1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham vọng của người Thái!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 25/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tụi Thái tham vọng ồ ào thôi, chứ nhìn kỹ cũng chẳng có gì, có chăng vì VN chúng ta lởm quá nên thần tượng hoá chúng nó. Như 1 đứa trẻ chăn trâu chưa đi học (VN) nhìn các bạn đồng lứa cắp sách đến trường (Thái, Brasil...) thì ao ước, thần tượng các anh... chứ thực ra cũng có thằng bựa, dốt có hạng (Thái) và cũng có những thằng Xịn (Brasil...) vấn đề chúng ta cần nhận thức vấn đề cho đúng...
    BĐVN nếu gặp TL thì chẳng thua gì cả, chúng ta có tiền (mua hầu hết những cầu thủ của ĐNA nếu thích), lối chơi chặt chém gãy giò, sẵn sàng làm mọi việc đạt mục tiêu bất chấp hậu quả... Tuy nhiên chúng ta thất bại là do chưa khoa học, lãnh đạo các đội còn ... (), xuất thân bần cùng, nông dân...kiếm được cái ăn thì không còn chí tiến thủ, cầu thủ cũng thể, có chăng xuất thân xã hội và lịch sử .
    Giải pháp đưa BĐVN đi lên; dân chủ hoá : thằng nào giỏi, có tiền, có tài, lãnh đạo ok đưa lên làm lãnh đạo, không dính chính trị vào thể thao, cầu thủ vi phạm ...thiến...
  2. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    lão ChaiEn này y rằng qua bên đây chỉ bắn tỉa a vài phát rồi lượn về Vệ Phủ, Ali Daei thời còn đá cho Bayern cũng đã hết đát rồi
    Ali Karimi giờ đang đá cho Quatar FC thì phải , chắc cũng ngang ngửa máy tiền đạo của Syria đó ku.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ẹc bác nhầm dân chủ mới cả việc tôn thờ đồng tiền rồi.
    Các bác bây giờ cứ nghĩ VN bây giờ lãnh đạo toàn con cháu các cụ lãnh đạo ngày xưa cả. Nhưng cũng chỉ 1 số thôi, cũng có 1 số là những người có khả năng lãnh đạo.
    Xin các bác đừng nhầm tư duy con buôn với tài an bang trị quốc. Những người như ông Hiển hay kể cả ông Đức chỉ muốn kiếm tiền chứ không muốn làm chính trị đâu nhớ.
    Phảm chất của người làm chính trị ngoài tài còn có đức. Đôi khi phải hi sinh, phải phụng sự nhân dân mà không đòi hỏi quyền lợi. Có thể các bác tư bản nghĩ rằng lòng yêu nước và đức giản dị là cái gì đó cổ điển quá rồi.
    Nhưng lịch sử đã chứng minh chỉ những người có đạo đức giản dị và tài năng uyên bác mới làm quan tốt, ở Việt Nam đó là ông Trần Hưng Đạo, hay các ông vua đời Lê, rồi ông Nguyễn Trãi được người dân ca ngợi. Họ làm đất nước thịnh vượng mấy trăm năm. Ở Trung Quốc cũng có trung thần và gian thần trung thần như Lưu Dung ( vì dụ thế chứ không biết ông này có thật không) . Còn Hoà Thân bị đả kích nhưng xin thưa là ông này quá giỏi nếu so với người bình thường, cả đời chỉ biết đến tiền nhưng lại hại dân hại nước.
    Là cán bộ trước hết phải có năng lực không thể đặt bần cố nông lên làm cán bộ như thời cái cách ruộng đất, nhưng cũng không thể ai có tiền có dã tâm thì cho lên lãnh đạo được. Mà vừa có tài vừa có tâm biết nghĩ cho dân cho nước, yêu thương nhân dân mới lãnh đạo được. Về vấn đề này chỉ người VN mới có thể chọn được người lãnh đạo của mình lên các bác ở hải ngoại thì cũng đừng can thiệp vào.
  4. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tham vọng người Thái là làm loạn BĐVN, những người Thái đang làm mưa, làm gió ở HAGL, ngoài ra cũng chẳng có mấy CLB sử dụng người Thái. Vì người Thái ở VN không đóng góp được gì nhiều cho VN - trừ 2 năm đầu tiên.
    Một loạt hảo thủ của VN đang chết dí trên HAGL vì người Thái
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Nhìn sang bọn Thái lọ, liệu có phải chúng ta đánh trống thổi kèn ghê quá? Ai cũng hiểu VN thắng Thái Lan không có nghĩa là nền bóng đá của ta đã có đẳng cấp bằng Thái Lan, chưa kể được khuyến mãi thêm mấy ông VFF

    http://vtc.vn/thethao/200-267222/the-thao/thai-lan-am-tham-chuan-bi-de-phe-truat-bong-da-vn.htm
    Thái Lan âm thầm chuẩn bị để phế truất bóng đá VN 02/11/2010 15:05 (VTC News) - Hai năm về trước, ĐTVN đã truất ngôi Thái Lan để lên ngôi hoàng Đông Nam Á. Liên tiếp sau đó, những chiến công rực rỡ mà các đội U16, U19, U21, U23 Việt Nam gặt hái được như một phần minh chứng cho việc, bóng đá trẻ Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.



    Bóng đá trẻ thành công, bệ phóng cho những tham vọng

    U16 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á mở rộng 2010, đội U19 Việt Nam thì lọt đến VCK giải vô địch châu Á. Mới đây nhất, trong khuôn khổ giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2010, trong trận chung kết, đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi đánh bại U21 Thái Lan.

    [​IMG] U16 Việt Nam với chiến tích vô địch giải Đông Nam Á mở rộng 2010. (Ảnh: Quang Minh)

    Dẫu vẫn còn có những ý kiến cho rằng, đội hình U21 Thái Lan tham dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2010 không phải quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá trẻ xứ chùa Vàng ở độ tuổi U21. Nhưng nên nhớ, sau khi đã thất bại trong mục tiêu vô địch ở cả hai giải đấu tầm khu vực gần nhất là AFF Cup 2008 và SEA Games 2009 tại Lào, những người làm bóng đá Thái Lan đang quyết tâm gây dựng lại vị thế số một khu vực Đông Nam Á của mình trước khi vươn xa hơn, tính đến chuyện gây tiếng vang trên đấu trường châu lục.

    Bằng nhiều cách khác nhau, Thái Lan đang tập trung vào việc xây dựng, củng cố sức mạnh của đội tuyển trẻ, vốn được coi là điểm mạnh của họ so với các đối thủ cùng khu vực từ hàng thập kỷ trước.

    [​IMG] U19 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên. (Ảnh: An Nhơn/VnExpress)

    Thế nhưng, như bất kỳ nền bóng đá nào khác ở những quốc gia đang phát triển, người Thái không thể đốt cháy giai đoạn. Khi cả nền bóng đá Thái Lan đã và đang có dấu hiệu chững lại về mặt thành tích trên nhiều cấp độ thì các đối thủ cạnh tranh lại nỗ lực và tiến bộ không ngừng.

    Singapore, Indonesia, Malaysia, Lào... và đương nhiên là cả Việt Nam đã làm rất tốt phần việc của mình. Hay nói cho chính xác, bóng đá Việt Nam đang xây dựng được một nền móng vững chắc và sự thành công của các đội bóng đá trẻ thời gian qua chính là quả ngọt đầu mùa của bóng đá Việt Nam, nhằm tạo ra một đối trọng cân sức với Thái Lan trong khu vực và vươn ra sân chơi châu lục.

    Cuộc chuẩn bị âm thầm của Thái Lan

    Cho đến thời điểm này, giới chuyên môn, các đối thủ cạnh tranh cùng khu vực vẫn không tránh khỏi những ý kiến cho rằng, việc đội tuyển của chúng ta đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2008 sau khi vượt qua kình địch Thái Lan chỉ là một thời khắc thăng hoa của bóng đá Việt Nam.

    [​IMG] Đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện, hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu AFF Cup. (Ảnh: Quang Minh)

    Còn nếu xét trên bình diện tổng thể, nền tảng của cả nền bóng đá nói chung thì bóng đá Thái Lan vẫn đang thể hiện được một số ưu thế nhất định trước không chỉ riêng Việt Nam mà còn là các đối thủ khác nữa.

    *
    Hãy khoan bàn luận tính đúng sai của vấn đề mà nhìn thẳng vào thực tế thì có thể thấy rằng, cho dù Thái Lan đang có vẻ chững lại, nhưng thực tế không phải họ không phát triển.

    Hơn nữa, sau một lần vấp ngã, người Thái chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng và kỹ lưỡng hơn về mọi mặt cho một cuộc soán ngôi, lấy lại những gì đã mất của họ hai năm về trước sau trận chung kết lượt về nghẹt thở trên SVĐ QG Mỹ Đình.

    Cách chuẩn bị của người Thái cho một cuộc lật đổ Việt Nam tại AFF Cup 2010 là khá âm thầm, bằng chứng là sự khước từ sang Việt Nam tham dự giải đấu tập huấn tiền AFF Cup, tức VFF Cup (sẽ khởi tranh vào hôm nay, 2/11).

    Chưa hết, Cúp tứ hùng tại Thái Lan, một bước chuẩn bị của đội Olympic nước này cho Asiad 16 cũng bị cho qua khi có sự hiện diện của Olympic Việt Nam, dù rằng, lý do chối bỏ mà phía Thái Lan đưa ra là không tập hợp đủ lực lượng.

    Ở thời điểm này, nói cho chính xác thì chẳng ai biết được diện mạo, thực lực của đội tuyển Thái Lan đến đâu, dù rằng đoàn quân của HLV Bryan Robson cũng đã có đôi ba trận giao hữu trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2010.

    Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thì sao? Hết Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long, giờ lại đến VFF Cup. Một mặt, đội tuyển Việt Nam có cơ hội được tập dượt, chuẩn bị kỹ càng cho sân chơi chính AFF Cup.

    Nhưng mặt khác, bộ mặt thật của đội tuyển Việt Nam đã bị phơi bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ, và tất nhiên, không loại trừ người Thái.

    Đã hơn một lần, HLV Calisto khẳng định những giải đấu như Cúp 1000 năm Thăng Long hay VFF Cup chỉ là giải giao hữu mà ở đó, ông đặt nặng ý đồ thử nghiệm chứ không xác định phải giành mục tiêu vô địch bằng mọi giá.

    Thử nghiệm rồi lại thử nghiệm nhưng bộ khung đội hình chính của đội tuyển Việt Nam hai năm qua gần như không thay đổi. Vẫn là những cái tên Hồng Sơn, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Thành Lương, Việt Thắng.

    Hơn ai hết, chính BHL, các cầu thủ Thái Lan chẳng lạ gì những con người này. Ngược lại, sự hiểu biết của đội tuyển Việt Nam về Thái Lan là khá hạn chế.

    Thái Lan đang âm thầm chuẩn bị cho việc tái chinh phục ngôi đầu Đông Nam Á, vị trí mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ. Sau thất bại hai năm về trước, việc Thái Lan 'kiềng' Việt Nam âu cũng là lẽ thường.

    'Kiềng' nhưng không phải sợ, đó là điều chắc chắn. Và đội tuyển Việt Nam không bao giờ được cho phép mình chủ quan trên hành trình xây chắc ngôi đầu cho dù đối thủ có là Thái Lan hay bất kể ai đi chăng nữa.
  6. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Thằng PV của VTC bị điên mịa rồi.

    -Thái không sang dự VFF vì giải quốc nội của nó vừa kết thúc,hội quân trong 2 tuần là cũng có thể mang sang VN chiến dc nhưng nó không sang là vì tiền.Thái nó đòi ưu đãi cao thì nó mới sang vì nó biết nó là món hang HOT cho nhà tài trợ.Đổ bể vì không thoả thuận dc ăn chia.

    - Cúp Nhà vua (hình như thế) của nó không thể tổ chức dc vì giữa đường 1 thằng Tây Á "bùng".Chả có cái nguyên nhân sâu xa là sợ VN ở đây cả.

    VN đíu có sợ Thái,Sing hay In cả và ngược lại bọn nó cũng thế,chỉ có những nhà báo VN mới nghĩ mình là nhất thôi.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Các bác cũng thông cảm đi. Cái phân viện báo chí tuyên truyền nó lấy toàn tầm 15-16 điểm thì đào đâu ra nhân tài cơ chứ. Chưa kể những thằng mà ra trường đã được vào toà báo thì cũng rặt toàn con ông cháu cha, một năm lên giảng đường vài lần. Xin về mục thể thao là ngon nhất múa lưỡi hót chứ chẳng cần chuyên môn khỉ gì. Ngay đến như VTV mà xem mấy thằng BLV giải bóng chuyền hoặc cứ mỗi kì thế vận hội về là bình loạn, luật thi đấu các môn đếch biết, chắc vừa bình luận vừa để quyển luật ở bên cạnh ( mà có khi còn éo có ).
    Thế thì cái TẦM của các em nó chỉ thế thôi.
    Xã hội sinh ra có người làm này làm nọ, có bác làm quan có anh làm lính. Cũng nên cảm ơn các chú ấy một câu vì nếu các chú không làm nhà báo thì có khi anh em mình phải làm =)) =)) =)).
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Điểm tin sáng 11/10: Dwight Yorke, Blomqvist và Pires sắp tới Muangthong

    Dwight Yorke, Blomqvist và Pires sắp tới Muangthong? Roberts Pires đang tập luyện tại Arsenal, nhưng tiền vệ người Pháp này có thể sẽ tới thi đấu tại Thai League trong màu áo của Muangthong United. Ngoài Pires, đội bóng này còn muốn mời Dwight Yorke và Jesper Blomqvist đầu quân.

    [​IMG]



    ##########################

    Anh Hiển đâu rồi ?
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đang đi đàm phán với Nit tơ roi
  10. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Với cả Guti nữa...

Chia sẻ trang này