1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham vọng của người Thái!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 25/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Muangthong mới hấp T&T 4 nhót, ko biết sang sân Đẫy hàng các chú T&T có làm được j ko?
    Sân cỏ + khán giả nhìn thích thế, có dáng dấp châu Âu. V-league có dáng dấp châu nam cực.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chí Công chắc phản độ nên bị chém

    Chí Công lên tiếng sau “tai nạn kinh hoàng”



    (TT&VH Online)- Trung vệ của B.BD, Chí Công đang nằm tại Bệnh viện đa khoa tư nhân tỉnh Bình Dương (hay còn gọi là bệnh viện ông Công – chợ Cây Dừa ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Chăm sóc anh là người vợ (2 người ở với nhau tại ngôi nhà thuê ở Bình Dương) và ngày 16/3, có những người bạn thân anh quen ở Bình Dương tới thăm cầu thủ này sau khi bị chém tối 15/3.
    Tiếp chuyện chúng tôi, Chí Công cho biết : “Nói thật anh, các chú ở Becamex hạn chế cho tôi nói chuyện, nhưng tôi cũng muốn nói hết sự thật, vì sau sự việc tối qua đã có rất nhiều tin đồn khác nhau đủ thứ, nào đại loại như Chí Công đi vũ trường Đêm màu hồng rồi mới bị chém, thù cá nhân, hay là không hài lòng về tôi thi đấu ở trận gặp Thanh Hóa do có những bàn thua dễ dàng...”.
    [​IMG]
    Chí Công đang kể lại sự việc


    Nói về khoảnh khắc đáng sợ với mình khi bị tấn công bất ngờ bằng hung khí, Chí Công đã kể chi tiết : “Ngày 15/3, tôi tập xong ở đội Becamex Bình Dương lúc 17h. Tôi ăn cơm lúc 17h30 và sau đó đi với một người bạn (người này là cháu của một quan chức ở Becamex) tới sân cỏ nhân tạo 789 nằm ở đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa. Hội đá banh này rất thân và quý tôi lắm. Đá xong tới khoảng gần 21h, tụi tôi ra về trên chiếc xe Jupiter. Đi được tới gần quán Tư Nhớ (cũng nằm trên đường Lê Hồng Phong) thì có một cặp nam nữ chở nhau trên chiếc xe Honda và chạy vượt mặt lên nhìn chằm chằm vào tụi em (Chí Công ngồi sau, đội mũ bảo hiểm, tay cầm giày dép, chân mang dép lào), sau đó chạy nhanh mất hút luôn. Tôi thấy bình thường như bao người khác tưởng họ nhận ra mình nên nhìn kỹ vậy thôi. Nào ngờ đi một đoạn chừng 100m, tôi thấy một đám hơn chục người nam dựng xe đứng cùng cặp nam nữ ấy (chỉ đúng có một người nữ). Ngồi sau, tôi biết chuyển chẳng lành nên bèn nói lớn là các bạn có gì hiểu lầm thì bỏ qua, chúng tôi biết phận rồi. Không giải thích, cả đám nào là mã tấu, có cả lê cứ nhắm thẳng tôi mà chém. Đặc biệt, người bạn đi theo tôi chạy mà không một ai đuổi theo. Tôi thấy có một nhà dân bán đồ bèn chạy vào, ai ngờ bà chủ nhà thấy sợ liền đóng cửa lại, không cho chạy vào. Thế là tôi bị chém. Tụi nó chém liên tiếp vào đầu (lúc đó tôi còn đội nón bảo hiểm), tôi bèn lấy tay trái đỡ (nên vết thương ở tay trái của Công bị rất sâu, nặng nhất trong các vết thương và khi vào bệnh viện, các bác sĩ đã chích thuốc tê và khâu hơn chục mũi cho Công). Sau đó tôi cố gắng vùng chạy tiếp, họ chạy không kịp tôi bèn lấy xe Honda đuổi theo. Tôi lúc đó liền suy nghĩ trong đầu, mình chạy bộ tụi nó chạy xe Honda là mình bị đuổi kịp, còn chạy vào ngõ lỡ ngõ cụt thì chết chắc nên tôi ráng chạy tới gần quán bar Đêm màu hồng thì tôi bị trợt té thềm xi-măng. Rồi đâu là thêm gần chục người ở đâu tới nữa hùa tiếp vào chém, tôi nằm ngửa và chỉ biết giơ tay lên. Nhưng đám này hình như là khả năng dằn mặt chứ chém toàn cán sống của cây mã, chứ cán thật là tôi đã chết rồi. Sau đó, tôi vùng dậy là chạy vào một hẻm, may mắn là hẻm lớn đường ngoằn ngèo nên thoát được. Lát sau, có người dân tới băng bó và chở tôi vào viện từ tối qua”.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những vết chém trên người Chí Công - Ảnh BT


    Vụ việc của Chí Công đang được điều tra. Trung vệ áo số 4 của B.Bình Dương tâm sự : “Tôi bây giờ chỉ không muốn lùm xùm gì nữa, mất công xảy ra chuyện không hay như bị trả thù, tôi chỉ muốn quay trở lại thi đấu càng sớm càng tốt. Tôi không dám nói cho gia đình biết, ba mẹ tôi mà biết thì họ buồn không thể tả được, nên tôi rất sợ điều đó xảy ra. Các bác, chú lãnh đạo B.BD cũng đã tới thăm hỏi tôi vào buổi sáng. Tôi không va chạm với ai, ở đất Bình Dương này tôi chỉ đi uống café lòng vòng rồi về đội, còn khi vào sân em luôn tự nhủ thi đấu với tinh thần máu lửa”.
    Đây là trường hợp thứ hai mà một cầu thủ của đội Becamex Bình Dương bị chém. Trường hợp đầu tiên là hậu vệ trái Lã Hoàng Giang. Anh cũng bị một đám người chém ở gần mắt cá chân ngay địa điểm gần sân Gò Đậu (sau khi vừa đi nghĩa vụ quân sự gần 2 năm mới về), sau này được xác nhận là chém lầm. Hoàng Giang sau đó phải nghỉ thi đấu gần một năm, rồi mới trở lại thi đấu cho TDC Bình Dương và mùa này được đôn lên đội Becamex Bình Dương.
    Sáng thứ 4 (ngày 16/3), sau vụ việc xảy ra liên quan đến Chí Công, vào lúc 8h, GĐĐH Đoàn Văn Út đã tới và kéo cả đội sang một góc sân để họp kín ngay tại sân. Sau khi, ông Út về thì đến gần 10h chủ tịch Nguyễn Minh Sơn đã tới sân Gò Đậu và cũng họp đội một lát.

    Vào buổi chiều, HLV Ricardo cho các cầu thủ tập nặng chiến thuật. Thủ môn Thế Anh vắng mặt do bận đi đám cưới. Phương án thay trung vệ Chí Công ở vòng 7 đã dự tính từ trước do anh đã bị dính 3 thẻ. Người thay thế dự kiến là trung vệ trẻ Viết Mẫn. Với trường hợp của Leandro, do đội đang vào khuôn chiến thắng nên HLV Ricardo cho biết chưa chắc Leandro có mặt trong đội hình chính thức hay không. B.BD sẽ bay ra Hà Nội vào chuyến bay lúc 15h ngày 17/3 để chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội ACB trên sân Hàng Đẫy vào thứ bảy này (19/3).

    Hoàng Lam
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trời ơi không biết thằng chí công có bán độ không nữa!
    mình thích nó nhất hiện nay đấy: to, cao, nhanh, khỏe, tấn công tốt nữa, nhưng nếu dính vào làm độ thì phải vứt thôi ^:)^
  4. hallo2008

    hallo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bán độ mói bi chem.....hoi dau tui nó chém...chac làm gay kèo đay
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bài này cho rằng Chí Công phá kèo đây

    Dấu hỏi từ chuyện Chí Công bị chém


    Vụ trung vệ Chí Công của B. Bình Dương bị chém đến nay có nhiều giả thiết được đưa ra. Trong đó, có giả thiết liên quan đến cá độ mà Chí Công được xem là người ra sân là hết mình và không chơi chung với dây nào cả.


    Thống kê các bàn thắng mà từ đầu giải đến giờ Chí Công ghi được đều toàn những bàn quan trọng vào thời điểm cuối trận. Bàn thì gỡ hòa, bàn thì mang chiến thắng quyết định và không loại trừ cả chuyện có bàn làm ngẩn ngơ những đồng đội hớ hênh.

    Soi trận B. Bình Dương thắng LS Thanh Hóa 4-3 thì những nhà chuyên môn ngạc nhiên cao độ vì 45 phút của trận đấu có đến bảy bàn thắng trong đó ba lần lưới chủ nhà rung lên. Rung theo kiểu ở trên ghi khó khăn thì ở dưới lại vụng về để đối phương gỡ.


    Trong bốn bàn thắng của Bình Dương hôm đấy chỉ có Chí Công là cầu thủ nội ghi được lại ghi trong tư thế từ dưới lên tham gia tấn công và có bàn thắng.


    Xem kỹ lại băng hình thì hôm đấy rất ít cầu thủ nội đến chung vui với Chí Công và người gần Công chung vui với Công lại chính là Anh Đức - cầu thủ cùng phòng với Công. Chính lãnh đạo đội B. Bình Dương nói rằng Công rất hiền lành và ít bạn dù về B. Bình Dương đã ba năm rồi. Ngay khi bị nạn, người duy nhất Công nhớ đến và nhờ giúp đỡ là người cùng phòng Anh Đức.

    B. Bình Dương nổi tiếng là đội bóng có rất nhiều dây và cũng có rất nhiều cầu thủ chi phối trận đấu. Điều này đã từng được chứng minh qua nhiều mùa. Trong khi đó thì Chí Công lại chẳng chơi với dây nào mà cứ ghi bàn đều đặn lại toàn những bàn lật ngược tình thế.

    Vì thế mà cũng không loại trừ khả năng Chí Công bị dằn mặt vì làm bể kèo. Vụ này cũng giống hồi vòng loại World Cup 1998 Huỳnh Đức ghi bàn vào lưới Trung Quốc nhưng nhiều đồng đội của Đức lại ôm đầu (!?). Vụ mà đã từng đưa vào nghi án nhưng rồi lại bị bỏ qua chung với nhiều vụ bán độ trong bóng đá.
    NGUYỄN NGUYÊN
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bình Dương 2 trận gần đây đều có tỉ số bàn thua là 3 bàn. Có thể ngửi thấy mùi khét rồi


    Hà Nội ACB hòa Bình Dương sau "tiệc bàn thắng"



    Hà Nội ACB và B. Bình Dương đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc mãn nhãn khi có tới 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội.

    Sau chiến thắng đầu tay trước ở vòng 6 V-League, người hâm mộ thủ đô đang rất hy vọng Hà Nội ACB sẽ tiếp tục đà hưng phấn đó để có thể đánh bại B.Bình Dương - đội bóng cũng đang dần tìm lại hình bóng của mình, ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

    Tuy nhiên, trong những phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ đến từ đất Thủ mới chính là những người nắm được thế trận để tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía cầu môn đội chủ nhà. Và sau những nỗ lực bất thành, B.Bình Dương cũng đó được bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Vũ Phong ở phút 19.

    Nhưng niềm vui đó của Bình Dương cũng không kéo dài được lâu. Chỉ đúng hai phút sau, Thanh Nguyên bên phía Hà Nội ACB đã có tình huống đệm bóng dễ dàng tiếp theo pha ôm bóng không dính của thủ môn Thế Anh từ quả đá phạt của Hải Nam bên cánh trái, cân bằng tỷ số 1-1.

    Sau bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát của Thanh Nguyên, trận đấu đã diễn ra sôi nổi hơn rất nhiều khi cầu thủ hai bên đã liên tiếp tạo ra những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành nhau, song tiếc là đã không có thêm bàn thắng nào được ghi khi hiệp 1 kết thúc.

    Chứng kiến những gì đã diễn ra sau 45 phút thi đấu đầu tiên, ngay đầu hiệp hai, Hà Nội ACB đã quyết định tung Thành Lương vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi người này phần nào đó đã phát huy tác dụng khi giúp đội nhà có được thế trận tốt hơn rất nhiều.

    Và trong một tình huống tổ chức tấn công như vậy, Hà Nội ACB đã được hưởng một quả penalty sau khi Lê Hân bên phía đội khách dùng tay cản bóng trong vòng cấm, đồng thời anh cũng đã bị trọng tài truất quyền thi đấu. Tất nhiên trên chấm 11m, Lucas dễ dàng đánh bại Thế Anh để đưa Hà Nội ACB vượt lên dẫn 2-1 ở phút 72.

    Sau khi có được bàn thắng, Hà Nội ACB đã chủ động đá thấp nhằm bào toàn kết quả. Tuy nhiên, sự điều chỉnh quân lùi về của huấn luyện viên Mauricio Luis vô tình giúp cho đội khách có được một thế trận lấn lướt, để rồi điều gì đến cũng đã phải đến.

    Chỉ trong vòng 4 phút, từ phút 85 đến 89, Leandro - cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai đã hai lần làm tung lưới thủ thành Quốc Việt đưa tỷ số lên thành 3-2, bằng một cú đánh đầu chuẩn xác ngay sát vạch 5m50 và cú sút phạt ngoài vòng cấm mẫu mực.

    Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp cho B. Bình Dương có được chiến thắng để tạm vươn lên ngôi đầu bảng thì đúng vào phút bù giờ thứ nhất, Jonathan đã lại đưa trận đấu một lần nữa trở lại thế cân bằng, và 3-3 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu./.


    Đỗ Huy (Vietnam+)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dường như Bình Dương không muốn thắng



    SGTT.VN - Hôm nay 19.3, Becamex Bình Dương đã gặp Hà Nội ACB trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 7 sớm hơn các cặp đấu khác một ngày. Trước đối thủ Hà Nội ACB đang đứng cuối bảng, chẳng ai nghĩ rằng Bình Dương lại để mất đi 3 điểm dễ dàng đến thế. Vậy mà kết quả lại là 3 - 3.



    [​IMG]
    Dù có trong tay những cầu thủ thuộc hàng "hảo hạng" như Lee Nguyễn (đỏ) nhưng Bình Dương đành chấp nhận tỉ số hòa trước Hà Nội ACB. Ảnh: Quốc Khánh

    Để lại Chí Công ở nhà để dưỡng thương và hợp tác với công an trong việc truy tìm hung thủ chém anh, Bình Dương đã ra Hà Nội với đội hình mạnh nhất bởi mục tiêu của họ rất rõ ràng, lấy trọn 3 điểm để có thể tạm vươn lên ngôi đầu bảng, dẫu chỉ trong một ngày.



    Nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần vươn lên hoặc bị vươn lên, hàng phòng ngự của Bình Dương lại để thủng lưới dễ không thể tả ngay sau đó. Về chuyên môn, có thể lý giải rằng, việc điều chuyển trung vệ Osita xuống đội hạng nhất TDC Bình Dương để nhường suất đăng ký ngoại binh cho hàng tấn công đã khiến đội bóng đất Thủ lao đao. Nhất là khi vắng Chí Công, cầu thủ được coi là sạch trong đội bị xã hội đen truy sát. Nhưng rõ ràng, nhìn vào cả trận đấu người ta chỉ thấy ngoài Công Minh chơi nhiệt tình thật sự, ngoài các cầu thủ ngoại chạy đôn chạy đáo trên sân, những cầu thủ còn lại của Bình Dương chơi bóng với thái độ khá lạnh nhạt. Những đường chuyền ngang, chuyền về nhiều hơn hẳn chuyền lên tuyến trên. Những pha để mất bóng rồi đứng nhìn cũng chẳng thiếu. Vậy đâu là đẳng cấp thật sự, đâu là sự thể hiện về chuyên môn thật sự ở các cầu thủ tiền tỷ ở đội Bình Dương.



    Trong khi đó, ở phía bên kia sân dù thủ môn Quốc Việt phạm sai lầm trong 2/3 bàn thua nhưng rõ ràng, người ta thấy khát vọng tìm được một chiến thắng, hoặc chí ít là một điểm rõ ràng hơn hẳn. Vốn được coi là đội bóng có thể lực yếu nhất V-League như cách mà Thành Lương đã từng nói, “đội bóng của em mà chạy nhiều thì hình như đá không được vì ù hết cả tai hoa hết cả mắt còn gì”. Ấy vậy mà chiều nay, các cầu thủ Hà Nội ACB thậm chí còn chứng tỏ sự nổi trội về mặt thể lực, nhãn quan chiến thuật hơn cả đội bóng có đầy đủ ban bệ từ huấn lyện viên trưởng đến huấn luyện viên thể lực…


    Một trận hoà không thể hiểu được nếu nhìn vào cách đầu tư khi mà bầu Kiên tuyên bố “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu” chứ nhất quyết không chịu mở hầu bao mua cầu thủ nổi tiếng, trong khi ở Bình Dương chỉ cần 4 cầu thủ ngoại đã có giá hơn 3 triệu USD được chi ra. Càng không thể hiểu được khi mà rõ ràng, đôi khi các cầu thủ Bình Dương muốn áp đặt thế trận để biểu diễn, họ làm được ngay.



    Cuối trận nhiều cầu thủ ngoại ở đội Bình Dương đã bực dọc đá văng cả chai nước, các cầu thủ nội chẳng buồn bắt tay huấn luyện viên. Ông Ricardo chỉ còn biết cười buồn.



    Xem ra cho đến khi tìm được lý do vì sao Chí Công bị nhóm xã hội đen tổ chức chém, cho đến khi sự minh bạch ở đội bóng này vẫn thưa thớt bởi những lời trấn an “mọi chuyện vẫn tốt”, các cầu thủ Bình Dương vẫn chưa thể chơi thứ bóng đá hay ho như người hâm mộ đội bóng mong đợi.



    Thảo Du
  7. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    Calisto thất bại trận đầu tiên với Muongthong. ty số là 1-5. Cũng chi vậy thui, 2 trận nữa mà thua thì lại về Vit ngan thui, các bạn đợi na
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cầu thủ bán độ, trọng tài thì bắt thế này đây. Hqua xem quả trọng tài thổi pen mà thấy hài quá, chắc ông này ko phân biệt được tay với chân.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tui có xem trận này, chả ưa gì thanh hoá nhưng trọng tài bắt chó quá, híc, trc tình huống đó thanh hoá đá rất tốt, và có vài pha phản công rất nguy hiểm, thằng hưng nó nghỉ ra pha bóng chạm tay đó thì quá sức tưởng tượng ^:)^, sau đó đuổi luôn john wole, kể từ đó thanh hoá đá xuống luôn, nói thiệt là chủ nhật vừa rồi coi 3 trận đều có dấu ấn trọng tài trong những pha không rõ ràng, quả phạt đền của gạch, 3 quả phạt đền của sếp trí trong trận shb (vốn thích ông này nhưng thổi phạt đền như vậy thì quá bằng giết người) ^:)^^:)^^:)^
  10. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem cái clip ở page 1, đọng lại là cái cảm giác vừa ghen tị vừa tủi thân. Bóng đá Thái pro hơn hẳn Vịt nhà mình, từ sân bãi, cổ động viên cho đến truyền hình. Xem mấy trận Vi lít cuối tuần mà thấy buồn.

Chia sẻ trang này