1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thận ... các vấn đề có liên quan đến thận , nhiễm trùng đường tiểu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hongbach2000k3, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ForrestGump_

    ForrestGump_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi có in những bài viết của BS cho cô ấy đọc , có gặng hỏi nhưng cô ấy chẳng nói năng gì . Tôi thực sự không biết phải làm gì , cô ấy bảo đã từ lâu không còn thiết sống , bảo tôi đừng quan tâm đến cô ấy làm gì , cô ấy đã chuẩn bị đón nhận cái chết v.v.. Bảo đi khám cũng không đi , hỏi vì sao kêu không thích bác sĩ . Có lẽ phải từ từ để tôi khuyên nhủ thêm . Thực sự đọc bài hồi âm của BS tôi cũng hơi buồn , vì biết BS Gerbich đây rất am hiểu về y khoa vậy mà cũng không chẩn ra bệnh gì ... tôi biết cô ấy cũng thất vọng lắm . Cho tôi hỏi chụp X-quang trong trường hợp này có phát hiện được điều gì không , và có ảnh hưởng đến việc sinh em bé sau này không ?
    Được ForrestGump_ sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 28/10/2004
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu bạn đã từng có cơ hội gặp những BN bị chứng nan y không thuốc chữa như ung thư ... ở bất cứ tuổi tác nào , cho dù biết là sắp chết nhưng họ vẫn cố gắng bằng mọi cách để tìm sự sống , thuốc gì cũng sẽ thử khi cái chết gần kề .
    Về những người trầm cảm ( depression ) chỉ cam đảm tìm con đường chết phần lớn là do phản ứng phụ của thuốc mà ra ... còn những người bị trầm cảm , tuyệt vọng , thiếu tự tin , buồn rầu họ vẫn duy trì cuộc sống ngày qua ngày không họat động , ít khi tự giết mình .
    Còn trường hợp khác , ( tôi nghĩ là bạn gái of bạn thuộc loại này ) có loại người luôn muốn được chăm sóc , muốn được sự chú ý của những người thân chung quang nên trong đầu luôn có những câu chuyện thương tâm và đặt mình vào đó để gây được sự chăm sóc của thân nhân .
    Tôi đã từng có cô bạn gái , khi cô này còn độc thân thì sức khoẻ rất tốt , đến khi có bạn trai là bác sĩ thì hình như tất cả bệnh nan y nào cũng đều mắc phải ... đến khi chia tay với bác sĩ này thì bệnh gì cũng không còn .... đó là hiện tượng về mặt tâm lý thôi .
    Tôi nói vậy không có nghĩa là nói cô bạn of bạn giả bệnh , nhưng từ bài đầu tiên of bạn posted thì tôi đã đoán được là cô này bị gì rồi .... Bạn đã làm hơn bổn phận mà bạn phải làm , thật là hiếm có người bạn tốt như bạn .... nếu như cô này trân quí tình cảm của hai người thì không cần bạn khuyên bảo cô ấy cũng sẽ đi tìm thầy thuốc để chữa dứt căn bệnh .
    Bạn không nên tuyệt vọng mà nghĩ rằng đây là 1 bệnh trầm trọng , có thể chỉ là do bị táo bón cũng không chừng ... những thông tin bạn posted ra đây thật sự không đủ để chuẩn đoán bệnh ... nếu là nhiễm trùng đường tiểu hay sạn thận hay viêm thận thì cái đau không thể chụi được và càng không thể nào nín tiểu được , còn nếu về bệnh phụ nữ thì phải có những triệu chứng khác đi kèm như ra máu cục , sưng tay chân , etc.. tình trạng đau hai năm vẫn ở mực độ có thể chụi được thì chỉ có hai bệnh tôi đang có trong đầu tôi là : ( về thận )Interstitial cystitis , và về bệnh phụ nữ thì có Endometriosis ...
    Nhưng cái dấu hỏi lớn nhất of tôi là đây " tại sao không chữa bệnh " ??? mất lòng tin với 1 bác sĩ không có nghĩa là tất cả bác sĩ khác đều không giúp được ...có lẻ bạn không nên tiếp tục mất giờ tìm hiểu về cách chữa trị hay là ảnh hưởng gì ????? thử đưa cô ấy đi gặp những nhà chuyên khoa về tâm lý học xem có giúp được gì không ?
    Have a great day !
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu bạn đã từng có cơ hội gặp những BN bị chứng nan y không thuốc chữa như ung thư ... ở bất cứ tuổi tác nào , cho dù biết là sắp chết nhưng họ vẫn cố gắng bằng mọi cách để tìm sự sống , thuốc gì cũng sẽ thử khi cái chết gần kề .
    Về những người trầm cảm ( depression ) chỉ cam đảm tìm con đường chết phần lớn là do phản ứng phụ của thuốc mà ra ... còn những người bị trầm cảm , tuyệt vọng , thiếu tự tin , buồn rầu họ vẫn duy trì cuộc sống ngày qua ngày không họat động , ít khi tự giết mình .
    Còn trường hợp khác , ( tôi nghĩ là bạn gái of bạn thuộc loại này ) có loại người luôn muốn được chăm sóc , muốn được sự chú ý của những người thân chung quang nên trong đầu luôn có những câu chuyện thương tâm và đặt mình vào đó để gây được sự chăm sóc của thân nhân .
    Tôi đã từng có cô bạn gái , khi cô này còn độc thân thì sức khoẻ rất tốt , đến khi có bạn trai là bác sĩ thì hình như tất cả bệnh nan y nào cũng đều mắc phải ... đến khi chia tay với bác sĩ này thì bệnh gì cũng không còn .... đó là hiện tượng về mặt tâm lý thôi .
    Tôi nói vậy không có nghĩa là nói cô bạn of bạn giả bệnh , nhưng từ bài đầu tiên of bạn posted thì tôi đã đoán được là cô này bị gì rồi .... Bạn đã làm hơn bổn phận mà bạn phải làm , thật là hiếm có người bạn tốt như bạn .... nếu như cô này trân quí tình cảm của hai người thì không cần bạn khuyên bảo cô ấy cũng sẽ đi tìm thầy thuốc để chữa dứt căn bệnh .
    Bạn không nên tuyệt vọng mà nghĩ rằng đây là 1 bệnh trầm trọng , có thể chỉ là do bị táo bón cũng không chừng ... những thông tin bạn posted ra đây thật sự không đủ để chuẩn đoán bệnh ... nếu là nhiễm trùng đường tiểu hay sạn thận hay viêm thận thì cái đau không thể chụi được và càng không thể nào nín tiểu được , còn nếu về bệnh phụ nữ thì phải có những triệu chứng khác đi kèm như ra máu cục , sưng tay chân , etc.. tình trạng đau hai năm vẫn ở mực độ có thể chụi được thì chỉ có hai bệnh tôi đang có trong đầu tôi là : ( về thận )Interstitial cystitis , và về bệnh phụ nữ thì có Endometriosis ...
    Nhưng cái dấu hỏi lớn nhất of tôi là đây " tại sao không chữa bệnh " ??? mất lòng tin với 1 bác sĩ không có nghĩa là tất cả bác sĩ khác đều không giúp được ...có lẻ bạn không nên tiếp tục mất giờ tìm hiểu về cách chữa trị hay là ảnh hưởng gì ????? thử đưa cô ấy đi gặp những nhà chuyên khoa về tâm lý học xem có giúp được gì không ?
    Have a great day !
  4. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ cho em hỏi, em hay đi tiểu nhiều lần sau khi uống nước. Lần đi tiểu sau cách lần trước khoảng 20''. Không biết vậy có bình thường không? Vấn đề này làm em rất ngại uống nước mỗi lần đi đâu với bạn bè (chẳng lẽ cứ bắt đứa bạn ngồi chờ nhiều lần cũng kỳ).
  5. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ cho em hỏi, em hay đi tiểu nhiều lần sau khi uống nước. Lần đi tiểu sau cách lần trước khoảng 20''. Không biết vậy có bình thường không? Vấn đề này làm em rất ngại uống nước mỗi lần đi đâu với bạn bè (chẳng lẽ cứ bắt đứa bạn ngồi chờ nhiều lần cũng kỳ).
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu nước tiểu màu vàng nhạt , không mùi , đi tiểu không đau ... chỉ việc uống nhiều nước hay dùng nhiều nước có chất caffeine đưa đến tiểu nhiều là bình thường ( khí hậu lạnh cũng tiểu nhiều hơn trời nóng , vì cơ thể không bị mất nước ) ... tuy nhiên , nếu mỗi khi bạn muốn đi tiểu mà không cầm ( nín ) được như phải chạy vội vào nhà cầu hay có khi tiểu trong quần ... thì có thể do bị nhiễm trùng hay bắp thịt ở phần bọng đái không làm việc đúng ... nhiễm trùng thì dễ chữa , còn có liên quan đến thần kinh của bọng đái thì khá phiền phức .
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Nếu nước tiểu màu vàng nhạt , không mùi , đi tiểu không đau ... chỉ việc uống nhiều nước hay dùng nhiều nước có chất caffeine đưa đến tiểu nhiều là bình thường ( khí hậu lạnh cũng tiểu nhiều hơn trời nóng , vì cơ thể không bị mất nước ) ... tuy nhiên , nếu mỗi khi bạn muốn đi tiểu mà không cầm ( nín ) được như phải chạy vội vào nhà cầu hay có khi tiểu trong quần ... thì có thể do bị nhiễm trùng hay bắp thịt ở phần bọng đái không làm việc đúng ... nhiễm trùng thì dễ chữa , còn có liên quan đến thần kinh của bọng đái thì khá phiền phức .
  8. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn Gerbich nhiều. À, cho em hỏi thêm 1 lần nữa, như em đã viết lần đi tiểu sau cách lần trước 20 phút thường thì em không nhịn được. Vậy em có làm sao không? (Chú thích: chỉ sau khi uống nước thôi, sau khoảng 3 hoặc 4 lần đi tiểu như vậy mà em không uống nước nữa thì lại bình thường. Em bị vậy cũng lâu rồi). Nếu em uống bia còn nghiêm trọng hơn nữa, lần sau cách lần trước 5 phút hoặc chưa đầy 5 phút. Cách đây 1 năm em có thử nước tiểu thì bình thuờng.
    (Em đi tiểu không đau, nước tiểu vàng nhạt, không mùi).
    Được Pinar sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 12/11/2004
  9. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn Gerbich nhiều. À, cho em hỏi thêm 1 lần nữa, như em đã viết lần đi tiểu sau cách lần trước 20 phút thường thì em không nhịn được. Vậy em có làm sao không? (Chú thích: chỉ sau khi uống nước thôi, sau khoảng 3 hoặc 4 lần đi tiểu như vậy mà em không uống nước nữa thì lại bình thường. Em bị vậy cũng lâu rồi). Nếu em uống bia còn nghiêm trọng hơn nữa, lần sau cách lần trước 5 phút hoặc chưa đầy 5 phút. Cách đây 1 năm em có thử nước tiểu thì bình thuờng.
    (Em đi tiểu không đau, nước tiểu vàng nhạt, không mùi).
    Được Pinar sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 12/11/2004
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Có thể là do nhiễm trùng đường tiểu hoặc bắp thịt control ở bọng đái không làm việc đúng ... phải đi khám như thử nước tiểu hoặc làm Cystoscopy mới biết rõ là nguyên nhân nào gây ra .

Chia sẻ trang này