1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm Thành Đạo Tự , một cách để mở rộng kiến thức văn hoá cho lũ Gà nhà ta , hề hề ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thăm Thành Đạo Tự , một cách để mở rộng kiến thức văn hoá cho lũ Gà nhà ta , hề hề ...

    Mời các bạn vào đọc
    http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/chuadau/gioithieu_v.html

    Những biết rằng những di tích lịch sử cũng như văn hoá của người Việt chúng ta vô cùng phong phú . Nhưng dường như trong mỗi người Việt của ta , không phải ai cũng biết trân trọng những giá trị quí báu của nó (vì nền giáo dục của chúng ta quá yếu kém , những môn học về văn hoá không phong phú chút nào) , cho nên rất nhiều di sản thiên nhiên và nhân tạo của ông cha ta thường bị lãng quên một cách rất đáng tiếc .
    Tuy nhiên , hiện nay trước mắt chúng ta vẫn còn những di sản giá trị rất hiếm trên thế giới . Thế thì trước khi nó bị tàn phá , tại sao chúng ta không chiêm ngưỡng nhỉ . Biết đâu , về sau trong chúng ta lại chẳng có người hứng chí đi theo ngành bảo tồn văn hoá thì sao ?
    Tớ đang định hôm nào đó họp các Mod để xem có ai hứng thú thì tổ chức một bữa đi chơi du ngoạn (tất nhiên ngoài di sản này sẽ kèm theo một số nơi thăm quan khác cho vui vẻ nữa) . Đó cũng là cách mở rộng kiến thức văn hoá-xã hội cho hội Gà nhà ta .
    Thế nhé , cứ xem đi rồi cho tớ ý kiến cái !

    Thêm chút : Từ nay trở đi , hễ có chuyến đi nào tương tự , tớ sẽ post bài lên trên này để bà con nghía nhé . Và nếu nó có link thì tớ sẽ điền vào chỗ của trang Web mà tớ vừa đưa ra trên kia kìa -> tiện theo dõi .

    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay

    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 07/01/2004
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Uh, hội Gà sau những tháng ngày phiêu diêu nơi cà phê, tửu quán, cũng nên out để biết thiên hạ thế nào, non nước Việt ra sao chứ nhỉ? Tớ thì cũng chẳng hòng mong thêm được tí kiến thức văn hoá nào, nhưng ra ngoài chắc chắn thú vị hơn trong 4 bức tường nhiều, nhỉ?
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trông thì thế thôi bác ạ. Theo em đi đâu thì chọn chỗ thiết thực hơn 1 tí.



    And YOU who though I was just only friend........


  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cho nên trước khi đi đâu thì người ta mới phải đọc tư liệu về nơi đó -> tạo chiều sâu về ý thức .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay

Chia sẻ trang này