1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thăm suối cá thần thanh hoá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phongphieu, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    sao tớ thấy báo nói ăn vào là chết cơ mà . chính vì ko ăn được nên nó mới nhiều thế chứ .
  2. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chệp, dân ở đây ăn có sao đâu, chả có loại cá nào mà ko ăn dc cả, nghe bẩu thịt nó nhạt thêk, tên là cá Rốc, cá Rock, cá Dốc hay cá Zốc gì đó.
    suối cá Cẩm Lương cũng là 1 chuyện lạ VN, nhà nào mà chạy Pù luông hay mường lát thì tiện ghé qua luôn cũng hay
  3. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    - kinh nghiệm xác thực là cá đó ăn được nhưng quá bệu và quá dở nên dân o thèm ăn...bởi thế mới có cá chúng ta chiêm ngưỡng.
    -sang cẩm thủy thì thế nào mà chẳng tạt ngang ninh bình thăm thú cái chùa với cái chuông to nhất việt nam đi.Xong làm quả nẩu dzê...chả hơn à....
    -Cái xe cóc ghẻ của đại ca mà mò được 10m đường mường lát về mai châu em cứ gọi là đi bằng đầu.Từ cẩm thủy mò lên mường lát mất gần 1 ngày đường mà mường lát chả có cái vẹo gì đâu....nếu từ mường lát chạy dọc về đường tre dọc sông Mã anh hùng về mai châu mới thú.Nhưng phải đi 3 ngày mới đủ chứ 2 ngày em sợ hơi vất o kham nổi.
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bàn bạc mãi mà chả thấy bác nào đứng ra là leader à Ko`n bít mà tính chi phí với lại lịch trình cho pà kon chứ. Đang mấu.
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Bạn máu thì cứ đi đi, tổng hợp qua góp ý của mọi người ở trên rồi qđịnh xem 1ngày hay 2 ngày? Cứ có dự định cụ thể thì mọi người sẽ góp ý thêm ngay thôi.
    Good luck!
    P/S: nếu hok máu fựơt lắm thì đi 1 ngày thứ 7 rồi CN về vẫn kịp nghỉ lấy sức t2 đi làm đấy.
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Gâ?n đấy có mấy thă?ng cha ba?o vệ, mới định xắn quâ?n lội xuống suối chụp a?nh thi? đaf bị tuýt co?i! Em nghif la? ko bắt đc con na?o đâu!
  7. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hơ cái topic này hay nhỉ, bác chủ topic hỏi xong rồi lặn mất tiêu cùng cá thần hay sao ý, để mặc mọi ngưòi hỏi han. Mình thì nhắn tin chờ dài cổ ko thấy hồi âm nên đành ra đây hóng mà cũng chả có gì.
    Aloooooooooooooooô
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Từ Hà Nội về THanh hóa là 156 km + 90 km =250 km ,,Đi về có thể ghé qua biển Sầm Sơn ngắm biển tí .......Biển cách Thành Phố TH 15 km
  9. sandra

    sandra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cạnh cửa hang có cái chỗ thắp hương và công đức đấy bác, lỡ có ăn uống gì thì cứ thắp 1 nén ( hương và diêm có sẵn ở đấy miễn phí ) cho nó an tâm
    còn đi suối cá thì trèo lên cái hang gì chả nhớ tên ngay đấy luôn. cũng mất tầm 2 tiếng. có mấy em bé dẫn đường nói ngọt như mía ý, nhanh nhẹn lắm, thuê đèn + hướng dẫn viên nhí là 10k hay sao ý nói chung là đi cho biết thôi mà .
    đúng là vào đấy thì có tí teo thời gian xem cá, sau đó các bác tính đi quanh đấy đi. chứ ở đấy tí là hết vị mà
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    ơ, có 1 tí đấy thôi à, chán nhỉ, thế thì lặn lội hơn 200 cây số chỉ con mỗi con cá thoai à. Thôi thì để hè này đi SS thì loăng quăng qua thoai chứ đi thế này vất lắm

Chia sẻ trang này