1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    thì đồng đội đã chạy không lẽ ta ở lại chịu chết!! Lính lác đa số là nông nô bị bắt ra trận! Có một nghiên cứu cho thấy nếu đứng trong đội hình, bên phải, bên trái sau lưng có đồng đội thì người ta an tâm hơn, ít chạy hơn! La Mã rất hiểu tâm lý này nên họ ra trận với đội ngũ rất vững chắc, chỉ có hàng đầu đánh nhau còn hàng sau bình thản giữ đội hình để chờ lên thay thế. Kết quả nhiều trận cổ đại có sự chênh lệch thương vong 2 bên rất lớn, chỉ có thể giải thích là 1 bên không còn đánh đấm gì mà chỉ có chạy!
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trận Borodino thì thương vong đâu có nhỏ. Mỗi bên mất từ 40-50.000 quân, tương đương một nửa quân số !!!
  3. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra trong các trận thắng lớn của quân Pháp thì các thống chế của Napoleon cũng góp phần không nhỏ. Napoleon có rất nhiều tướng lĩnh và thống chế giỏi nhưng nổi bật trong đó có Ney, Lannes, Davout, Soult. Vậy meo con đố các bác đây là thống chế nào
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 12:23 ngy 16/11/2005
  4. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đây là thống chế nào? Ông tử thương trong trận Aspern-Essling năm 1809
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 12:24 ngy 16/11/2005
  5. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ông thứ I là Davout, ông thứ II là Lannes.
  6. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chà nếu đố về các thống chế thì dễ quá, vậy ta chuyểb qua đề tài khó hơn. Đố ai biết bức tranh này vẽ cảnh nào. Khó đấy
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 12:43 ngy 18/11/2005
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, meo con cũng xin nói thêm về cách biên chế quân đội dưới thời Napoleon. Truớc chiến dịch nước Áo bùng nổ năm 1805, Napoleon đã thành lập bảy quân đoàn thiện chiến đặt dưới sự chỉ huy cuả bảy thống chế gồm: Ney, Davuolt, Murat, Lannes, Soult, Bernadotte, Massena. Mõi quân đoàn đều có kị binh, bộ binh, pháo binh và các ngành hậu cần cần có trong quân đội. Mỗi quân đoàn dường như là một mô hình thu nhỏ trong quân đội, có thể tự tác chiến độc lập.
    Còn các thống chế, họ hầu hết còn trẻ và chỉ khoảng chừng 30 đến 40 tuổi. Họ đều có một điểm chung là phán đoán nhanh, nhận thức nhanh và đặc biệt là rất dũng cảm. Họ được Napoleon tập cho việc đoán được ý định chỉ qua vài lời nói của mình. tài chiến lược của Napoleon đã tạo cho các thống chế chấp hành mệnh lệnh một cách chính xác mà không làm mất đi tính năng độc lập của họ trên chiến trường. Napoleon chỉ nói mục đích mà không nói cách làm và để cho các thống chế muốn làm thế nào cũng được miễn đạt được mụch đích và tổn thất ở mức tối thiểu
  8. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bác meocon am hiểu về Napoleon thế, em xin hỏi trong các tầm hình, ta thấy ông hay để bàn tay phải vào trong áo
    http://usera.image****.com/my_collection/n-full400.jpg
    vì sao vậy, chẳng lẽ là để làm dáng cho đẹp ?
    Đóng góp với các bác tấm hình Napoleon đến Ai Cập. Nghe nói ông đã cho đại bác bắn vỡ mũi của pho tượng Sphin
    http://usera.image****.com/my_collection/napsphx.jpg
  9. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thì vừa mới nói xong đấy : đây là thống chế Lannes khi gần chết ở trận Essling. Bức tranh tả lại lần cuối cùng Napoleon gặp Lannes.
    Hai người thân nhau từ thời chiến dịch Italia lần thứ nhất hồi 1796 sau khi Lannes thắng trận Montebello (chính vì thế mà ông này còn được phong là công tước Montebello). Lúc đó rất ít người dám xưng thân mật mày tao với Napoleon, nhưng Lannes là 1 người đó.
    Nói thêm 1 tý về bức tranh này. Đây là 1 bức tranh tuyên truyền như tất cả các bức tranh Pháp thời đó. Thật ra trận Essling-Aspern là 1 thất bại của quân Pháp. Lúc này quân Pháp định vượt sông Danube từ đảo Lobau bằng cầu giã chiến. Nhưng khi đang vượt sông thì bị quân Áo phản công. Chỉ có 2 binh đoàn đã vượt sông : binh đoàn của Massena và của Lannes. Thế là 24 000 ngưòi của 2 binh đoàn này bị 95 000 quân Áo ép vào bờ sông trong khi binh đoàn Davout không qua sông tiếp trợ được do nước lũ làm hỏng cầu. Cuối cùng Napoleon phải hạ lệnh rút lui sau khi quân Pháp mất khoảng 20 000 người.
    thống chế Lannes cũng bị 1 viên đạn đại bác bắn đứt 1 chân. Nhưng chỉ bị thương, hơn 10 ngày sau mới chết do bị nhiễm trùng máu...
    Hơn 1 tháng sau Napoleon thắng lớn quân Áo ở Wagram cách đấy không xa bắt nước Áo phải ký hoà ước. Thất bại Essling được xí xoá, nhưng thống chế Lannes thì không thể thay thế được.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Mèo già đâu rồi, sao kô vào đây để tiếp tục chủ đề đi nào!!
    Để tí nữa dành chút thời giờ giúp mèo già 1 tị nhể.

Chia sẻ trang này