1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảm sát hay diễn tập!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SAM2_AK47, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    bác nói như tổng tham mưu trưởng, lúc đấy hoảng loạn, nghe thấy tiếng đạn có mà chạy vãi cả ra quần chứ ngồi đó mà rình nó được chắc ...
  2. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  3. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    bác cứ thử còn vợ còn con nheo nhóc ở nhà xem còn dám liều ko????
  4. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Trốn chờ chết à
    Quân nhân gì mà hèn wá
  5. tolic87

    tolic87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bộ đội bây giờ chán quá, vì cái điện thoại mà lôi súng ra bắn giết, sau này kẻ địch nó cho cái gì lợi hơn chắc ông ấy đánh bom cả căn cứ quá
    mấy ông bị bắn chả có tác phong người lính tẹo nào, thường ngày hà hiếp người dân đến khi có chuyện thì chui vào gầm giường để bị giết như cún
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Có phải chỉ có mình đâu!
    Bên Hàn Xẻng thằng lính mới bị bắt nạt dũng dũng cảm đứng lên quăng lựu đạn vào đồng đội đó thôi.
    Thường thì bị oan kô thôi thì kô đến mức thế,có lẽ người ta tâm lý bị đè nén lâu rồi,nay nhân tiện xả luôn 1 thể.
  7. Archimedes

    Archimedes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Quái, sao hôm trước em gọi cho bác em nhà ở ngay trong ngõ đấy luôn mà bác í nói là ko nghe thấy gì cả nhờ? Lúc ấy bác í đã đi ngủ đâu? Thực chất là ai bắn và bắn vào ai nữa không biết.
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Em đồ rằng không phải người trong cuộc thì không nên bình loạn chi tiết. Những thứ kiểu như hai anh trốn trong một phòng hay chui gầm giường thì có giời mới dám bảo chắc trăm phần trăm - hoặc giả phải dòm tận mắt. Ở trong những hoàn cảnh cụ thể thì mới biết nên xử lý thía nào, đứng ngoài phán xét thì chả hay tẹo nào.
    Các chú ấy (đoán chắc ít tuổi hơn mình ) cũng đã an giấc nơi suối vàng - xin các bác đừng bình luận về giá trị hay lòng dũng cảm của các chú ấy
  9. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Chuyện ân oán hận thù giữa 2 cá nhân thì không dám nói.
    Nhưng chuyện vì thù hận một người mà xả giận lên nhiều người vô tội là không được. Có chết cũng phải quật lên mà trị tội.
    Ghét nhất hai thứ "giận" của con người:
    - Giận cá chém thớt
    - Giận người thì hại người thân của người đó. Hay như ngày xưa các cụ hay có kiểu "thằng ấy nó sống thế sau này con cháu nó lãnh hậu quả" -> bất công vớ vẩn
    Ai làm người đó chịu, thù ai thì gặp người ấy mà đòi.
  10. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này