1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thám tử tình yêu giải mã giùm tớ cái, yêu cầu không spam

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đt giờ nghe cũng được cộng tiền mà !.
    Với những con như này, cho nó đi phụ sản là tốt nhất .
    Hồi trước anh hay uống bia ở một cái quán quen. Một hôm có 1 con nhân viên mới vào, nhìn đã thấy ghét. Anh lại hay uốn ở quán đó, ngày nào cũng ngồi. Được 3 hôm nó làm quen rồi vay 3 loét . Anh bảo em ơi phụ sản hết có 270K. Em vay 300 làm gì thế ?.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 03/01/2009
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bỏ qua chuyện cô kia trc đây nói chuyện tiền nong thô thiển, bỏ qua chuyện cô kia ngu dại mở miệng mượn tiền bạn
    thì:
    1/ chuyện người ta yêu ai, cặp ai, 1.8m hay 1.9m là chuyện của ng ta, bạn có tiền thì cho mượn, không có tiền thì không cho mượn, đi soi mói chuyện đó thì rất bần tiện. Nói như bạn thì không ai cho bố bạn vay tiền bởi vì không những ông yêu, mà còn lấy cả một bà vợ rồi (mẹ bạn đấy ạh!)
    2/ bạn nói mà không tự thấy mình vô duyên àh? DĨ NHIÊN là cô ấy cần tiền chứ có cần bạn đâu!!! (người ta nói rõ là ng ta mượn tiền mà! Lại thốt ra câu vàng vàng kia, chứng tỏ LÒNG bạn nghĩ thế này: Mày là bồ tao thì tao ói tiền ra cho mượn, không là bồ tao thì đừng hòng.
    Một suy nghĩ bần tiện. May mắn là các anh bạn nam của tôi không bần tiện vậy, và vẫn cho tôi mượn tiền mà không cần quan tâm hỏi han xem tôi đang ế hay đang cặp với ng cao 1.8m.
    Muốn biết ng ta nghĩ gì thì đi chơi và hỏi thẳng. Thế thôi. Cứ nghĩ là ng ta có ý lợi dụng mình, mà không bao giờ tự xem lại mình là ng tính tình thế nào, thì dù có ai lợi dụng hay không, cũng không bao giờ có một kết cục tốt đẹp với bất cứ người nào.

  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Xấu nhất là lây bệnh từ em ấy, quản chặt chả liên quan jì đến xxx dễ hay khó, em nó muốn xxx lúc nào, giờ nào, chỗ nào chả đc, đâu cần fải ban đêm ???, cần thì bảo thẳng luôn, em kô cần vay, anh cho em, lúc đấy làm jì chả đc
    Một em trơ trẽn đến mức này rồi thì khả năng bừa bãi bệnh tật rất cao, cần mang BCS
    Nghiêm túc đấy
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13

    Đàn ông mà có suy nghĩ bần tiện thế này.
    Post 1 thì đưa mấy phương án, số 1 thì cho là cô kia định tìm cách trả thù mình. Đến đc post 2-3 thì lòi mẹt là mình là ng bần tiện, muốn gây hại cho người khác.
    Không yêu thì thôi, không rảnh rỗi tiền bạc để cho người dưng mượn thì thôi, đằng này có tí tiền còi trong tay (chính bạn nói là số tiền đó bé với bạn nhé!) là suy nghĩ tìm kế sách hại người khác.
    Cô bạn này có là KẺ THÙ của bạn không mà bạn rắp tâm gây hại vậy? Với NGƯỜI DƯNG nào bạn cũng có tư tưởng muốn hại họ àh?
    Người nào quen bạn mà biết tính tình bạn nhỏ nhen, bần tiện thế này thì cũng không nể trọng bạn đâu. Không ai trách bạn đi trả thù cả, nhưng tự dưng khi không, không thù oán gì, lại đi nhỏ mọn, bần tiện như thế này! Quen biết với bạn nguy hiểm quá đi mất!
    [/size=3]
  5. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Gạch cát lại nổi mù mịt rồi.
    @bác Mưa: Em cho con bé ấy nó muốn chài lại bác vẫn vì tiền, nhưng lần trước bác nói nó phũ quá nên nó giờ phải tỏ ra cao giá một tý và ko cho add nick, còn điện thoại thì phải có chứ, không nick, điện thoại cũng không nốt làm sao liên lạc được.
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là chính...đi chơi thì đi... nhưng vẫn fải fòng thủ cái BCS bác ạ.
    Chả biết em có bệnh tật gì hok.Nhưng mình giữ cho mình thì cũng là giữ cho em í.(nhỡ đâu bác cũng bệnh thì sao)
    Thik thì nhích...chả fải ngợi
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Topic nào của ông này mình cũng thấy chuối *** thể tả được ... suy nghĩ cực ngắn luôn ...
    Thùng rỗng kêu to ...lăn tăn tiểu tiết , chi li vụn vặt , toàn nhưng vấn đề mà thèng nào đầu óc một tý éo mất đến 1s để xử lý và đưa giải pháp ...
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Học lớp mầm hay lớp lá mà lại hỏi thế, khó thế ai trả lời được
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1. Đi chơi có gì không. Đã đi chơi chưa hay chỉ là nhận lời để đấy.
    2. Nếu đi chơi rồi thì nó nói gì, bác nói chuyện đt với nó thế nào. Mức độ thân mật ?
    3. Ý bác bây giờ là thế nào. Người yêu. Shot & run. Của để hòm.
  10. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anxiety nói đúng đấy!!!! Cả cách viết của bác này cũng linh ta linh tinh không rõ ý mà cứ tối tăm thế éo nào ấy. Chuối éo tả được

Chia sẻ trang này