1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chú cho mọi ngày ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thần chú cho mọi ngày ...

    Mọi chuyện rồi sẽ qua ...
    Có một ông vua nói với 3 hoàng tử của mình : hãy đi và tìm lấy 3 thứ mà khi nhìn thấy nó người vui cũng lặng mình suy nghĩ và người đau khổ cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn .
    người đầu tiên trở về với một kho sách .
    người thứ 2 trở về với một giống hoa lạ .
    người thứ 3 trở về đeo vào tay phụ vương của mình một chiếc vòng khắc dòng chữ :mọi chuyện rồi cũng qua đi ...và nhà vua mỉm cười .
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi . đừng quá đau đớn vì một chuyện đã qua để rồi fải hối tiếc vì bạn đã không giành những thời gian cho than thở khóc lóc ấy vào việc khác có nghĩa hơn .


    mọi chuyện rồi cũng qua...
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng từng có những thời rực rỡ, tươi đẹp và những kỷ niệm, luôn được lưu giữ một cách trân trong trong tâm hồn mỗi người. Đôi khi những kỷ niệm làm con người ta hoài niệm, nuối tiếc thời quá khứ vàng son, để rồi họ sống với cái bóng của chính mình cái bóng của quá khứ, không thể bứt ra vượt nên, với những kỷ niệm buồn, thường để lại những vết thương lớn khó lành làm con người ta trở nên u sầu, sướt mướt...
    Tôi đã đọc được một câu truyện như thế này :
    "- Bố ơi tại sao nó cứ đi theo con
    Người bố không nhịn được cười- Nó là cái bóng của con mà
    không hiểu sao hôm nay cậu bé ghét cái bóng của mình đến vậy. Cậu chạy vòng quanh cố thoát khỏi cái bóng của mình
    Chạy một lúc, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to, và cậu đủ nhỏ để chiếc bóng to của cái cây ?onuốt chửng? bóng của cậu.
    - Nó biến mất rồi bố ơi- Cậu bé lại gào lên phấn khích- Cái cây ăn mất nó rồi!
    Khi cậu bé bước ra khỏi bóng của cái cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng biến mất hẳn.
    Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.
    -Thế là xong, bố ạ!- Cậu bé tự hào. "
    Quá khứ cũng như cái bóng nó chỉ là cái ảo ảnh của ngày hôm qua, Ngày hôm này mới chính là ảnh thật.
    Hãy cứ sống đi bạn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đẹp
    Hương Soái !
    Được huongsoai sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 02/05/2003

Chia sẻ trang này