1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thám tử kể chuyện về người vợ và tấm lòng bao dung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimrua, 25/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrua

    traitimrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thám tử kể chuyện về người vợ và tấm lòng bao dung

    Van phong tham tu - Tưởng rằng trước kia người ta có thể năm thê bảy thiếp, nhưng xã hội hiện đại vẫn không ít người chồng lấy 2 vợ. Thám tử kể

    [​IMG]


    Anh chung là kỹ sư xây dựng làm cho tập đoàn Sông Đà đã được gần trục năm nay rồi. Anh hay phải đi công trình do tính chất công việc nên số lần anh có mặt ở nhà một năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở nhà anh đã có một người vợ rất đảm đang và 3 cô con gái chưa trưởng thành. Nhưng đó là ngôi nhà trên. Còn ở nhà dưới là tiếng cười giòn tan của người vợ thứ với cậu con trai hơn 5 tuổi khá thông minh và hoạt bát.

    Cả hai nhà trên dưới không lúc nào ngớt tiếng cười dù anh Chung có hay không ở nhà. 3 cô con gái của chị vợ cả và cậu con trai út của vợ lẽ luôn yêu thương và che chở cho nhau. Họ thương nhau hơn cả chị em cùng cha cùng mẹ. Họ chia sẻ cuộc sống và mọi chuyện luôn diễn ra suôn sẻ.

    Nhìn vào một gia đình như thế nếu không phải người trong khu phố sẽ không có ai hiểu sự tình vì sao. Quả thật anh Chung lấy 2 vợ vì người vợ cả của anh đồng ý cho anh lấy thêm lẽ. Bởi chị biết chị không có khả năng sinh con trai và anh đồng ý cho chị lấy lẽ. Hiện tại cuộc sống gia đình anh khá êm ấm vì hai người vợ anh chọn lựa luôn biết thông cảm, nhường nhịn và cùng anh chung tay gánh vác chuyện cuộc sống.

    Nhưng trước đó không ai biết chuyện người vợ cả thực ra có thuê một vài thám tử bêncông ty thám tử Hà Nội theo dõi cô vợ 2 khi đó đang ở Tuyên Quang chứ chưa chuyển về hẳn Hà Nội ở cùng trong ngôi nhà hiện tại. Theo lời nói bên dịch vụ thám tử, chị vợ lẽ hiện tại là một người con gái mà theo lời nói của mọi người ở đó, là người con gái cũng đẹp người đẹp nết. Cũng có rất nhiều người hỏi nhưng không hiểu lí do vì sao cô lại đồng ý theo chồng của chị về làm lẽ – cái phận lẽ thiệt thòi bao nhiêu điều như thế.

    Nếu không thuê bên văn phòng thám tử theo dõi chồng và người vợ hiện là lẽ của gia đình và nếu không tìm hiểu để biết đó là người con gái tốt thì chắc chị vợ cả sẽ không đồng ý cho chồng lấy thêm lẽ. Mặc dù chị biết mình không may mắn như những người phụ nữ khác, nhưng trước cũng như sau chồng chị nhất mực thương vợ vì chị ngoài sinh con một bề thì chị đảm đang và là người vợ rất tốt.

    Nhưng việc chị vợ cả thuê thám tử cũng chỉ vì chị muốn chắc chắn người mà chồng mình chọn lựa có thực sự là người phụ nữ tốt với chồng và gia đình chồng hay không. Suy cho cùng việc thuê dịch vụ thám tử đó cũng chỉ vì chị muốn gia đình vẫn êm ấm sau khi có thêm thành viên mới.

    Thời buổi xã hội hiện đại người ta khó có thể tìm thấy một gia đình luôn có tiếng cười như vậy. Lại là một gia đình ở ngay trung tâm Hà Nội – nơi thị thành mà người ta cho rằng thứ gì cũng có chỉ thiếu tình người. Người phụ nữ bao giờ cũng bao dung và yêu thương gia đình vô điều kiện như thế.

    Dichvuthamtuhanoi.com.vn
  2. marketing12

    marketing12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2015
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ trong một gia đình thì nên có sự bao dung cho những khuyết điểm của đối phương vì không ai là hoàn hảo còn trong trường hợp này thì mình không đồng ý, bây giờ có phải là xã hội phong kiến tam thê tứ thiếp, trọng nam khinh nữ nữa đâu mà phải lấy vợ lẽ cho chồng như vậy mà với bất kỳ 1 gia đình nào 2 người hạnh phúc nhưng thêm người thứ 3 nữa thì làm sao không thể xảy ra xung đột được

Chia sẻ trang này