1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn như chú Sĩ Phú nói. Quân Pháp đánh nhau theo kiểu mã thượng hiệp sĩ thời xưa, sĩ quan phải dũng cảm đi đầu. Đấy không phải là công tử. Giời ạ. Tuy nhiên cái mã thượng đó đúng là chỉ tổ làm bia đỡ đạn.
    Về mặt dũng cảm và gan dạ thì họ tỏ ra không kém gì cha ông. Nhiều trận tỷ lệ thương vong Phổ bị nặng hơn. Tuy nhiên mức độ điều hành và tham mưu của Pháp, đặc biệt ở cấp quân đoàn trở lên rất kém. Còn tổng chỉ huy là Napoléon III thì khỏi phải bàn. Chính những sai lầm của họ đã đưa quân Pháp vào cái bẫy ở Sedan để rồi bị pháo binh Phổ bắn cho tan nát phải đầu hàng để tránh trở thành thịt băm.
    Sự yếu kém của Napoléon III còn ở chỗ Pháp bước vào chiến tranh không có sự chuẩn bị và chỉ huy động được chừng hơn 22 vạn quân. Chỉ vì máu anh hùng (rơm) nổi lên ông ta đòi phang ngay quân Phổ và nghĩ rằng sẽ tiến chiếm Berlin, lập lại chiến công của bác mình.. Trong khi anh cáo già Bismark đã trù liệu tất cả và đưa ra chiến trường độ 38 vạn quân. Các tư lệnh chiến trường của Phổ thì phải nói là dạn dày chinh chiến hơn nhiều.
    Sách báo về sau này có chê bai quân phục Pháp và cho nó là loè loẹt, không tiện nguỵ trang trên chiến trường. Thực ra cái đó cũng không ảnh hưởng lắm. Quân phục lính Pháp lúc đó khá giống với quân phục của 2 phe Nam-Bắc trong cuộc nội chiến Hoa cầy mới cách đó vài năm (1860-1864)-xám và xanh đậm, cũng là những màu khá nổi. Nhưng có ai chê quân phục Mẽo đâu? Vả lại ở khoảng cách xa và lăn lộn bùn đất thì quân phục dek nào chả giống nhau.
    Được porthos sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 28/02/2006
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    2 nước Pháp-Phổ sớm muộn cũng choảng nhau vì Phổ đòi thống nhất các bang Đức đàn em của Pháp. Napoleon III bị thua cũng chẳng có gì lạ. Lạ ở đây là 2 chổ:
    - Quân Pháp ngồi yên chờ quân Phổ đi vòng bao vây mình. Wiki nói rằng quân Pháp quá mệt mỏi nên không thể hành quân, phải chờ đối phương đến mới giao chiến. Cái này hơi quái!
    - Đầu hàng quá nhanh chóng, sau khi phá vây thất bại là hàng ngay!
    Một số nhà sử học nói đáng ra Pháp phải ngăn chặn Phổ ngay từ năm 1866, cùng hợp tác với Áo để chống Phổ, nhưng Napoleon III vốn là phe "dân chủ" nên không thể chơi với quý tộc Áo được!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 28/02/2006
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trong cuộc chiến Pháp - Phổ, xem kết quả thì thấy có vẻ hai bên quá chênh nhau về lực lượng, để đến nỗi hoàng đế Pháp và 10 vạn quân đều bị bắt sống ở Sedan. Nhưng thực ra, sức mạnh hai bên đều xấp xỉ ngang nhau, mỗi bên đều có điểm mạnh của mình! Pháp thảm bại là do bộ tư lệnh của Napoleon III điều hành chiến tranh quá kém, tự đẩy mình vào tình thế khó khăn thôi! Đối với Phổ, đây cũng không phải là một cuộc chiến dễ dàng gì, họ thiệt hại cũng nhiều! Pháp thua trận, nhưng tiềm lực đất nước còn mạnh nên dù có thắng, Phổ cũng không dám ép nước Pháp quá đáng. Cho nên, sau khi cuộc chiến này, Pháp vẫn duy trì được vị thế của một cường quốc hàng đầu châu Âu chứ không bị suy sụp như nhiều cường quốc tự bị sau một thảm bại quân sự khác![​IMG]
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ấy, bác Porthos hiểu lầm rồi, người ta chê bai quân phục của Pháp giai đoạn WW1 cơ, chứ thời 1870 chưa có khái niệm nguỵ trang ở châu Âu.
    Lại nói về chuyện vây hãm thành Ba Lê, đó là một câu chuyện lạ của thế kỷ 19 với tường thành và pháo binh công phá như thế kỷ 17 và nhất là ...khách du lịch đến coi trận đánh. Đã có nhiều khách du lịch, nhất là dân Anh đổ đến Ba Lê coi trận công phá thành như thế nào.Thành Ba Lê thời này vẫn còn có tường thành bao quanh, có nhiều đoạn xây từ thời vua Phillipe II TK 13. Nhiều đoạn có đường ray dy chuyển đại bác. Tỷ lệ pháo binh của hai bên là gần tương đương nhau. Pháo binh Phổ trội hơn về chất lượng, do sử dụng thép của hãng Krupp, Pháp hơn 1 điểm là súng bộ binh xài vỏ đạn cát tút. Hai bên pháo kích qua lại dữ dội nhưng thiệt hại không đáng kể, do chưa có đạn nổ, đạn pháo rơi xuống đâu ai xui xẻo dính trúng mới chết. Có pháo cối bắn đạn nổ nhưng tầm bắn không xa. Ba Lê cũng dự trữ được nhiều lương thực, người ta lùa nhiều đàn cừu vào chăn trong vườn thú hay công viên. Nhưng đến mùa đông thì dự trữ cạn, người ta rao bán cả thịt chuột với giá cắt cổ.
    Rảnh rỗi, dân Ba Lê được huy động phát minh ra cách để diệt nhiều lính Phổ, ví dụ như: đốt lính Phổ bằng lửa, tiếc là lính Phổ chưa được tẩm sẵn chất dẫn cháy; hay đặt 1 cái máy nghe đĩa quay tay để dụ lính Phổ đến nghe rồi cho pháo bắn vào đó, nhưng ko ai can đảm ra đặt cái máy hát đó cả,....
    Mấy chi tiết này lấy trong cuốn: Những trận đánh quyết định vận mạng thế giới, in trước 75. Ai ra hiệu sách cũ ở đường Minh Khai chắc thấy bán.
    Quân Pháp 1914, loè loẹt xanh đỏ.
    [​IMG]
    Quân Pháp 1915, thay hết bằng màu xám xanh
    [​IMG]
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Quân Phổ 1870
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    cuốn này em cũng có nhưng do nhà xuất bản thanh niên phát hành . Mà trong cuốn này nó bảo là Paris đầu hàng do sợ nổi loạn mà tổng thống Trochu phải đầu hàng . Sau khi Napoleon III đầu hàng thì ông này van xin Birsmark đừng cướp các thuộc địa Pháp , chẳng hiểu sao Birsmark chấp nhận . Theo hoà ước do Paris kí kết Pháp cắt Alsace và Lorreine cho Phổ . Toàn bộ quân đội trong thành phải giao nộp vũ khí ,chỉ có sĩ quan là được giữ kiếm . Paris còn phải cho 30000 quân Phổ diễu hành qua Khải Hoàn Môn .
  7. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước đọc dưới những vì sao của Alfonso Dode, có khá nhiều truyện ngắn về thời kỳ chiến tranh Pháp Thổ này. Trong truyện 1 cuộc vây thành nói về việc nông dân lùa cừu vào thành phố. Truyện buổi học cuối cùng nói về việc Pháp phải cắt đất cho quân Phổ và quân Phổ cấm dạy tiếng Pháp. Hay nhất là truyện ông đại tá già ốm sắp chết nhưng hàng ngày vẫn đòi nghe tin chiến sự, đứa cháu gái không dám nói thật nên ngày nào cũg bịa tin chiến thắng, đến ngày cuối cùng khi quân Phổ tiến vào khaỉ hoàn môn ông già vẫn tin rằng quân Pháp trở về chiến thắng.
  8. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hai bên pháo kích qua lại dữ dội nhưng thiệt hại không đáng kể, do chưa có đạn nổ, đạn pháo rơi xuống đâu ai xui xẻo dính trúng mới chết
    Thời này có đạn nổ rồi. Đạn trái phá hẳn hoi !
  9. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có lẽ quân đội Anh là loè loẹt nhất . Trong suốt thời kì nước Anh là 1 siêu cường của thế giới ( từ thế kỉ 16-19) thì quân viễn chinh Anh luôn mặc bộ quân phục màu đỏ chói cộng với nón 3 góc . Trong thời kì đàn áp tụi thuộc địa ở Bắc Mĩ thì dân ở đây gọi quân Anh là quân tôm hùm vì bộ quân phục đỏ nhưng dù vậy trong thời gian đầu cuộc chiến này thì dân quân thuộc địa cứ mỗi lần thấy lính áo đỏ là chỉ biết chạy
  10. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi meo con mới về lại cái diễn đàn thân yêu này. Hình như mấy bác bàn luận hơi bị lạc đề.

Chia sẻ trang này