google hehe:
    [​IMG][​IMG]
    Phải nói là rất đẹp, không thể đẹp hơn được.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  8. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  9. quabom2001

    quabom2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. Maimeosrvvn

    Maimeosrvvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ui... lão này dám trốn nhà oánh quả lẻ hử? Sao hok alo cho pà kon trong nhà bít thía hử?

Chia sẻ trang này