1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kị binh Cossack của Nga, năm 1812
  2. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết đầy đủ thông tin về cách biên chế quân đội dưới thời Napoleon không? Nhân tiện đấy meo con hỏi luôn,các bác Bulubuloa, Chiang Shan, Leminh86, Typoon........... sao dạo này không còn bàn luận sôi nổi như trước nữa vậy?
  3. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều kiện làm cho quân đội của Napoleon trở thành quân đội mạnh nhất Châu Âu, và có lẽ là cả thế giới vào thời điểm đó đó là... luật "nghĩa vụ quân sự" ("Conscription")
    Ngày 18 tháng "fructidor" năm thứ 5 sau Cách Mạng (tức ngày mùng 5 tháng 9 năm 1798), tướng Jean-Baptiste Jourdan (sau này trở thành thống chế của Napoleon ) cho ra đời luật "nghĩa vụ quân sự" đầu tiên trên thế giới với câu đầu tiên "tất cả các công dân Pháp phải có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc". Với luật mới này, hệ thống quân đội hoàn toàn bị đảo lộn. Trước đó, các vua chúa thường bắt binh lính từ những kẻ vô gia cư và các sỹ quan được chọn trong tầng lớp quý tộc. Với luật mới, cả một dân tộc sẽ phải nhận lấy trách nhiệm chiến đấu bảo vệ tổ quốc chứ không phải một thành phần hay một giai cấp có uy quyền nào hết.
    Luật này bắt nguồn từ những quyết định của vua Phổ Friedrich I vào năm 1733 để củng cố quân đội, mỗi tỉnh của nước Phổ đều có 1 chỉ tiêu quân số phải gửi cho nhà vua. Đến năm 1792, sau khi Cách Mạng thành công, trước những cuộc xâm lăng nước ngoài, chính phủ CM Pháp đã kêu gọi mệnh lệnh "Tổ Quốc đang lâm nguy" nhằm lập ra nhanh chóng 1 quân đội CM Pháp. Nhờ đó, hơn 300 000 "quân tình nguyện" đã được bổ sung trong một thời gian rất ngắn. Cũng nhờ đó mà nước cộng hoà Pháp non trẻ đã sống sót qua cơn bão táp xâm lăng của "đệ nhất đồng minh" gồm 5 cường quốc châu Âu lúc đó.
    Cuộc chiến tranh bắt đầu kéo dài, mệnh lệnh "Tổ Quốc đang lâm nguy" và sau này là luật "nghĩa vụ quân sự" càng ngày càng trở nên khó chịu đối với dân chúng dẫn đến nhiều cuộc nổi dậy trong nội địa nước Pháp, nhất là ở những vùng công giáo phản cộng hoà mạnh như vùng Văng-đê.
    Sau chiến thắng Fleurus, và nhất là sau sự kiện chính phủ của Rô-be-xơ-pie bị đổ, nền cộng hoà đã được cứu thoát, nhưng chính phủ mới lại trở nên rất là bảo thủ. Để bảo vệ quyền lợi, và nhất là tài sản mới chiếm lĩnh được của họ, họ đã đưa nước Pháp vào những cuộc chiến tranh xâm lăng. Để thay thế mệnh lệnh "Tổ Quốc đang lâm nguy" và để đáp ứng những đòi hỏi của chiến tranh, luật "nghĩa vụ quân sự" được đưa ra.
    Theo luật này, tất cả các thanh niên từ 20 đến 25 tuổi đều có thể được tuyển quân và họ phải phục vụ trong vòng 5 năm. Tuỳ theo tình hình chiến trận, họ sẽ được gọi hoặc được bốc thăm và những người có điều kiện có thể tìm người đi thay. Và luật này được kéo dài cho đến khi vua Lu-i XVIII trở lại ngai vàng nước Pháp vào năm 1815.
    Chính vì thế mà Napoleon không bao giờ thiếu quân về mặt số lượng và một phần nào đó cả về mặt chất lượng. Trong trường hợp bình thường, nó giúp cho nước Pháp huấn luyện được những lớp dự bị rất là tốt, sẵn sàng bổ sung những thiệt hại ở mặt trận. Cho nên ngay sau những thất bại nặng nề như chiến dịch tấn công Nga năm 1812 hay sau trận Leipzig năm 1813, chỉ trong vòng vài tháng, 1 đạo quân mới với số lượng hàng chục vạn người đã được thành lập để thay thế những đạo quân trước đã bị tiêu diệt.
    Tất nhiên về mặt chất lượng trong tình hình đặc biệt như năm 1814, thì quả thật là không còn ra gì. Trong chiến dịch Pháp, sau khi 2 đạo quân Pháp đã biến mất ở Nga (năm 1812) và ở Đức (năm 1813 ở trận Leipzig), quân Pháp hầu như chỉ còn bao gồm những tân binh thuộc những lớp nghĩa vụ 1813, 1814 và lớp 1815 được gọi sớm (tức là 18 tuổi). Những người lính này được gọi là lính "Marie-Louise", tên của hoàng hậu Pháp lúc bấy giờ (do bà này kí lệnh tổng động viên), họ nhiều khi chưa bao giờ cầm súng, đa số lúc này không biết nạp đạn cho nên trong cả một trận đấnh họ chỉ bắn được có 1 lần!
    Kể ra thì tình hình của Napoleon lúc này cũng chẳng khác gì Hitler vào năm 45, chỉ còn lại trẻ con với người già để chống lại quân đồng minh.
  4. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thất bại của Napoleon có lẽ bắt đầu từ trận Trafalgar khi hạm đội Pháp bị hạm đội Anh đánh đắm . Từ đó Napoleon bị cô lập trong lục địa châu Âu và giấc mộng đổ bộ vào Anh của Napoleon cũng bị tiêu tan . Nguyên nhân chủ yếu là Napoleon đã dành toàn bộ các thành tựu quân sự cho bộ binh , pháo binh và kị binh còn hải quân thì ông chỉ coi như là những chuyến đò chở quân lính đổ bộ . Đô đốc chỉ huy quân Pháp trong trận này là Villeneuve lại thiếu sự ủng hộ của các thuyền trưởng , thuỷ thủ và quân lính . Người ta cho rằng ông này được nhận chức đô đốc chủ yếu nhờ cái mã đẹp trai và bám váy đàn bà . Hải quân Pháp còn thiếu cả đạn pháo và ít có các cuộc diễn tập như hải quân Anh . Các trận thua ở Moscow , Warteloo chỉ là hậu quả của trận Trafalgar
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Sai. Thất bại của Napoleon là hậu quả của một đường lối kinh tế - chính trị độc đoán với mong muốn bá chủ hoàn cầu bằng biện pháp quân sự và áp bức các dân tộc khác. Thất bại của Trafalgar nói riêng và cuộc phong toả lục địa nói chung chỉ là một trong những nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Bạn hãy thử tưởng tượng, cho dù Napoleon không chiến thắng trận Trafalgar, nhưng nếu ông ta không xâm lược nước Nga, không xâm lược Tây Ban Nha, không vung phí sinh mạng những binh lính tốt nhất của mình, thì đế chế của ông ta còn vững chắc đến bao giờ. Suy cho cùng, ông ta không biết dừng đúng lúc cần phải dừng.
  6. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Meo con đồng ý với bác Thanhle. Do tham vọng quá lớn cộng với sự am tường chiến thuật và khả năng hành binh nên Napoleon đã phạm phải sai lầm có tính hủy hoại: ông không biết thế nào là đủ và nên dừng lúc nào.
    Nếu Napoleon không đưa quân sang Tây Ban Nha và xâm lược Nga thì có lẽ ông đã không phải sống cảnh lưu đày rồi.
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quân Pháp trong chiến dịch nước Nga năm 1812
  8. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    các bác đòi hỏi 2 mặt đối lập cùng tồn tại sao được? cái tham vọng vô biên của Napoleon chính là động lực cho các thành công vĩ đại của ông trên khắp châu Âu, nếu bảo không có cái tham vọng ấy thì làm sao có một Hoàng Đế Napoleon? (đừng có bảo tham vọng phải có điểm dừng vì tham vọng thì làm gì có giới hạn?) hoặc giả bác yêu cầu Napoleon thay cái tham vọng bằng lòng yêu nước thì chắc hay hơn, nhưng khi đó thì e Napoleon chỉ sau đợt "nổ pháo chùm" là tan biến vào lịch sử (hết trách nhiệm với quốc gia rồi)
    thế nên Napoleon phải là Napoleon, không thể là ai khác
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Dừng tham vọng đúng lúc ý nói sau hoà ước Tilsit với Nga , Napoleon đã có đủ tất cả những gì muốn có.Lãnhthổ Pháp đã mở rộng đến tận biên giới Nga vào lúc đó,các nước châu Âu ( ngoại trừ Anh ) lúc đó đã thuần phục Pháp gần như hoàn toàn. Áo sau khi gả con gái cho Napoleon đã trở thành bạn của Pháp. Trên lục địa Châu Âu bấy giờ chỉ còn mỗi nước Nga là còn ý định chống Pháp nhưng môt mình Nga thì chẳng thể làm gì được đại đế quốc Pháp. Nhưng Napoleon vẫn muốn chiến tranh nữa và ông đã thất bại.
  10. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Quân đội của Napoleon tan rã vì chấy rận
    Napoleon hành quân tới Nga vào mùa hè năm 1812, dẫn theo một đội quân lớn nhất châu Âu thời đó, khoảng nửa triệu lính, tiến vào Matxcơva.
    Cuộc xâm lược này là lời đáp trả của hoàng đế Pháp trước sự từ chối của Sa hoàng Alexander I gia nhập Hệ thống Lục địa - một hệ thống ưu tiên kinh tế và quốc phòng trong lòng châu Âu nhằm tẩy chay thương mại của Anh và củng cố nền kinh tế Pháp bằng phí tổn của các quốc gia khác.
    6 tháng sau đó, đội quân hùng mạnh đã giảm xuống chỉ còn 25.000 người, lê bước rút về Vilnius, thủ phủ cộng hoà Lithuania (bờ phía đông của biển Baltic) trong thời tiết giá lạnh. Cuối cùng, chỉ còn 3.000 người sống sót qua chiến tranh, thời tiết và bệnh tật để tiếp tục lui quân. Những người chết được chôn trong các nấm mồ tập thể. Một ngôi mộ như vậy, chứa khoảng 2.000 đến 3000 thi hài, đã được tìm thấy năm 2001 tại Vilnius trong một công trường xây dựng.
    Tổng cộng, gần 1/3 binh lính của hoàng đế Pháp được chôn ở Vilnius đều bị nhiễm những căn bệnh do chấy rận mang lại, các nhà nghiên cứu kết luận.

    cái này bên vnexpress.net cho là Napoleon khi hành quân sang Nga đã bị cháy rận làm cho thảm bại

Chia sẻ trang này