1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Hôm nọ bảo vào giúp mèo dở hơi nhưng mà bận ... đi chơi quá nên kô post được. Nhân vụ nói về pháo binh từ ... mấy trang trước, nói leo 1 tí về pháo binh.
    Pháp là nước đầu tiên sản xuất hàng loạt các khẩu pháo hạng nhẹ, đặt trên bánh xe. Sự phát triển này giúp cho pháo binh cơ động đi kèm với bộ binh khắp chiến trường chứ kô còn ù lì thành cách trận địa như trước nữa. Các khẩu pháo cơ động này do nhẹ nhàng nên thậm chí có thể kéo bằng sức vài người lính khoẻ mạnh chứ kô phất thiết phải kéo bằng kị binh.
    Những khẩu pháo này là một điểm mạnh nhưng cũng tạo thành 1 nhược điểm của quân đội Pháp. Trong khi quân Pháp tung hoành trên bộ với loại pháo nhỏ nhẹ này thì hải quân Pháp lại lép vế trước Anh trong thời kì "tàu to súng lớn" đang được thịnh hành. Hải quân Anh có những khẩu pháo to hơn, với sức công phá và tầm bắn xa hơn hẳn đã khiến cho quân Pháp với các vị tướng tài ba và những người lính có kỷ luật thép đã không thể nào đổ bộ lên đất Anh để thể hiện tài năng của mình.
    Hết giờ ba hoa... Biến!!!
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    hải quân Pháp thua kém Anh là vì các sĩ quan chỉ huy có kinh nghiệm vốn là quý tộc nên đã bị cắt đầu hết rồi!
    Trong khi trước đó hải quân Anh bị Pháp chơi một vố trong chiến tranh giành độc lập ở Mỹ, nên họ ra sức cải tiến rất nhanh.
  3. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bản đồ trận Wagram.
    Theo meo con được biết thì sau thất bại ở Aspern-Essling, cả Châu Âu đã phấn khởi reo mừng. Nước Áo mở tiệc ăn mừng chiến thắng, giáo hoàng Pius VII đã nhận xét rằng thảm bại Aspern-Essling là sự trừng phạt của Chúa trời dành cho kẻ tham lam, bạo ngược và xúc phạm giáo hội.
    Napoleon đã rất tức giận khi nghe những điều này. Ông ra lệnh cho quân đội Pháp chiếm đóng Roma, trụ sở cuả giáo hoàng, cho bắt giáo hoàng và tịch thu sạch đất đai của Tòa Thánh đã được thừa hưởng suốt 1500 năm. Sau khi giải quyết xong chuyện giáo hoàng, Napoleon chuẩn bị nốt những việc còn lại để chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới.
    Ngày 5/7/1809, Napoleon cho binh lính vượt sông Danube, chiến dịch mới bắt đầu. Cuộc vượt sông diễn ra theo trật tự hoàn hảo. Trận đánh ngày 5/7 đã diễn ra không đúng như thời gian và địa điểm dự kiến của đại công tước Charles, tổng tư lệnh quân Áo. Không bao giờ hành động như kẻ địch dự tính, Napoleon lấy đó làm nguyên tắc. Trong trận đánh này quân Pháp có 550 cỗ pháo và quân Áo có 500 khẩu. Trận đánh kéo dài đến tận đêm, đó là giai đoạn ác liệt nhất. Napoleon ở giữa trận đánh với các thống chế như Davout, Massena......... Thật hiếm thấy trận đánh nào, kể từ trận Austerlitz, mà các thống chế của Napoleon lại hành động chính xác như trận này. Sau một đợt pháo khủng khiếp, quân đoàn của McDonald ( vừa thay thống chế Lannes ) gồm 26 tiểu đoàn đã dàn thành một hình vuông mỗi bề 1000 mét, đã phá vỡ trung tâm của quân Áo với tổn thất không nhỏ. Nhưng các đội dự bị đã kịp thời bổ sung lực lượng. Xa hơn nữa, ở hướng Bắc, Davout đã nhận được lệnh của hoàng đế, lấy làng Wagram nằm ở các điểm cao làm mục tiêu. Và viên thống chế này đã chiếm được nằng một trận cường tập, và thế là quyết định sự thất bại của quân Áo. Quân Áo mặc dù bị đánh bật khỏi các điểm cao nhưng vẫn rút lui trật tự, chỉ có một vài bộ phận là rối loạn.
    Thảm bại này khủng khiếp không kém gì thảm bại ở Austerlitz. Trong hai ngày 5/7 và 6/7, quân Áo tổn thất lên đến 36000 ngưới. Quân Pháp mất chừng 30000 quân. Mặc dù phải trả giá đắt nhưng Napoleon vẫn rất hài lòng. Một thời gian sau, quân Áo và Pháp kí hiệp định đình chiến. Nưóc Áo bại trận phải bồi thường chiến phí rất lớn và mất gần hết đất đai. Chiến dịch năm 1809 kết thúc.
  4. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đâu rồi giúp meo con với. Chán quá, hôm nay kỉ niệm 200 năm trận thắng Austerlitz của Napoleon ( 2/12/1805-2/12/2005 ) mà chẳng thấy bác nào post hình lên cả. Meo con post tạm tấm này
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 09:55 ngy 02/12/2005
  5. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Napoleon lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1799
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 09:56 ngy 02/12/2005
  6. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trận Friedland
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 09:56 ngy 02/12/2005
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, giúp meo con với. Sao chẳng thấy ai hết vậy? Các bác chán mục này rồi à?
  8. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Pháo binh Pháp trong trận Borodino
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Kịch chiến ở Borodino
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 10:52 ngy 03/12/2005
  10. sintflut

    sintflut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mot vai hinh anh ve tran Borodino
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con day la Borodino ngay nay.
    [​IMG]
    Được sintflut sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 03/12/2005
    Được sintflut sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này