1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Tui chưa hề nghe chuyện Napoleon bắn tượng Nhân sư để tìm vàng. Tui được biết trước khi giao tranh với quân Ai Cập, Napoleon đi dạo quanh Kim tự tháp. Khi đến trước tượng Nhân sư, ông nói:"Ngươi chớ ra vẻ như vậy thần Shpinx ạ. Ngươi hãy nếm múi thuốc súng này chứ?" Rồi ông rút súng lục ra bắn.
  2. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiến thắng Ulm (1805)[​IMG]
    Chiến thắng Austerlitz (1805)
    [​IMG]
    Đại chiến tại Wagram (1809)
    [​IMG]
    Napoleon chỉ huy trận Wagram
  5. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiến thắng Ulm (1805)[​IMG]
    Chiến thắng Austerlitz (1805)
    [​IMG]
    Đại chiến tại Wagram (1809)
    [​IMG]
    Napoleon chỉ huy trận Wagram
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình thích nhất câu này của Napoleon thật ý nghĩa và sâu cay
    "Trong một buổi lễ trao huân chương cho những người chiến thắng, những người anh hùng trận mạc, Napoleon đã phát biểu:
    "Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được trao phần thưởng vẻ vang cho những người anh hùng loại hai! Vì những người anh hùng loại một khi tiếng kèn xung trận cất lên thì họ là những người đầu tiên xung kích và tiếc rằng, 85% những người ấy không về lại với chúng ta nữa!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình thích nhất câu này của Napoleon thật ý nghĩa và sâu cay
    "Trong một buổi lễ trao huân chương cho những người chiến thắng, những người anh hùng trận mạc, Napoleon đã phát biểu:
    "Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được trao phần thưởng vẻ vang cho những người anh hùng loại hai! Vì những người anh hùng loại một khi tiếng kèn xung trận cất lên thì họ là những người đầu tiên xung kích và tiếc rằng, 85% những người ấy không về lại với chúng ta nữa!
  8. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hm, câu nói đó là của Napoleon khi từ Nga về năm 1813, vậy mà bác lại nói ở Ai Cập năm 1798!
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hm, câu nói đó là của Napoleon khi từ Nga về năm 1813, vậy mà bác lại nói ở Ai Cập năm 1798!
  10. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    CÁC THỐNG CHẾ CỦA NAPOLEON
    ( tiếp theo)
    Nhưng rồi Đại đế quốc của Napoleon đã sụp đổ và nguyên nhân khiến nó sụp đổ đến từ chính những thống chế này. Napoleon đã cho họ rất nhiều vàng bạc, của cải và danh vọng. Thống chế Berthier rất được ân sủng và nhận được niên bổng 1.500 000 Francs, chưa kể lợi tức thu được từ lãnh địa. Junot nhận được 1000.000 Francs, Davout và Massena mỗi người 600.000 Francs. Sau khi ký hoà ước Tilsit trở về, Napoleon đã ban thưởng cho Lannes 1000.000 Francs, Ney hưởng suốt đời món tiền lợi tức hàng năm 300.000 Francs. Murat cũng được nhận rất nhiều và còn được làm vua xứ Naples.các bộ trưởng cũng được nhận rất nhiều. Napoleon còn cho họ nhiều đất đai, lâu đài cung điện.
    Nhưng như thế vẫn chưa thoả mãn tham vọng và họ muốn thêm nữa. Vừa đến Bồ Đào Nha năm 1807, Junot cho vét sạch nữa trang vàng bạc, đá quý đem về Pháp. Marmont bán 325000 Francs tiền thuỷ ngân thu được từ các hầm mỏ ở Áo. Tại Italia, Massena đã bỏ 1/5 trong số 10 triệu Francs tiền chiến phí bỏ vào ngân hàng ngay trước mắt mọi người. Napoleon đã rất bất bình: ?o Massena là một quân nhân chiến đấu giỏi, nhưng hoàn toàn mê đắm tiền. Ta đã bảo y chấm dứt đi, ta sẽ cho 800.000 hay 1000.000 Francs vậy mà y vẫn chứng nào tật nấy!?
    Và ông biết rằng điều đó đã khiến họ nảy sinh ý muốn hưởng thụ.
    Các thống chế đã bắt đầu chán việc phải ra trận. Bọn họ muốn được sống yên bình tại những tư dinh. Họ hãi hùng khi thấy đất đai của Napoleon quá lớn và họ biết nó không thể vững bền được. Một số bắt đầu có mưu đồ riêng.
    Rồi các thống chế lại hay cãi cọ nhau. Họ ganh tỵ, dò xét nhau, trách móch, gây gỗ lẫn nhau. Augereau và Davout: trả đòn mau lẹ. Massena phát cáu, Mac ?" Donald nghiêm chỉnh nhưng không hề tỏ ý dàn hoà. Lannes và Oudinot la lối. Còn Junot mổi khi bị Napoleon quở trách thì khóc nức nở:
    -Hoàng đế không thương tôi nữa! Hoàng đế không thương tôi nữa!
    Berthier là một người trung thành tận tuỵ nhưng làm việc quá máy móc và thụ động một cách đáng buồn. Thành ra sau này ông không giải quyết được việc gì nữa. Năm 1809, ông đã gây thảm thảm bại tại Áo và đến trận Wagram mới chuộc được tội.
    Đôi lúc Berthier cố gắng đưa ra vào ý kiến nhưng đều bị gạt đi. Khi Berthier tỏ ý muốn về Pháp với Hoàng đế ( khi vừa rút lui khỏi Nga năm 1812) thì bị Hoàng đế xằng lới đáp lại:
    ?oKhông thể được, anh phải ở lại với vua xứ Naples. Ta biết anh ở lại cũng chẳng giúp ích được gì nhưng cũng làm binh sĩ an lòng.?
    Massena tuy chiến đấu giỏi nhưng lại có hằng hà sa số cuộc tình ong ****.Nhưg cả hai thống chế này đều trung thành.
    Napoleon chỉ lo ngại Murat, Soult và Bernadotte. Họ luôn có mưu đồ riêng và ông luôn canh chừng họ đến nới đến chốn.
    Đầu tiên là Bernadotte. Ông ta đã có ý đồ chống lại Napoleon từ lâu và dựa vào chiêu bài Desiree, ông ta đã được Hoàng đế chấp thuận cho làm thái tử Thuỵ Điển vào năm 1810. Sau đó ông ta xây dựng lực lượng và chống lại Napoleon. Ông đã ủng hộ nước Nga chống lại Pháp năm 1812 và tham gia trận Leipzig, đánh bại Napoleon tại đó năm 1813.
    Còn Murat và Napoleon thì giữa hai người luôn có mối bất hoà. Năm 1813,khi Đại đế quốc Pháp lâm nguy thì Murat chỉ quan tâm tới xứ Naples của mình. Và cuối cùng đã liên minh với các nước Anh, Phổ Áo, Nga?.để chống lại chủ cũ (năm 1814)
    Soult cũng tham vọng không kém. Ở Tây Ban Nha, ông sống như bạo quân, cướp bóc vô số của cải để trở về Pháp. ?o Đáng lẽ ta phải bắn y? Napoleon đã thốt lên như vậy nhưng vì lúc đó ông đang cần Soult nên không bỏ được. tại Bồ Đào Nha, Soult bí mật liên kết với nước Anh và một số quý tộc Bồ Đào Nha để lên ngôi vua với danh hiệu Nicholas I. Ney biết chuyện đã báo cho Hoàng đế và ông cho dẹp ngay.
    Junot, người được Napoleon tin cẩn và trung thành , rốt cuộc cũng chĩ là một kẻ kém cỏi và nhu nhược, sống bám vào Napoleon. Cuối cùng ông chết vì điên loạn. Augereau xuất thân bình dân, cộc cằn.Là người đầu tiên tiên tôn sùng và cũng là người đầu tiên phỉ báng Hoàng đế: ?o Ông ta đẽ giết chết hàng triệu người cho tham vọng độc ác của mình, đã không biết chết như một chiến sĩ.?
    Năm 1815, khi Napoleon trở về Pháp thì Augereau lại vác mặt đến nhưng Napoleon đã không dùng hắn nữa. Ney và Murat quay trở lại để rồi chết thảm. Davout cũng quay về nhưng sống yên lành và bảo toàn được danh vọng.
    Nhưng những con người với thói hư tật xấu đó đã tập hợp lại và đem tài năng của mình để giúp Napoleon tạo nên sự nghiệp chói lọi. Họ giúp Napoleon có một địa vị và danh vọng tối cao và ông cũng trả công họ xứng đáng. Nhưng rồi họ đã phản bội và chống lại ông để hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý của mình.
    ?o Ai cho anh làm vua? Ai cho anh làm công hầu?? câu nói để đời của Napoleon.

Chia sẻ trang này