1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm thẳm Kang Chi Khúa-Vãi lúa Phu Song Sung

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ops, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một cung đường-Phần III
    (Bài này Galama viết)
    Trên sống lưng trâu
    Sống lưng trâu, hình ảnh về Phu Song Sung. Chúng tôi đã dò dẫm trên cái sống lưng con trâu mộng ấy để đến với cái đẹp nguyên sơ trên đỉnh cao huyền bí. Phu Song Sung là 1 dãy núi dài, đỉnh cao nhất nằm ngoài cùng bên trái, phía bên kia là ngọn Tang Là, 2 ngọn núi ko chỉ là biểu tượng, mà còn rất quan trọng trong đời sống, tín ngưỡng của người Mông, người Thái nơi đây.
    Chia tay đoàn và chỉ với đồ dùng thiết yếu nhất. Chúng tôi mất hút vào làn sương lẩn quất rừng sâu trong ánh mắt lo ngại của bạn bè. Mặt ngoài thì hăm hở nói cười, nhưng mối lo ngại của chúng tôi còn gấp nhiều những người quay về, khi bắt đầu tiếp cận những đỉnh cao đầu tiên chắn trước Phu Song Sung với dốc đứng liên tục và trơn trượt. Càng lo hơn khi nhìn lượng nước ít ỏi cạn dần.
    Trên sống lưng con trâu vàng xám
    [​IMG]
    Đúng là đỉnh cao huyền bí, Phu Song Sung luôn huyễn hoặc chúng tôi trong suốt hành trình. Một con trâu xám vàng ẩn mình trong rừng sâu, P2S luôn thoắt ẩn hiện bởi nó luôn ngạo nghễ trên 2 tầng mây. Và rất khó xác định khoảng cách bằng mắt thường. Càng tiến lại gần, mục tiêu lại như càng rời xa. Núi như người Thái người Mông nơi đây, cái bụng rất tốt nhưng lại luôn cố ý né tránh cái thiện chí của người Kinh. Mỗi lần núi ló ra sau làn mây bồng bềnh là một lần chúng tôi tự xốc lại tinh thần, guồng nhanh đôi chân nặng trĩu trong vạt rừng không rõ lối đi.
    [​IMG]
    Người đi, người về hú chào nhau những tràng dài. Lúc tiếng gọi nhau lạc hẳn là lúc chúng tôi thấy thật nhỏ bé giữa vùng núi trập trùng, thấy lạc lõng trên con đường xa tít tắp dẫn tới Phu Song Sung.
    Ngày đầu tiên của hành trình hơi lãng phí thời gian. Ở cái nơi rừng núi hoang vu này, tính toán lịch trình phụ thuộc hoàn toàn vào guide . Chúng tôi phải nghỉ rất sớm tại 1 lòng chảo nhỏ tròn trĩnh trên đỉnh núi, bởi chỉ ở đây mới có sẵn củi đốt. Chỗ này mà đêm gặp mưa chắc mấy thằng chết đuối trên đỉnh núi mất .
    Đang loay hoay đánh vật với cái đệm hơi trong lều thì ai đó gào lên gọi tôi. Lúc này là vừa vượt qua tầng mây thứ nhất, khung cảnh rực rỡ hiếm hoi này làm cả nhóm mê mệt. Chỗ trú ngụ cho đêm nay giờ đây đang trôi bềnh bồng trên 1 thảm bông khổng lồ ngả mầu hoàng hôn. Dãy Chung Chua Nhà vàng rực lên, cố ý khích lệ chúng tôi cho ngày thứ 2 chinh phục. Cả 2 bạn Mông, dù quá đỗi quen thuộc nơi này cũng say sưa ngắm trời đất. Tiên sư, thiên nhiên VN vẫn chưa bao giờ hết hấp dẫn với các bụi đời gia.
    Màu của trời đất
    [​IMG]
    Ngắm nhìn bình minh đỏ
    [​IMG]
    Trên đỉnh-trông khá thường
    [​IMG]
  2. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    tuyệt thật. chắc năm mới phải làm cung này mất, vừa đc phi xe vừa đc luyện chân.
    đi cung này hết tầm bao nhiêu hả bác?? (em là SV nên muốn hỏi cho rõ để còn biết đg mà ăn tiêu)
  3. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gió quất lưng trâu Tang Là sương phủ
    Cháy lửa lưng đồi Ngựa Đỏ tích xưa

    Chuyện kể sau chuyến đi
    Cái hôm đó, khi mà cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa hội ý bên bờ suối về chuyện đi-ở với nhiều ý kiến trái ngược như hội nghị Diên Hồng "hòa hay đánh" thì trong tâm trí tôi thật sự trở lại với câu chuyện Bí thư Giàng kể bên bếp lửa hồng đêm nao. Có thể nói đó chính là động lực lớn nhất khiến tôi tiếp tục dấn thân vào cuộc chinh phục mà với chút ít kinh nghiệm bấy lâu tích cóp được cùng những gì thật sự đang có, tôi tự đánh giá là cực kì mạo hiểm. Phu Song Sung theo số liệu Quốc gia 2009 (4.gif) cao 2.985m so với mực nước biển, nằm phía tây Yên Bái gối đầu lên thượng nguồn sông Đà và giáp mặt với Sơn La về hướng Tây Nam cùng Lai Châu trên đầu Tây Bắc. Chính vì là một trong những đỉnh cao nhất Đông Dương nên ngoài ý nghĩa về địa lý học, sử học, toán lý hóa học thì nó còn có ý nghĩa chiến lược trong an ninh quốc phòng, ý tôi nói là cả trên góc độ điểm cao và tâm linh ma thuật. Lại kể, ngày đó từ những năm cuối cuộc kháng chiến 9 năm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược và sau này là Đế quốc Mỹ với chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta đã có không biết bao nhiêu máy bay của ta và cả của địch rơi rụng mất tích tại vùng chân dãy Sà Phình với đỉnh cao nhất là Phu Song Sung này ! Không ai hiểu và giải thích được tại sao và thật sự đã có những cuộc nghiên cứu tìm hiểu cũng như những bài viết phóng ký sự của các tay viết lão làng về chuyện này. Tuy nhiên kết quả cùng những lời giải thích có căn cứ khoa học thì vẫn chìm trong mịt mù như dãy Tang Là quanh năm sương phủ ngày nay. Các bạn ạ, hẳn nó cũng là cái duyên khi tôi có dịp được Bí thư Giàng kể rồi tự mình lao vào thực tiễn và đến giờ vẫn còn ngờ ngợ về tích xác thực của nó. Theo ông, xưa nay Ta và Khựa vốn có nhiều thâm thù biên giới sắc tộc rồi lợi ích kinh tế chính trị đối lập đôi bên. Và để kìm hãm phá hại cái anh Việt Nam xóm giềng tình thân hữu hảo, Khựa đề ra hẳn một kế hoạch dùng thầy số yểm một số long mạch trên lãnh thổ nước ta, cụ thể có vài vụ nổi tiếng chắc anh em nhiều người biết là dãy Cao Biền, sông Tô Lịch, cửa thành Hà Nội rồi cánh cung Yên Tử, Tam Đảo....và cuối cùng gần nhất trong câu chuyện này tôi kể đây là dãy Sa Phình với đỉnh cao cả đoàn đang háo hức leo lên. Hẳn nếu đúng như lời ông nói thì việc Khựa cho xây và chôn một con ngựa đỏ trên đỉnh Phu Song Sung để yểm là hoàn toàn có thật và tôi đã hoàn toàn có lý khi cố leo lên đến đỉnh để chứng kiến vụ việc này. Chứng tích để lại trên đỉnh hiện nay chỉ còn 02 hố bê tông hình tròn và vuông, còn về việc ngựa đỏ theo Bí thư Sinh sau khi biết được việc người Tàu làm thì ông của ông người trước kia cũng là một bí thư xã Xà Hồ, vốn ghét cay ghét đắng bọn Khựa đã hô hào dân trong bản leo lên đập tan nát rồi vứt bỏ. Để kết nối các tình tiết về rơi máy bay, bùa ngải rồi ngựa đỏ có liên quan đến nhau hay không, tôi ko dám khẳng định ! Nhưng nó là một cái gì đấy rất khó nói khó diễn tả.
    Câu chuyện chỉ có vậy nhưng qua đó ta thấy rõ sự thâm hiểm của anh bạn láng giiềng trên đầu chúng ta. Đơn giản, đến người H''''Mông còn ghét như thế thì hà cớ gì chúng ta ko tẩy chay cụ cái bọn đấy đi ! Và giờ, lại cũng cái bọn đấy và tại nơi đấy (ngay chân núi PSS), chúng đang đục khoét bới tìm cái con bỏ m.. gì thấy bảo là chì ! Ko biết chúng có âm mưu gì nữa ko !? Chúng ta cùng cảnh giác vụ này.
    Được Ops sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 21/01/2009
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ảnh đẹp, bài viết hay nữa, TFS!
    Các bạn C*** chắc là những người đầu tiên của box lên đến Phu Song Sung rồi. Bac Kao Sơn chỉ phát hiện ra trong mơ thôi chứ còn đã lên được đâu
    Nhìn biển mây và mặt trời mà phê quá, Việt Nam quả thật còn quá nhiều điều thú vị để khám phá.
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    thêm mấy cái ảnh vui chém gió với Ops
    Giấc ngủ trên đường phượt
    [​IMG]
    Đường lên Suối Giàng
    [​IMG]
    Cắm cờ C***
    [​IMG]
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chỗ cắm cờ kia chính là chỗ bùa iểm của bọn Tàu khựa làm trên đó để trấn yểm , chúng tôi được nghe kể từ chính bí thư xã Xà Hồ, đầu đuôi câu chuyện vụ này xin mời đồng chí Ops và Cường gà sạc cà lầy tục tiệp.
  7. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Nàng Rosy xuất hiện lại có chuyện để kể.
    Chẳng là cái đêm hôm đấy, khi mà việc dựng lều, thổi đệm, nhóm lửa đã hoàn thành, các con giời nhìn đồng hồ mới gần 7h tối, ăn tạm ít xúc xích nướng và bánh dầy mốc của ku A Lành, cả hội chui tọt vào ngủ để sớm sau lên đường sớm kịp đón bình minh. Hai con vẹo A Cường và A Thái cuốn chăn các kiểu vẫn kêu lạnh mới sinh ra cái trò ...xx nhau cho ấm (xx tương đương với cái gì đó đại loại như "ôm"). Chúng quấn lấy nhau như một cặp tình nhân thực sự trong túp lều mới dựng mà đoàn mượn được hôm nao của chàng Windi sờ mái. Rồi chúng chìm vào giấc ngủ sau khi đã xx đủ kiểu, mình thì ko ngủ được ! Cứ vẩn vơ bên bếp lửa với 02 chàng Mông đen (black ass), nhấm rượu đốt rừng. Chuyện tưởng chẳng có gì nếu như chàng A Cường gàlàmà trong cơn mộng mị ko rên rỉ oằn oại rồi mấy chốc chuyển hoá thành những tiếng gọi réo rắt văng vẳng trong đêm khuya ! Chàng gọi ai ? Có giời mà biết trừ tôi ! Hẳn những kỉ niệm ko quên thuở nào trên bốt đen Tây Côn Lĩnh cùng nàng đã kéo đến đánh thức trái tim gã nơi rừng thiêng gió độc này ! Đêm đó chàng lẩm bẩm "Rosy ! Rosy em ơi ! Giờ này e nơi "lao" ! Hú ! hú !?"
  8. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    @Samtinhin: Chuyến rồi bọn tớ cày linh tinh vòng qua cả Mộc Châu nên hết gần 1 củ, nếu bạn chỉ có ý định chinh phục PSS thì tớ nghĩ ko nhiều quá 500k cho 3 -4 ngày.
    @Nhân trừn: Vào chém đê ông ! Ác vào, Suối Giàng đâu phang lên đê !
  9. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy thảm mây đẹp và rộng như thế này. Xa xa là Nghĩa Lộ-Suối Giàng (40km)
    [​IMG]
    Gần tới đỉnh, gió quất quăn xúc xích
    [​IMG]
    Ngày xưa PSS rất cục mịch , vừa rồi đứt đứt gẫy nên trở thành núi lửa . Từ lúc bọn Khựa nó yểm bùa lại thôi
    [​IMG]
    Dốc 60 độ nhưng lên ảnh chẳng khác gì 90.
    [​IMG]
    Phê lòi tù và. Cảnh đẹp, bao nhiêu rượu uống cũng hết. (Lúc này là lúc còn đúng mấy giọt nước, mấy thằng còn lại đang đi liếm liếm sương trên lá cây).
    [​IMG]
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Biển mây đẹp quá. Chỉ ngắm ảnh thôi đã mềm nhũn cả người. Không biết đứng trên đó thì cảm giác thế nào
    Chúc mừng các bác. Hâm mộ quá.

Chia sẻ trang này