1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thần chiến tranh NAPOLEON

    Như chúng ta đã biết Napoleon là một trong những viên thống soái tài ba trong lịch sử. Ông nổi tiếng không kém gì Zhukov , Hanibal ....................
    Napoleon sinh năm 1769 mất năm1821. Tuy cuộc đời khá ngắn ( ông mất khi mới 52 tuổi ) nhưng đã khiến cho cả Châu Âu phải kinh hoàng và khâm phục trong một thời gian dài bởi những trận đánh nổi tiếng của mình như Marengo, Austerlitz, Friedland, Wagram ............................ và cuối cùng là trâ5n Waterloo
  2. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là thông tin về các chiến dịch nổi tiếng trong đời Napoleon. Xin mở đầu bằng chiến dịch ITALY (1796-1797)
    Đây là chiến dịch đầu tiên trong đời của Napoleon. Nó bắt đầu vào ngày 11/3/1796 khi ông nhận lệnh từ viện Đốc chính, tức 3 ngày sau khi ông kết hôn với Josephine.
    Nhưng ngay khi đặt chân đến đơn vị của mìn, rắc rối đầu tiên đã xảy ra. Đơn vị do ông chỉ huy rơi vào tình trạng đến nỗi không khác gì một đám đói rách. Nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi. Binh lính đói rách, nghèo khổ, thậm chí cả một tiểu đoàn không có giày. Nạn bóc lột, ăn hối, ăn cắp vặt...... diễn ra từng ngày. Các tướng lĩnh lại không ưa Napoleon vì họ thấy phải phục tùng một thắng nhóc 27 tuổi là sự sỉ nhục.
    Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Napoleon vẫn rất bình tĩnh. Ông đến từng đơn vị động viên binh lính và cố gắng phát lương cho họ. Ông thay những khẩu pháo cũ kĩ bằng những khẩu pháo mới và mạnh hơn.Ông dùng nhiều cách để kích động, lấy tinh thần binh sĩ và xử bắn những kẻ nổi loạn. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, quân đội của ông đã đâu vào đấy.
    Ngày 9/4/1796, Napoleon quyết định vượt núi Aples cùng với quân đội cuả mình. Chiến dịch thật sự bắt đầu.
    Đây là một cuộc hành quân gian khổ. Tuy vậy, quân đội Pháp đã vượt qua trong 6 ngày. Ngay sau đó họ đã có một trận đấu với quân Áo và quân Piemont và sau đó quân Pháp đã chiếm được vùng đất phì nhiêu này. Không dừng ở đó, Napoleon thúc quân đi đánh chiếm Milan đang nằm trong tay quân Áo. Với sự nghi binh tài tình, Napoleon đã dẫn binh lính vượt qua sông Po thành công và tiến sát vào Milan hơn. Sau thất bại này, quân Áo rút qua sông Ada cố thủ, ngăn không cho quân Pháp tiến lên. Ngày 10/5/1769 quân Pháp và Áo đánh nhau đẫm máu ở cầu Lodi bắc qua sông Ada. Sau một ngày đánh nhau đẫm máu, Quân Áo vỡ trận bỏ chạy. Napoleon tung quân truy kích và chiếm Milan ngày 15/5/1796. Vùng Lombardie rơi vào tay quân Pháp.
    Nhưng sau chiến thắng này, phủ Đốc chính lại thấy Napoleon quá tunh hoành, không nghe họ nữa nên họ đã muốn khống chế bớt binh quyền của Napoleon nên đã ra lệnh tách làm đôi quân đoàn Italy, giao cho một viên tướng khác. Napoleon đã nổi giận lôi đình và dọa sẽ từ chức nếu chia đôi quân đoàn của ông.
    Nghe vậy, các quan Đốc chính sợ toát mồ hôi lạnh và không giám đả động gì tới Napoleon nữa. Họ biết rằng cơ đồ của họ đều do Napoleon mà có. Nay Napoleon mà từ chức thì mọi thứ đều sụp đổ.
    Còn về nước Áo, sau thảm bại ở Milan, đã quyết định phục thù. Họ liền thay đổi tướng viên tướng già bằng một viên tướng trẻ mới và tăng cường thêm hỏa lực, bổ sung thêm quân với ý định phục thù.
    Để đối đầu với quân Áo mạnh hơn hẳn, Napoleon đã quyết định dùng kế để thắng. Ông ra lệnh cho binh sĩ rút khỏi thành Mantova, để lại một lượng lớn pháo và vũ khí. Khi tiến vào,quân Áo thâý thành trống trơn, tưởng đối phương đã rút lui liền mừng ra mặt. Và họ đã phạm sai lầm khi chia quân ra truy kích. Chỉ chờ thời cơ này, Napoleon liền phản công bằng cách diệt từng cánh quân đối phương. Vì vậy, chỉ mất 6 ngày, quân Pháp đã diệt gọn 20 ngàn lính Áo. Quân Pháp thừa thắng tiến lên tấn công tàn quân Áo đã chạy về thành Mantova. Sau khi bao vây suốt năm tháng trời, triều đình Áo cử ngay 40 ngàn quân đến giải vây. Ngaỳ 15/11/1796 tại cầu Arcole đã diễn ra trận đánh đẫm máu kéo dài đến ngày 17/11/1796. Quân Áo đại bại, phải đầu hàng vô điều kiện.
    Napoleon đã vượt qua những thử thách máu lửa đấu tiên ở nước Italy khi mới 27 tuổi.
    Sang năm 1797, được sử phê chuẩn của phủ đốc chính, Napoleon dẫ quân tiến vào nước Áo. Cả triều đình Áo hoảng sợ, rối loạn và phải cầu hòa.
    Tháng 7/1797, hai nước Pháp-Áo kí hiệp ước đình chiến, chiến tranh kết thúc.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chưa thấy nói lên được tài năng của Napoleon trong vận dụng các chiến thuật, vũ khí trong chiến đấu.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tiếp đi bác mèo con! Bác nói nhiều vào phần khả năng sử dụng pháo binh của Napoleon ý! Lúc đưa quân sang châu Phi, khi còn ở trên thuyền, Napoleon rất sợ thuỷ quân Anh nhưng khi lên đến rồi thì ông cóc sợ nữa!
    Em nghĩ là ông này bác không nên gọi là Thần chiến tranh mà gọi tướng tướng pháo binh thì đúng hơn! Thần chiến tranh, em nghĩ phải dùng cho Alexander Đại đế, hay Thành Cát Tư Hãn!
    Kính bác!
  5. huuthong90

    huuthong90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nghĩ rằng Napoleon là thần chiế tranh nhưng không hiểu được suy nghĩ của ông ta là đem lại hòa bình từ chiến tranh.Napoleon thấ rõ được nguy cơ và hiểm hoạ của chiến tranh sẽ bắt nguồn từ châu Âu nên ông đã ra tay khống chế châu Âu và cho anh em của ông lên làm vua của từng nước.Ông muốn thống nhất chau au lại thành 1 khối nhưng ý định đó đã sụp đổ trong trận watterlô [​IMG]
  6. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thông cảm, tại chiến dịch này dài quá nên meo con chỉ nói sơ qua thôi
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu nói về tài năng pháo binh thì meo con xin kể chi tiết :
    Vào ngày 10/5/1796, tại trận đánh cầu Lodi để vượt sông Acha, quân Pháp đã chiến thắng dễ dàng là nhờ tài chỉ huy của
    Napoleon cộng với hỏa lực mạnh của quân Pháp. Số là trước khi trận đánh nổ ra, Napoleon đã đích thân đi trinh sát trận địa và đã tự tay bố trí trận địa pháo binh. Ông căn đo thật kĩ và chính xác vì ông biết chỉ có hoả lực pháo binh mới hạ được quân Áo.
    Đúng như ông dự kiến, hoả lực mạnh mẽ của pháo binh Pháp đã làm tê liệt quân Áo. Bộ binh Pháp đã trản sang cầu dễ dàng và diệt gần hết quân Áo.
  8. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    X[​IMG]
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Napoleon đang vượt núi Aples
  10. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này