1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảm sát hay diễn tập!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SAM2_AK47, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ chỉ vì bị nghi oan mà xả súng giết người
    Một là ông Hùng này bị thần kinh, hai là ông nào đứng ra giải thích vụ này bị thần kinh .
  2. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Thế mới gọi là "bức xúc" bác ạ, con người ta khi đó khó có thể tỉnh táo được lắm.
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    bác cứ đùa, điên lên thì chả biết được, nhất là súng thì chỉ 1s là 1 mạng người rồi, không như tay ko hay ga^y. dao, có đánh đập chém 1 phát có khi cũng kịp tỉnh mà ko gây hậu wả nghiêm trọng như này, nhỉ
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    đúng là ở đời .... đôi khi nóng lên không kiểm soát được hành vi của mình thì tai hại thật là ghê gớm ..... em thiết nghĩ chuyện vừa rồi cũng chỉ là chuyện tính tình một con người không liên quan chính trị thì thôi chúng ta đừng bàn tới bàn lui vấn đề dù sao họ cũng đã khuất...chỉ mong qua đó một số người tỉnh ngộ và có sự kiểm soát hành vi nóng giận của mình ....... âu cũng là cái kiếp con người ....
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Chuyện này Tôi đã nghe kể một vài sự vụ (không phải vụ này) của chính người trong cuộc đã từng đi bộ đội. Còn muốn hóng hớt sang box thảo luận cho rôm rả.
    Vụ nghe kể gần đây nhất là ở A Sầu A Lưới do chính ông già kể, vụ này hơi ngược là bộ đội bắn công an. Chả hiểu chú bộ đội này bất mãn, hay bức xúc thế nào xách súng để "diệt bạo trừ gian" với mấy anh CA. Chết 3 chú CA và chính sát thủ cũng tự sát. Ngay cả khi CA đã đầu hàng như sát thủ vẫn không buông tha!
    Cũng là cách hành xử cả thôi: kỷ luật, hành hạ, chửi rủa người ta cũng phải có ngưỡng của nó. Vượt ngưỡng thì ko có cái gì kiểm soát nổi . Suy cho cùng người VN thích đánh nhau lặt vặt !
    Ngoài lề : cái title và cái hình ở chữ kỹ của bạn chưa thể hiện đẳng cấp dân đi đó đây, và có chút phong trần. Hình này giống công tử Bạc Liêu hơn là "trên từng cây số"
  6. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    BBC đưa tin rồi đây ạ
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/06/080618_viet_shooting.shtml
    Đọc chú thích cái ảnh của nó tí sặc nước
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em ngồi quán nước nghe được hơi khác:
    Đơn vị có nguời mất điện thoại. Khi gọi theo số máy bị mất thì bạn gái cậu H này nghe. Vì thế đơn vị qui cho H là lấy chiếc điện thoại này. Tối đó, H vào phòng .... (em không rõ) lấy chìa khóa, mở kho lấy 01 AK47 và 03 băng đạn với tất cả là 75 viên. Đi ra sân, đầu tiên H bắn hai cô gái đang ngồi. Một cô trúng đạn ở xương châu, vỡ bàng quang và sau đó mất ở bệnh viện. Một cô bị bắn vào mắt cá chân. Hai cô này là sinh viên ở đơn vị kết nghĩa đến giao lưu, quê đâu như Hà Nam và Thái Bình. Vừa lúc này, một chiến sỹ cầm tô mì xuống trực ban thay gác thì bị H bắn trúng tim. Khi tất cả chưa kịp định thần, H đi lên nhà làm việc đạp cửa từng phòng để tìm người. Đến phòng điện báo, trong đó có hai người nhất quyết không chịu mở cửa. H bắn vỡ khóa rồi xông vào. Một người bị bắn chết tại chỗ, một người chui xuống gầm giường trốn, bị H lật lát giường, dí súng bắn 8 viên đạn. Sau đó, H bỏ xuống sân và đi ra phía cột cờ, kê súng tự kết liễu mình. Mới mấy tuần trước đó, H được cử đi thi bắn đạn thật và sau khi đoạt giải, H đã mua bia về đãi cả đơn vị ....
    .... Một câu chuyện đau xót
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bác cho cái link bị sao ấy?
    Theo em biết thì người Việt ta bị tâm thần các loại từ thấp đến cao đông lắm. Trong box mình chắc cũng có vài bác bị hơi nặng nặng
  9. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm , chính vì thế cho nên người ta không loăng quăng hết box này sang box khác để " ném đá" và bị mắng!
  10. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    xời, độ hóng cao, chuyện đằng nào cxung xảy ra rồi, tình tiết có thế nào đi nữa thì cũng vậy mà bác, nguời kể chi tiết câu chuyẹn này đầu tiên trong box TL là nguời bên BCHQS-TPHN nên em cũng tin tin tí

Chia sẻ trang này