1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thăm suối cá thần thanh hoá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phongphieu, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, đây rồi! Vớ được đúng topic máu. Em định đi năm ngoái nhưng chưa hoàn thành được tâm nguyện. Các pác mà đi thì cho em xin 1 chân nhé!
  2. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho chi tiết chuyến đi cụ thể cái.VD như đi xe máy hay đi otô, đi một ngày hay 2 ngày, chi phí thế náo cái.
    E cũng nghe nói về nơi này cơ mà chưa đi bao giò cũng muốn đi chơi cho bít. he he.
  3. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    He.. cho e 1 chân với, các bác cho e biết kế hoạch chi tiết luôn nhé
  4. 8xchill

    8xchill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    E thấy đi oto thì đỡ mệt, koln` xe máy thì nó cơ động. Đằng nào cg~ ok hết á. Bác chủ topic cho cái dự kiến chi phí và kế hoạch đi ntn cái chứ nhỉ.
  5. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Khuyên các bác chân thành nếu cố được thì nên đi trong ngày ..còn nếu dôi ra ngày thứ 2 thì nên tìm mấy cái địa danh xung quanh mà đi ..vì cái suối cá thần bé toen hoẻn bằng cái mắt muỗi ....từ chỗ có cá đến ...hết cá chỉ khoảng 10m thôi ... cũng chẳng có cái vẹo gì hay ho đâu ..
    Dân ở đấy nhiều người cũng chưa biết tiếng Kinh hoặc nói tiếng Kinh chưa sõi nên vẫn lành tính và chân chất lắm ... gửi xe máy còn 500d/xe cơ mà :D :D
    -----
    Theo em nếu đi 2 ngày thì trưa qua suối cá, chiều lên Cẩm Thuỷ chơi ...rồi sáng hôm sau đi đường Co Lương qua Mai Châu nghỉ trưa, đầu h chiều đóng đèo Thung Khe về Hoà Bình, chụp ảnh vớ vẩn rồi đóng đường 6 về HN cho khép kín cung đường ..
  6. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Có 10m thui à? Nghe nói trong hang còn có cá to lắm, mấy chục kg cơ, nhưng cửa hàng bé quá nên ko bơi ra được.
    Mùng 7/4 thì đi công tác rùi chứ ko thì cũng join vụ nài...
  7. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết trong hang còn ko nhưng mà ai chui vào mà xem được!
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra mà lành thế?
    Cách Sầm Sơn không xa mấy, dân quanh đấy cũng gần bằng 7/10 Sầm Sơn rồi!
    Cái suối dài độ trăm mét, nhưng từ ngoài chỉ có mấy con bé tẹo thôi. Cá to thì khoảng 30m cuối cùng! Theo mình thì con to nhất tầm 8-10kg!
    Còn nghe dân địa phương đồn thì trước có những con to hàng chục kg, tuy nhiên cách đây mấy năm có 1 trận giông, sét đánh vào đỉnh núi vào đá lở che mất cửa hang rồi. Cá to ko ra đc nữa ...
    (ghi theo lời kể dân địa phương)
    Mà công nhận là ngồi 1 lúc là chán! Không bõ công đi cả trăm cây... Nên đi 2 ngày rồi té ra Tam Cốc Bích Động hay đi luôn Sầm Sơn hôm sau về!
  9. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    À, bổ xung: Nghe đồn cá nhiều hay ít là theo thời tiết (cũng giống người phết)
    Năm ngóai cô bạn tớ đi thì bảo là chả có mấy, toàn con bé bé! Có khi đúng là theo thời tiết thật!
    Up thêm cái ảnh cho sinh động:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Hình như có bác nào box ta đến đây còn chén cả cá thần với chả cá thánh rồi. Chả biết thực hư ra sao, bác nào chén rồi thì vào cho anh em biết với. Người thì bảo cá có độc người bảo cá thiêng lắm. Chả biết đằng nào mà lần

Chia sẻ trang này