1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm thẳm Kang Chi Khúa-Vãi lúa Phu Song Sung

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ops, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Thăm thẳm Kang Chi Khúa-Vãi lúa Phu Song Sung

    Phu Song Sung (một cái tên hài hước hơn là Fang Xong Zông) là tên một đỉnh núi ở phía Tây Yên Bái, cao khoảng 3000m, theo một số kênh thông tin chưa chính thức thì có khả năng tại thời điểm này đã cao hơn Phanxipang, nóc nhà Đông Dương (3143m). Tết Dương 2009 tổ chức leo trèo tý đỡ vật vã, cũng đến 3 tháng rồi chả có cung nào hay mà đi.

    Lộ trình:

    Sáng thứ 5 (01/01/2009): HN - đèo Khế - Nghĩa Lộ
    Trưa nghỉ ăn rắn độc uống rượu lậu, chiều loanh quanh chân núi Tà Y Chơ , Tà Chì Nhù cao khét tiếng, tối ngủ bản Xà Hồ.

    Thứ 6 (02/01/2009): Kang Chi - Xà Hồ-Phu Song Sung
    Đi hết đường vứt xe lại, túm Chớ A Háng hay Háng A Chớ làm guide, leo thẳng Phu Song Sung, ngủ đêm đốt núi trên giữa đỉnh cho máu.

    Thứ 7 (03/01/2009): Trưa về túm gà, chó, mèo ở Xà Hồ giết, nhậu với nhà chủ tịch + nhà bí thư cho rẻ và thêm tình đoàn kết. Chiều tìm đường sang Sơn La (hình như đang tắc).

    Chủ Nhật (04/01/2009):

    -Mộc Châu-Mai Châu-Hòa Bình-Hà Nội.

    Tối CN có mẹt ở HN, thứ 2 đi làm như bình thường, kết thúc những ngày nghỉ cuối năm !

    *Thành phần đòan: Tớ + C*** Group (12 mạng tất cả).
    ========

    Chuyến đi đã thành công, giới thiệu với các bạn một cung khá hay, vừa phượt 2 bánh vừa trekk bét nhè kèm vài dòng nhật ký cá nhân !
  2. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Ảnh trước rồi bài sau:
    1-Đỉnh Phu Song Sung đây - Theo những người H''''mông cổ, trước đây PSS vốn là một ngọn núi lửa, còn theo chúng tôi thì...éo phải
    [​IMG]
    2-Đỉnh ở góc nhìn thấp hơn
    [​IMG]
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 19/01/2009
  3. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một cung đường-Phần I
    [​IMG]
    Thăm thẳm Kang Chi Khúa
    Vãi lúa Phu Song Sung
    Theo đúng lịch trình đã định, tôi cùng đòan lên đường từ 7h kém sáng đó. Sau vài phút buộc đồ rồi ép côn, giật phanh, lắc đầu thử làm quen xe, một thói quen trước mỗi chuyến đi, tôi lao vào vạch chỉ đỏ của cung đường và cũng chẳng lâu sau tôi đã qua Hòa Lạc - Ba Vì đầy bụi đất, đang phê phê ngược lên Trung Hà bám đoàn trong gió lạnh tăng cường giữa đông thì "bụp! rẹt! xiiiiiiiiiìi !" "nổ lốp rồi!"-tiếng bác Rét bần thần thủ thỉ bên tai từ yên sau con Daelim sản xuất tại Khựa. Đối với tôi, chuyện nổ lốp trên đường "đua" chỉ là chuyện vặt vì đã dính quá nhiều rồi. Nghĩ vậy, tôi thủng thẳng dắt con xe vào vệ đường, ko nói ko rằng phi thẳng xuống ruộng lúa trước mặt với những gốc rạ trơ trọi thời đông chí rồi rạch ròi làm cái việc mà người ta gọi là "water making". Thật thỏai mái ! Dắt bộ vài trăm mét tôi tạt vào hàng sửa xe làm ấm trà và bắt đầu chỉ trỏ. Ngỡ rằng rút cái đinh dài cả chục phân (cm) ra rồi vá là xong, ai ngờ ! Một vết rách xé toang con em Sao Vàng đã làm chủ nhân chiếc xe (chú em Thái lọ) tiêu tốn gần lít thay sắm mới. Nhưng ko sao, đổi lại, ko có cái đinh thì sao ông bạn đường Galama có thể thỏa cái thú dùng lưỡi làm cái "việc đấy" được.
    Rồi lại lên đường, hai con Gờ Lờ (GL) bám đít con Alpha dẫn đòan tiếp tục lao lên phía trước. Tôi cũng cố ! Đoạn Trung Hà-Thanh Thuỷ-Thanh Sơn tôi sớm bỏ lại đằng sau rất nổi tiếng ...trong làng cây cảnh lần lượt bởi Cá sông-Suối nóng và "Gái chua"(ý tôi chính xác là: Thanh Sơn nổi tiếng với Gái và Thịt chua). Cắt ngang Thanh Sơn tôi cũng có ý định rủ đòan qua thăm anh Hòan "đái rắt" (hay "đái dắt-zắt"), ăn đĩa thịt xiên nhưng các con ông giời trong đòan có vẻ thật sự hứng khởi hơn với Đèo Khế - Ba Khe đầy bí hiểm. Mà đúng là cung này đẹp và lạ thật, đã có dịp chạy qua một vài lần trước đây nhưng tôi ko khỏi bỡ ngỡ và bàng hòang để đến nỗi mấy lần suýt phang cột đèn, cột mốc. Thật vậy, ko khỏi bàng hòang sao được khi bên đường tôi đi (QL-32) ngoài tre nứa sông hồ uốn lượn, chó mèo-lợn gà phóng uế tạp nham còn thêm các quán cafe đèn xanh đỏ đua nhau mọc lên như những món đồ trang sức tô điểm cho phố phường, các cô nhân viên trong quán thì đúng là đang làm việc cật lực để đem lại nguồn thu vô tận cũng như một cuộc sống xã hội văn minh hơn. Rồi là các tòa nhà lộng lẫy 3-4-5 tầng hay 1 tầng cũng có, nhấp nháy biển "Nhà nghỉ" vươn ra vẫy gọi nữa chứ ! Ôi, cảm xúc trong tôi thật sự tràn về ! :D. Cứ như vậy tôi (và chắc là cả bác Rét ngồi sau nữa) lâng lâng chốt đòan, chìm vào một cảm giác là lạ, tằng tằng băng qua Trần Phú tiến vào Ba Khe.
    Thị trấn Ba Khe nằm gối mình bên núi trải dài bám ngòi Lao rì rào bên hông, bao năm vẫn vậy, hiền hòa pha chút cục mịch. Cái tên Ba Khe bắt đầu từ đâu thì thật sự tôi chưa được biết tới nhưng qua rồi tôi mới thấy hay hơn. Tôi chạy chậm lại lẩm bẩm với bác Rét những điều tôi mong ước về một cuộc sống "Bác à, từ lâu em là em có cái thú, mong sau này tìm được một mảnh lưng tựa núi, mặt hướng sông; Nhưng nhìn ngòi Lao-Ba Khe chảy thì ước mơ của e đã thay đổi". Nói đến đây tôi ngừng rồi dồn số chạy như chó đuổi ma trêu bởi một tin nhắn rất đơn giản "Top đi đầu đã tới Nghĩa Lộ ! Chuẩn bị rượu lậu-cầy hôi".
    (còn tiếp...)
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 19/01/2009
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng các bạn khám phá 1 cung khủng thực sự !!!
    Phu Song Sung hình như là giấc mơ của nhiều người từ hồi có anh Cao Sơn phát minh ra đấy .
    Phu Song Sung cao chỉ kém Phan Si Pang 100m thôi .
    Tập trung quanh đấy ,trải dài từ Mường la (Sơn La) xuống Trạm Tấu (Yên Bái) có rất nhiều đỉnh cao trên dưới 3000m như : Phu Ba ,Phu Chiêm Ban ,Phu Song Sung ...
    Hôm vào Xà Hồ ,dưới chân Phu Song Sung ngửa cổ lên hú 1 tiếng dài mà rừng Pơ mu cổ thụ giật mình tỉnh giấc ... Nghe thấy bảo trên đỉnh Phu Sông Sung còn rất nhiều rưnừg nguyên sinh và Pơ Mu to hàng người ôm mà không biết có đúng không ?
    Các bạn đi theo đường nào lên đỉnh đấy ? Có phải đi thẳng vào mỏ mới mở trong cùng Xà Hồ không ?
  5. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một cung đường-Phần II
    [​IMG]
    Tết người Mông giai làng bắt vợ
    Năm mới về Bách nhục bám theo
    Viết tiếp từ đây bỏ qua quãng thời gian nghỉ ngơi ăn chơi rắn rết ở Nghĩa Lộ. Tôi quan niệm, chuyện này ko nhân văn lắm - :D
    Tôi biết, cung Nghĩa Lộ - Trạm Tấu thì cũng thường thường bậc trung thôi ! Nhưng cái phê ở đây là hôm đó đóng đêm. Sau hơn 1h úp cua bó vỉa, cây cầu ngòi Thia hiện ra trước mắt dẫn tôi vào thị trấn Trạm Tấu-vùng đất mới nghe tên thôi đã toát lên sự giàu có từ nguồn lâm sản khổng lồ của dãy Sà Phình. Từ lim, táu, sến đến lát, gụ, hương và trên cả là Pơ Mu-cái thứ gỗ mà tôi cũng như các bạn hẳn ko lạ gì, rất đẹp, có tác dụng chống côn trùng bọ chét cho đến muỗi, gián, ong ve...Rẽ phải là Xà Hồ, thấy bảo thế vì tôi chưa có dịp vào đó, anh em thì đang đợi ngay trung tâm huyện lị, tôi dừng xe bỏ khẩu trang hít đầy ***g ngực cái không khí trong lành thực thụ của miền đất thân thương phía Tây YB rồi...ho khù khụ. Lạnh quá ! Tôi thấy chân tay mình bắt đầu cứng lại, vội phi lên đổ xăng cùng ae đóng tiếp Xà Hồ. Đối với một Đại hành gia phượt như Cường galama thì nó đi Xà Hồ như đi chợ và có khi đến con sâu cái kén cũng biết rằng thằng này định làm gì mờ ám nơi đây-chắc nó có động lực, nghĩ vậy nhưng tôi cũng tự nhủ rằng nó đi được mình cũng đi được. Tôi vẫn chốt đoàn cho đến những km cuối cùng của con đường bách nhục toàn đá hộc, dốc treo dẫn đến nhà Bí thư Giàng A Sinh. Và chỉ đến khi say khướt bên bếp lửa hồng tôi mới tạm quên đi cái thằng củ cải chở gỗ lậu tý đưa tôi và anh Rét xuống vực. Chẳng là lúc đó, trời thì tối đen như mực, đèn xe thì le lắt, đang phi tự dưng thấy cả thanh gỗ to hơn cái cột nhà chuyển động ngang đường cùng thằng Minsk lao phăm phăm vào mình, tôi trong một tích tắc giật tay lái sang phải lách đầu cùng toàn thân né cú đòn trời giáng. Hẳn ko có bản năng bẩm sinh của một... thiên tài, tôi đã ngã 4.gif. Bần thần thêm 1 vài giây kèm theo vài câu chửi gửi gió, tôi đi tiếp quãng đường một cách hoàn hảo trừ đôi tay và bộ tọa hơi ê ẩm.
    Đến với vùng cao mới thấy họ quý người ! Đêm tôi cùng đoàn mò vào nhà Bí thư cũng vậy. Ko hẹn mà đến, cả khách và chủ đều bất ngờ, gia đình bác Sinh lờ mờ nhận ra cái cậu Hà Thế Cường năm trước vừa lên (nó lên ăn trực trước đó 1 tuần - 2008)còn tôi, sau cái liếc mắt đá hình cũng lờ mờ nhận ra cả nhà hình như đang tham gia vào một lễ hội gì đó. Không lâu sau, tôi được biết hôm nay là ngày tết của người Mông, họ đang uống rượu và ...ăn tục nói phét, cái này tôi nghĩ ko khác người Kinh mấy. Bí thư Sinh ân cần mời 12 mạng vào nhà rồi ...ngồi nhậu tiếp cùng cánh đàn ông trong bản. Chúng tôi lơ ngơ đi đi đi lại một cách lạ lẫm pha chút ngượng ngùng cuối cùng xúm lại bên bếp lửa. Với tôi thế là ổn, ko phải lo lắm, vậy là đêm nay chúng tôi đã có chỗ trú.
    Cả đòan đây
    [​IMG]
    Đàn bà con gái trong nhà A Sinh thấy khách đến sau phút ngỡ ngàng kèm những lời chào hỏi rất chi là dân tộc liền xuống bếp chuẩn bị mâm bát. Ai cũng được ăn chơi, ai cũng được rượu chè - nghĩ chắc đây là khẩu hiệu của Xà Hồ nên khi được mời ngồi xuống mâm tôi nát ngay. Lôi mấy thanh niên bản ngồi cũng rồi giao lưu các mâm tôi học và biết được nhiều về họ-những người dân tộc anh em. Nghe anh em bạn bè nói nhiều và cũng thực tế nhiều, người vùng cao rượu vào hay lắm ! Tôi ngồi đàm tửu từ màn giới thiệu hỏi han đến chúc sức khỏe rồi kò kưa tán tỉnh ảnh ọt các kiểu đến lúc sắp cãi oánh chửi nhau. Điểm qua tôi nhớ anh A Hạnh-con cả bác Sinh, ku A Tu thằng nhỏ 18 tuổi mới lấy vợ, thằng A Lành con ông chú nhà mạn sau đồi. Các đồng chí này vui lắm khi có khách vùng xuôi lên. Cứ rót rượu rồi "MÙA ZÔ! MÙA ZÔ !!" liên tục ! Hẳn mọi người sẽ hỏi "MÙA ZÔ" là cái con củ cải gì ??? Tôi cũng thế ! Cũng ko biết là gì nên cứ phang bừa câu tiếng Anh "What does MUA ZO mean?". Và ngay sau tôi biết đó là "Chúc sức khỏe". Đoàn tôi 12 người kể từ phút đó cứ phang rượu phầm phập, Mùa Zô điên loạn cả nóc nhà Pơ Mu yên bình chìm sâu trong sương giá bản Hồ.
  6. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác !
    Cái đoạn vàng vàng bác nói làm em buồn cười quá. Thật sự đi rồi mới thấy xót bác ạ, cái thứ cây mà hàng người ôm ko hết vẫn còn nhưng chỉ còn số ít, nhìn lượng gốc trơ trơ ra còn sót lại mới tiếc và hiểu tại sao lũ ống lũ quét rồi các kiểu thiên tai cứ hằng năm đập vào đầu chúng ta !
    Bọn e đi thẳng vào đường mỏ chì bọn Khựa đang làm rồi bò theo hướng đi Sơn La lên đỉnh.
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ặ... hơnh nhặ nhơn thỏƠy Sỏp Giang ...
    QuĂi lỏĂ, sỏp Giang câng 'i du lỏằ<ch à...
  8. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
  9. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Phụ anh Ộp một cái, đỉnh Phu Song Sung và Tang Là
    @Dugia: Cung này xuất phát đúng là từ bài viết về núi Dzú của bác Cao Sơn bác ạ Nhân đây cũng xin cảm ơn bác đã chỉ đường lên Xà Hồ cho em. Đợt đó lúa còn nhiều, đẹp tuyệt
    [​IMG]
    Được sabbath sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 20/01/2009
  10. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    @Sabbath: Trong ảnh của chú ko có đỉnh Tang Là đâu nhé ! Anyway, big thanks ! Không lạ nhưng thật sự mỗi lần nhìn và đọc cái nick của chú làm anh cứ nghĩ đến đỉnh Kinabalu với bang Sabah của Malaysia. Rất ấn tượng !
    Đỉnh Phu Song Sung thật sự rất dễ bị nhầm lẫn bởi khi lên đến 2800m trở lên có khá nhiều đỉnh nhỏ nằm gần như ngang làm ta cứ ngỡ đó là top.
    =========
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 20/01/2009

Chia sẻ trang này