1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sự sa lầy của quân Pháp ở Tây Ban Nha (1808-1813)
    Tháng 4 năm 1808, những binh đoan2 Pháp lần lượt tràn vào lãnh thổ Tây Ban Nha, thời điểm mà đúng 100 năm trước đó, tiền bối của Napoleon là Louis XIV đã đặt cháu nội ông ta, Philip lên ngai vàng Tây Ban Nha và chính Philip đã sáng lập ra triều đại Bourbon ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên ý định bắt chước vị tiền bối của napoleon đã không thành và nhanh chóng sau đó quân Pháp sa lầy ở đất nước vùng bán đảo Iberia này.
    Trong hki triều đình Tây Ban Nha bị Napoleon tóm gọn ở Fontainebleau thì những nông dân Tây Ban Nha đã chiến đấu can đảm. Ban đêm , họ tiến gần đến trại lính Pháp và nổ súng. Khi bị bắt, họ khinh bỉ và nguyền rủa kẻ thù. Muart đã bước qua xác chết của 3000 dân ở Mađri để lên làm vua Tây Ban Nha. Du kích Tây Ban Nha chiến đấu đến gan lì, khi bắn hết đạn , nếu chưa ngã xuống thì họ sẽ dùng dao hoặc kiếm để đánh xáp lá cà, thậm chí dùng răng để cắn.
    Có một câu chuyện kể rằng khi một toán lính Pháp vào sục sạo một ngôi làng thì thôn xóm đã vắng tanh. Họ chỉ tìm thấy lương thực ở một túp lều mà trong đó có một người mẹ và đứa con nhỏ. Nghi ngờ có thuốc độc, viên sĩ quan ra lệnh cho người đàn bà và đứa con nếm thức ăn. Họ chẳng ngần ngại. Thế là đám lính bắt đầu ăn, để rồi một lúc sau đó, tất cả bọn họ đã giãu giụa chết.
    Sau này, đích thân Napoleon đã cầm quân đến và chỉ trong một thời gian ngắn, hoàng đế đả giáng cho quân kháng chiến ba trận đại bại. Nhưng một thời gian sau đó, tình hình vẫn xấu như cũ.
    Năm 1812, khi đại đế quốc Pháp đang lâm nguy thì tướng Anh Wellington cùng với quân lính của mình đã đổ bộ lên bán đảo Iberia để tấn công nước Pháp từ hướng Tây Nam. Sau những giao tranh dữ dội với các thống chế Pháp, Wellington cuối cùng đã giành được chiến thắng trong trận Victoria ngày 21/6/1813 và giải phóng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khỏi Pháp quốc.
  2. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ui chào ácc bác, lâu lắm rùi mèo già mới trở lại topic thân yêu này. Nào sau một thời gian tắt hơi tịt tiếng, chúng ta tiếp tục bàn luận về cô người huyền thoại này: Napoleon Bonaparte
  3. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin giới thiệu lại về Napoleon Bonaparte. Đây là một con người kiệt xuất. Một con người mà:
    + 26 tuổi: Tư lệnh chiến dịch nước Ý
    + 32 tuổi: Đệ nhất Tổng tài nước Pháp ( ngang tổng thống hiện nay )
    + 36 tuổi: Hoàng đế Pháp
    + 42 tuổi: Bá chủ Châu âu
    + 46 tuổi: Sự nghiệp chấm dứt
    Hơn 20 năm, dưới sự chỉ huy của ông, vó ngựa quân Pháp đã dày xéo toàn bộ Châu Âu. Trong 20 năm chinh chiến, ông đã đánh tổng cộng 60 trận trong đó có 40 trận thắng, một con số kỉ lục. Chính ông cũng tự hào: " Sự nghiệp của ta phải hàng ngàn thế kỷ nữa mới tái diễn lại."
    Napoleon không chỉ là nhà quân sự kiệt xuất mà còn là một nhà tổ chức tài ba. Ông đã cải tạo và làm khỡi sắc bộ máy quốc gia: cải cách bộ máy hành chính, phụ hồi nền kinh tế, tổ chức lại quân đội, lập ra trường Bách khoa.......
    Ông đã trở thành huyền thoại không chỉ của nước Pháp mà của toàn thế giới.
  4. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Napoleon là điển hình của việc tôn vinh kẻ cướp làm anh hùng của nền văn hóa thực dân Pháp.
    Ở Ai Cập, trong khi sau khoa trương đại ý (nói nôm na là nổ): "Từ cái cao cả đến cái lố bịch chỉ cách một bước chân" và "Hỡi các chiến binh, 4000 năm lịch sử đang nhìn chúng ta"... thì Napoleon lại ra lệnh bắn đại bác vào tượng Nhân sư để tìm vàng!!!
    So sánh với sự kiện Taliban phá tượng Phật mới đây, thì hành động của Napoleon còn tồi tệ hơn rất nhiều.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bẩm bác, thế thì cả thế giới nó thế đấy ạ. Mà ngoài Napoleon ra thế giới còn tôn vinh 1 cơ số "kẻ cướp" khác như Thành Cát Tư Hãn, Alexandre đại đế, Ceasar... nữa đấy ạ.
  6. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong lúc chỉ huy
    [​IMG]
    Lễ đăng quang ngôi Hoàng đế ( 2/12/1804)[​IMG]
    Tại trận Austerlitz[​IMG]
    Trận Marengo (14/6/1800)
    [​IMG]
    Michel Ney, một trong các thống chế xuất sắc của Napoleon (Waterloo 18/6/1815)
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong lúc chỉ huy
    [​IMG]
    Lễ đăng quang ngôi Hoàng đế ( 2/12/1804)[​IMG]
    Tại trận Austerlitz[​IMG]
    Trận Marengo (14/6/1800)
    [​IMG]
    Michel Ney, một trong các thống chế xuất sắc của Napoleon (Waterloo 18/6/1815)
  8. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thống chế Bernadotte người đã trở thành Thái tử Thụy Điển và sau này chống lại Napoleon
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thống chế Bernadotte người đã trở thành Thái tử Thụy Điển và sau này chống lại Napoleon
  10. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    CÁC THỐNG CHẾ CỦA NAPOLEON
    Napoleon tập hợp quanh mình cả một loạt nhân vật xuất sắc về nghệ thuật chiến tranh, những người này đều có một điểm giống nhau; tuy trình độ khác nhau, ai cũng đều có nhận thức nhanh, nắm tình hình và hạ quyết tâm nhanh chóng, tài phán đoán nhạy bén của người lính tìm ra trong nháy mắt phước sách thoát khỏi một tình huống bế tắc, tinh thần ngoan cường chiến đấu khi cần thiết.
    Lần đầu tiên, nước Pháp tạo dựng một xã hội thượng lưu quân sự, phân biết hẳn với xã hội dân sự và chỉ tồn tại trong thời gian Đệ nhất Đế chính, với một sự ưu đãi khác thường với giới này.
    Những tước vị và danh vọng dành cho chiến hữu, những người đã phò tá mình lên địa vị tối cao với đầy quyền lực đã được Napoleon ban bố rộng rãi.
    Họ là ai?
    Họ là những tướng lãnh thâm niên hơn Napoleon như Bernadotte, chồng của Desireé, mối tình đầu của Napoleon và ông muốn cưới làm vợ khi còn là một viên tướng quèn. Bernadotte từng là Bộ trưởng Bộ quốc phòng năm 1799, khi Napoleon đang còn ở Ai Cập.
    Còn Massena, Augereau, Securier, Berthier? đó là những tướng lãnh bước đầu đã bất mãn vì phải phục vụ một tướng còn non trẻ trong chiến dịch Italia năm 1796. Nhưng phần lớn họ là hạ sĩ quan hay sĩ quan cấp uý sáng ngời và tiến nhanh trong binh nghiệp qua tài khám phá và tận dụng tài năng của Hoàng đế. Như Junot chỉ là một trung sĩ pháo binh được Hoàng đế biết tới chỉ nhờ viết chữ đẹp.
    Murat là một thống chế tài và được khen ngợi. Mỗi khi chỉ huy quân đội, ông khiến người ta bất ngờ về các chiến công ngoài sức tưởng tượng khi sử dụng pháo binh và kị binh chiếm các thành lũy. Napoleon từng khen ngợi Murat: ?o?Nếu khinh kị binh của anh đủ sức đánh các trọng điểm thì ta không ngần ngại giải tán công binh để đúc thêm pháo binh.?
    Còn Ney, một thống chế tài ba, được Napoleon khen là ?oNgười dũng cảm nhất trong những người dũng cảm?. Chiến công của Ney thì nhiều vô kể và trong cuộc rút lui khỏi nước Nga năm 1812, chỉ mình ông là có vinh quang. Ney có tính tình bất trị, hay gây gỗ nhưng luôn đem lại chiến thằng và được lòng binh sĩ. Ông là một chiến sĩ vô giá trên chiến trường và binh lính thường nói: ?o Đi với thống chế Ney thì tôi yên tâm.?
    Còn Berthier , tham mưu trưởng của Napoleon là một siêu thống chế, rất tận tụy và trung thành. Ông luôn kế cận Hoàng đế, giúp Hoàng đế chỉ huy các đạo quân khỏng lồ, vạch ra các cuộc hành quân phức tạp. Ông là một người làm việc trên sức người, ông có thể làm việc trên bàn giấy hay ngồi trên ngựa 13 giờ liền. Ở Ba Lan, chỉ trong một đêm, Hoàng đế đã gọi ông 17 lần nhưng ông luôn có mặt, quân phục chỉnh tề.
    Ngoài ra còn có Davout, một người quý phái và lạnh lùng, Massena làm việc có phương pháp, chiến đấu dũng cảm. Lefebre, khô khan và lạnh lùng.
    ( còn tiếp )

Chia sẻ trang này