Con người tham thật ! Ngay cả mình cũng tham ( hé ! hé => Mình là người mà ! )....... Có một roài lại muốn có hai ! Ặc ! Tham như zầy chắc là chấp nhận được nhẩy? hy vọng có hai roài mình lại ko muốn có 3. hí hí !... ( ghi chú : Tham ko phải là bản tính của mình, chính vì vậy tham ko trở thành thuộc tính cố hữu !...hì hì ! )
Cuối cùng là muốn nói gì ý nhỉ??/ Thế mèo thấy mình tham lam được cái gì rồi? Vinh chi thấy la` Mèo tham dùng từ cảm thán thật: Ặc, hí, hì , hé : đang xúc động vậy à??? hê hê....
Hé ! Hé ! Em tham được nhiều thứ roài chứ. Ví dụ như là có một tên ngố tình nguyện làm đuôi roài ,hổng thích nhưng vẫn muốn có thêm một tên ngố nữa tình nguyện làm đuôi cho oai . " ! " Cái này em cũng tham thật . Chẳng hiểu sao em lại hay thêm nó vô cuối câu thế hông biết. Muốn sửa cũng thấy khó khó .........he he !....
Em tham cái gì chứ tham đuôi thì em chết roài, anh chưa thấy cái gì phức tạp bằng mấy cái đuôi đấy em gái ạ . Càng nhiều đuôi càng phức tap , tốt nhất là chỉ có 1 người thích mình va mình cũng thích người ấy , đừng có muốn oai em ạ , roài phải trả giá đấy .
lòng tham của con người là vô đáy, như anh em con trai chúng ta có vợ rồi nhưng nhìn thấy một em nào đẹp thì vẫn ham muốn, nhìn thấy tiền rơi ai mà chẳng nhặt mà nhặt rồi ai lại dại đem trả, đúng không? không đúng thì người đó có vấn đề. Nhặt được của rơi đồng thời bỏ túi mà
MÌnh cũng tham, đã có gia đình với 1 bố, 1 mẹ, 1 chị thế mà vẫn cứ mốn có gia đình riêng. Tham ơi là tham, tham ứ chịu đc.
Trần tục quá,cái này ai bảo là tham,thế này gọi là nhạy cảm với cái đẹp mà hình như cái từ ham muốn nghe nó cứ thế lào lào ấy,tớ chỉ hơi thièm thièm tí thôi chứ ham muốn gì
Nói cho đúng, con người gồm phần con + phần người, trong phần con, có bản năng sở hữu và chiếm đoạt, thấy cái giè cũng muốn là mình sở hữu. Phần người là phần phân biệt cái nào có thể giành giật và cái nào không.