1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham vọng của người con trai!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneagain, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ nghi ngờ vậy có phải khổ cái thân ra ko,tin nhau là chính.Mà lại còn thắc mắc khỏang thời gian người yêu ko khai báo nữa thì bạn đúng thật là đa nghi quá rồi đó.
    Ai cũng cần phải có thời gian riêng tư của mình chứ,thế bạn ngồi nghe anh ý liệt kê từng giờ ra 1 ngày anh ý làm gì mà bạn ko thấy chán à.Chịu bạn luôn,pái phục !
  2. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mình nghĩ như thế này:
    Chắc là bạn quá yêu nên mới để ý time của anh ý như vậy. Theo mình bạn nên có những bài Test(cái này bạn fải tự nghĩ nhé)để xem anh ý có thực lòng với bạn ko? Chứ nếu đã muốn nói dối thì mình nghĩ bạn cũng ko biết đc thực sự là anh ý làm gì, ở đâu? Bạn hãy tỏ ra quan tâm săn bắn anh ý, lúc nào tiện có thể hỏi về công việc của anh ý, nhỡ đâu trong lúc trà dư tửu hậu anh ý lại hé lộ thì sao.
    Chúc bạn có những suy nghĩ và hành động chuẩn xác:D
  3. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có tiền thì thuê thám tử tư đi là hay nhất
  4. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hix,mình làm gì có xiền mà thuê thám tử.Hơn nữa,chỉ là thắc mắc thôi,chưa đến mức phải làm như thế.(Phải làm như thế thì thà bỏ còn hơn,hix)
  5. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nên lại lôi topic này lên.Vẫn người ấy của em,khi em có thể tin anh ấy hơn về những gì em còn đang băn khoăn,thì em lại ko thể hiểu nổi một hành động của anh ấy.Anh ấy đang rất bận rộn với công việc cuối năm,đến thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có,nhưng lại sẵn sàng bỏ ra cả một ngày để lo lắng cho em của ex.Vẫn biết rằng anh ấy vốn là một người bao đồng,biết rằng anh ấy và ex bây giờ là bạn,và gia đình ex coi anh ấy như một người bạn của con gái mình thôi,nhưng em vẫn ko hiểu nổi,liệu một người con trai có đủ bao dung đến mức ko có thời gian nhắn tin trả lời bạn gái nhưng lại dành thời gian đó,bỏ tiền bạc công sức lo cho em của ex ko(trong khi em đó đến viện chỉ nhờ anh ấy mà ko báo về cho người thân 1 câu,mặc dù em ấy ở cùng bố mẹ,anh chị luôn).Em phải nghĩ như thế nào đây?
  6. mouseloveskitty

    mouseloveskitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... lại còn quan tâm sâu sát đến em của người yêu cũ đến thế nữa. Thật ra đàn ông con trai tính tình thì vô cùng đa dạng và phong phú... Có người thì khô cứng, có người lại rất biết ga lăng và quan tâm đến phụ nữ... Không biết bạn trai của bạn có phải là lọai này không. Điều này còn phụ thuộc vào nghề nghiệp của họ nữa. Làm kinh doanh giao tiếp nhiều, đa phần họ ăn nói rất khéo, cách xử sự cũng lịch lãm nữa.
    Nói chung là có 2 cách để nghĩ: một là anh ấy là một người cực kỳ galăng và tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bình thường đối với gia đình bạn, bạn bè của bạn và đồng nghiệp của anh ấy thì thái độ ảnh thế nào?
    Cách thứ hai là... tự hiểu.
    Nhưng theo mình thì thời gian biểu người ta bạn nắm hết. Lại còn tự khai báo nữa... Bạn còn lo gì?!
    Còn việc cô em gái là do cô ta tự đến tìm mà phải không? Hông lẽ người ta nhờ mà không giúp. Mà sao lại nhờ người yêu mình (tức là bạn), sao không hỏi xem cô gái đó có ý gì không?
    Hi vọng bạn không lo lắng nhiều nữa.
    Được mouseloveskitty sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 19/12/2006
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, còn nghi ngờ gì nữa, nó đang lừa bạn đấy. Bỏ ngay đi kẻo mang hoạ về sau
  8. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Tiền trảm hậu tấu
  9. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác định nói gì ạ?
  10. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu anh ấy thì phải hiểu tính cách anh ấy chứ, anh ấy có thể là loại người đó không thì bạn cũng phải cảm giác được chứ. Cảm giác của phụ nữ rất chính xác đấy. Còn nếu vẫn mơ hồ thì hãy tìm cách thật khéo léo để hỏi, không nên kéo dài tình trạng này, có thể bạn sẽ mệt mỏi đấy. Tuy nhiên hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, thời gian yêu nhau chưa lâu, hi vọng là bạn có thể vượt qua được.
    Thân ái

Chia sẻ trang này