1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần Cupid ơi! Sao lại không đem lại may mắn cho mình???!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi salu, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thần Cupid ơi! Sao lại không đem lại may mắn cho mình???!!!

    "Mùa xuân này ta vẫn cô đơn, lặng lẽ phóng xe giữa dòng người xuôi ngược. Thiên hạ từng đôi từng đôi ríu rít, bỏ quên ta bên gió bụi hè đường.
    Ta đã từng náo nức đi tìm. Nhưng tình yêu cố tình chạy trốn. Mệt mỏi rã rời một chuyến về không."
    Mình đã từng đọc và nhớ nằm lòng những câu thơ trên của một cô bạn. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ mà mình cảm thấy lời văn trên, nội dung của nó hay chăng? Mỗi lần đi trên đường, nhất là vào những ngày lễ, từng cặp từng cặp dặt dìu nhau trên đường phố, mặt ai cũng hớn hở vui tươi, mà cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, cô đơn và tối nằm về lại thấy trống trải! Mình không phải là kẻ khó tính, cũng không phải là một cô gái xấu ma chê quỷ hờn. Nhưng tại sao thần tình yêu không mỉm cười với mình, dù chỉ một lần duy nhất? tại sao mình không dành tình cảm cho những người có tình ý với mình? Tại sao mình vẫn luôn là kẻ thứ ba? Tại sao khi biết người ta đã yêu người khác mà mình vẫn đâm đầu vào để rồi nhận lấy kết quả thất bại? Bản thân bất cứ ai dĩ nhiên khi biết mình không nên làm gì thì họ sẽ có định hướng không nên làm điều đó. Nhưng tại sao lý trí không thắng nổi nhỉ?hichi
  2. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
       say you be mine
  3. Sonatina

    Sonatina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minh co the hieu va thong cam cho ban - boi minh - cung giong nhu ban. Nhung nguoi luon co tinh y voi minh nhung minh lai ko the tim duoc cai hanh phuc that su khi ben ho, con nhung nguoi minh yeu thi lai qua xa voi, va nhung nguoi khi minh da chon duoc vi 1 sai lam lai de vuot mat ma suot doi hoi han. Minh co nghe 1 nguoi ban noi rang, trong tinh yeu, co 3 thu tinh dung nen mac phai : yeu tham, yeu lam va yeu don phuong. Nhung ca 3 thu tinh tren minh da tung gap phai va rat dau kho...Chi hi vong 1 ngay nao do...tim duoc 1 nua dich thuc cua minh...biet dau 1 nua ay cung dang di tim minh..
  4. ducedu

    ducedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cupid luôn công bằng, chỉ vì đó chưa phải là mọt nửa của bạn nên thần không có dư mũi tên để bắn mà thôi.Hãy luôn tin là ở đâu đó một nửa của bạn cũng đang tìm bạn đấy.Mà bạn bao nhiêu tuổi rồi mà lo dữ vậy?Let tryin'' to wait you''ll see your dreamlover.
    LOVE IS A WONDERFUL THING
  5. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    <----- ai gọi " Ta " đó ? các " con " muốn ta " bắn " ai lào ? thần sẽ đáp ứng yêu cầu người đó với điều kiện vote * cho thần là được rùi !
    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  6. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình mới quy trở lại để đọc được những dòng hồi âm của bạn bè. Thật vui vì các bạn đã chia sẻ và cảm thông với mình. Thật sự mình hiện giờ rất buồn. Thần cupid thật sự không công bằng đâu. Tình cảm của mình giành cho người ta là một thứ tình cảm chân thành và để có được cũng không phải là một điều dễ dàng gì. Thế nhưng người ta lại chi coi mình như một đồng nghiệp, nếu hơn chăng nữa cũng chỉ là một đứa em gái. Mà điều đó có nghĩa lý gì với mình cơ chứ ?!!! Mình không cần tình thương hại bằng sự đánh bóng hình thức là anh em. Mình cảm thấy mình thật sự là một đứa con gái ngốc nghếch khi phải thổ lộ những tình cảm của mình dành cho người ta, để rồi giờ đây lại xảy ra tình trang khó xử giữa hai người khi phải gặp lại. Giá như đừng gặp người đó nữa nhỉ, thì tình cảm của mình sẽ không phải nổi phong ba như thế này...
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, thật sự oan cho thần Cupid quá. Bạn yêu một người, đó đã là một hạnh phúc dành cho bạn. Nhưng đừng bắt người ta phải yêu mình khi trái tim người ta đã hoặc đang muốn dành cho người khác. Bạn đã dám thổ lộ tình cảm của mình, dám sống với tình cảm thật của mình, thế đã là không còn gì phải ân hận nữa rồi.
    Bạn đừng lo buồn nữa, hãy sống đúng với những gì mình có, đừng cố tỏ ra là một người khác. Hãy chứng tỏ bạn là một người con gái tuyệt vời như thế nào. Và biết đâu, một ngày kia người ta nhận ra tình cảm thật sự đang dành cho bạn thì sao.
    Chúc may mắn và yêu đời.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    "Mùa xuân này ta vẫn cô đơn, lặng lẽ phóng xe giữa dòng người xuôi ngược. Thiên hạ từng đôi từng đôi ríu rít, bỏ quên ta bên gió bụi hè đường.
    Ta đã từng náo nức đi tìm. Nhưng tình yêu cố tình chạy trốn. Mệt mỏi rã rời một chuyến về không."
    Đọc những dòng này thấy giống cảnh của mình quá mất nhưng chỉ khác người yêu mình đi học xa...hic.....hic. Nói thật với bác là yêu nhau mà phải xa nhau, còn khổ hơn nhiều chứ như bác thì có giề đâu mà đã than bất công
  9. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Historian nhiều nha! Thật sự mình cũng đã nghĩ như thế và cũng đang nghĩ như thế đấy chứ. Dám sống thật với tình cảm của mình đó là điều không tưởng. Dám thổ lộ những cảm xúc đối với một đối tượng cũng không phải là một điều gì dễ dàng. Nhưng đôi khi lại cảm thấy bản thân mình tội nghiệp và cô đơn khi đối mặt trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường. Chỉ có một mình, nghĩ lại những chuyện đã qua, những thái độ cử chỉ ... Có phải mình chỉ ảo tưởng đấy không? Đôi lúc mình cũng không biết thái độ của người con trai như thế nào là dành tình cảm đặc biệt, và như thế nào là mối quan hệ bình thường với những cử chỉ quan tâm???!!!
    Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Người gần đó mà như xa vời. Muốn nói chuyện mà cũng không được. Mình chỉ ước gì mình đừng thổ lộ, vì như thế thì giờ đây người ta vẫn có thể nói đùa với mình, vẫn có thể chọc cho mình tức giận lên, hoặc có thể chở mình đi vòng vòng, lang thang các quán xá ...để mình có cơ hội giới thiệu các món ăn ở nơi mình. Bây giờ người ta vịn cớ là bận để khỏi phải gặp mình ... Hic ...
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, cái gì đến cũng sẽ đến thôi đừng buồn nữa, bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm, yêu sớm khổng phải là tốt đâu, khi yêu mới thấy có nhiều cái mệt mỏi lắm đó, nhưng dù sao cũng chúc bạn tìm được một nửa của mình

Chia sẻ trang này