1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẩm Thăng Y-Đứa con cuối cùng của Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Typoon, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhờ phim của Từ Khắc mà được rửa mắt xem Vin và Loving hai vị nhân huynh đối thoại, cho đến bây giờ vẫn chưa lại được thấy một lượng nội dung mang tính chất mở mắt như ấy nữa.
    [​IMG]
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Hi anh em,

    Mình là newbie thôi, viếng thăm cốc, trước có lời kính chào toàn thể anh em, sau có vài lời của kẻ mon men tìm hơi chưởng - kiếm hiệp làm thú vui tiêu khiển.

    Đúng là, trên cốc này, cũng trên khắp cõi ttvnol, đâu đâu cũng có bậc anh tài, cao thủ ẩn mình đông như mây, thập diện mai phục thiên la địa võng. Nhưng, hình như có lẽ là cái tật của những người tài - nhiều bác trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ mình là Nhất lưu cao thủ - number one. Cái này em nghĩ là 1 yếu điểm, và thực sự khách quan cũng như cổ nhân đã dạy: Núi cao còn có núi cao hơn, nên với những cảm tưởng về bản thân như thế, cá nhân em coi đó là những tư tưởng sai lầm, thậm trí ấu trĩ. Anh em đừng nổi nóng về mấy lời cạn này của em, cũng đừng nghĩ: "Chắc nó nói thằng nào, chứ ko phải tao :D", em nói hết đấy. Và em sẽ làm gương trước, tự em sẽ tuyên bố: Em là 1 thằng vẫn còn ngu lâu dốt dai, còn cần phải học hỏi dài dài. Ở đây là góp ý chân thành, chứ ko phải lên mặt, khoe mẽ, dạy đời gì đâu ạ.

    Thứ 2, cái điểm các anh em phê bình dịch giả, thậm chí tác giả nọ kia, và coi những Nhân ấy là bình thường, thì em rất ủng hộ :D . Ko phải mình coi thường họ, hay mình cho rằng mình giỏi hơn họ mà vấn đề là mình nhận định khách quan rõ ràng, ai cũng có thế này, thế khác, mạnh mặt này, yếu mặt kia, thậm chí trong mặt mạnh vẫn có những yếu điểm chí tử... Nhân vô thập toàn mà. Do đó, vừa công bằng đánh giá công lao xứng đáng các vị đã làm đc gì, cống hiến đc gì, vừa nghiêm chỉnh chỉ ra những hạn chế, những chỗ non kém, với tinh thần phục thị, xây dựng chứ tuyệt nhiên ko có thái độ a dua, đánh đồng, thần tượng hóa, lý tưởng hóa ai cả. Em nghĩ đấy là 1 thái độ tốt để làm cho mọi thứ tiến bộ, chứ ko phải là xấu.

    Mấy ngu ý đưa ra, mong các anh em dung cho.

Chia sẻ trang này