1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...chào "người quen" , sao bi giờ mời lại thấy xuất hiện nhẩy?

    I want to share my secrets with you...
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chi Xương rồng ơi sao lão béo là em chưa thấy xuất hiện hả chị... sốt ruột quá...
    To be or not to be....
  3. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi đến lồi cả mắt mà sao chả thấy hồi : "Nhất bái thiên địa -nhị bái song thân -Tam phu thê giao bái" nhỉ?
    Đề nghị nhà sản xuất và quay phim quay cảnh đó đê!!!
  4. dongkisot2002

    dongkisot2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nguyen Dung
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về "Trường sinh gia trang", khi lão chăn vịt đọc được mảnh giấy nhỏ của kẻ giấu mặt nào đó, vội vàng quay trở lại phòng của Trường Du công tử thì đã thấy đồ đạc trong phòng bừa bộn, ngổn ngang, người thì không thấy bia hơi, ý nhầm, ko thấy tăm hơi đâu cả. Lão vội vàng kêu gia nhân đầy tớ đốt đuốc đi tìm công tử rồi vội vàng đi báo Mạc Đăng Du lão gia.
    Cách gia trang 26 dặm về phía Tây, trong một khu rừng nguyên sinh chưa... cháy bao giờ, lẫn trong bóng đêm mờ ảo co một người bịt mặt vừa đi vừa vác một bao gì đó rất to và nặng. Tới một ngôi nhà cũ, người bịt mặt đặt cái bao xuống, từ từ mở ra. Trong bao ko ai khác hơn chính là Trường Du công tử đã bị điểm huyệt, ko nhúc nhích được.
    Trường Du trừng mắt nhìn người bịt mặt, quát "Ngươi là ai, sao lại bắt ta đến đây?"
    Người bịt mặt cũng ném trả lại Trường Du một cái nhìn nảy lửa (lửa đủ để nướng được...10 cái xiên thịt)
    "Ta muốn kẻ đa tình như ngươi phải đền tội"
    Nghe giọng nói, công tử giật mình, thầm nghĩ "Giọng nói này...."
    Nhưng rồi chàng cười lớn "Đa tình? Đền tội? Ngươi nhầm ta với ai chăng? Ha ha ha..."
    "Nhầm ư? Ta lại có thể nhầm được ư, khi mà...Thôi! Không được nói nhiều. Bây giờ ta phải đi có công chuyện. Sáng mai ta sẽ trở lại đây. Nhà ngươi hãy chịu khó "trông trăng, thưởng nguyệt" ở đây vậy"
    Nói rồi dùng khinh công bay vút đi.
    Tinh mơ hôm sau, khi ánh bình minh lan toả khắp khu rừng, bỗng nghe tiếng hát trong trẻo nhí nhảnh của một cô gái xa xa vọng tới đã đánh thức Trường Du công tử dậy. Suốt đêm hôm qua, công tử mệt mỏi ko chợp mắt được chút nào, chàng ngồi đếm được...108 nốt muỗi đốt (He he...người viết lấy con số này cho có vẻ "Thuỷ Hử, 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc một téo)
    Chàng bèn hét lên thật lớn "Cứu tôi với...."
    Thiếu nữ nghe thoang thoảng như đâu đó có tiếng kêu cứu vội vàng hướng tới ngôi nhà cũ nát ấy. Tới nơi, thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú bị điểm huyệt, nàng ngạc nhiên lắm. Nhưng chỉ mới nhìn thấy chàng thôi, nàng đã thầm nghĩ rằng "Ôi, đây chính là chàng hoàng tử trong mơ của nàng". Trường Du nhìn thấy nàng, mừng quá, chỉ kịp nói mấy lời "Hãy... cứu... tôi..." rồi ngất lịm đi.
    Thật là :
    Giang hồ lắm chuyện bí ẩn thay
    Sát thủ bịt mặt chẳng ai hay
    Sơn nữ rừng sâu duyên dáng ấy
    Trái tim xao xuyến, ôi nguy thay...

    Muốn biết người bịt mặt và thiếu nữ ấy là ai mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ.
    Vô đây lần thứ 7 rùi, mỗi lần đọc mất cả tiếng đồng hồ, vì rằng có tận 10 trang cơ mà.. ặc ăc.... ước gì XR in ra cho iem một bản nhẩy. Chứ thế lày thì chít tiền net....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, quyển võ hiệp kỳ dị tình ...TTVNOL này đang đến hồi gay cấn mà sao các vị cao thủ lại giữ thái độ "tụ thủ bàng quan" "thủ khẩu như ...bình" như thế?
    Xin "kiến nghị" Tam Tê hoà thượng (Chitto đại sư) và Long Cốt nữ hiệp tiếp tục trổ thần oai cho quần hào có dịp thưởng thức những áng văn trác tuyệt của các vị.
    Cảm tạ !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Hic, bần tăng vốn định vân du khắp chốn giang hồ, lòng thiền thoát tục, chẳng tranh giành gì với đời, nhất là tranh giành bằng mồm mép với Ma nữ cho mất tiếng chân tu.
    Đâu ngờ việc bần tăng im hơi lặng tiếng lại làm kinh động đến cả Đại đức Cdtphuc tại phương nam xa xôi, khiến bần tăng thực là hổ thẹn. Đại đức là một bậc ẩn danh cao trọng vòi vọi, nhưng rất quan tâm đến cõi sa bà thế thái, chốn ân oán giang hồ. Bởi vậy Đại đức đã không quản công viết mấy chục bản sớ gửi lên Triều đình nhằm dương oai cho giang hồ. Công lao ấy của Đại đức khiến bần tăng khâm phục và kính trọng vô cùng.
    Nay Đại đức đã có lời, lẽ nào bần tăng lại không làm thoả lòng?
    Hơn nữa, trong thời gian qua, Long Cốt Ma nữ tuy không diễu võ giương oai mê hoặc quần hào bởi ma ngôn xảo ngữ, dựng đứng đổ vạ, nhưng dã tâm vẫn không hề suy giảm. Bằng chứng là Ma nữ đã dùng chiêu Mê mẩn Sầu ngữ, viết những bài bi luỵ sầu thảm, thê lương quạnh quẽ, cô độc liêu trai để làm suy yếu chí khí quần hào.
    Chẳng phải bao nhiêu anh hùng cái thế cũng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh mất cả danh tiếng đấy ư?
    Chẳng phải bao nhiêu nữ sĩ tuyệt thế cũng chỉ vì khoảnh khắc hồn vương sầu hoài cổ mà nhỡ bước đoạn trường đấy ru?
    Bởi thế bần tăng không thể khoanh tay đứng nhìn.
    Một lời của Đại đức, một bài của Long Cốt làm cho bần tăng hồi trí tỉnh ngộ.
    Đa tạ .
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo kỳ trước
    Hai bàn tay Tiên tử và Đệ nhất nắm với nhau chỉ còn mấy ngón mà hai người không để ý. Sắp tuột rồi.
    Bỗng bần tăng nghe một tiếng rít dài, Long Cốt ma nữ ngửa cổ ra sau mặt trắng đã chuyển sang xanh lè tái dại, răng nghiến chặt xem ra đau đớn lắm. Thật kinh khủng, đôi vai của ả đã rộng đến bằng hai người thường !!!
    Chẳng ngờ hai bàn tay đang sắp tuột kia bỗng nắm chặt lấy nhau !!!!
    Đa tạ trời cao, quần hào đã qua cơn nguy hiểm.
    Thì ra Thánh dược Tiên tử GabyĐệ nhất Zazu đã vô tình mà hữu ý. Hai người thề rằng trong đêm trừ tịch, dù trời long đất lở vật đổi sao dời cũng không rời tay nhau một khắc. Khi thấy hai bàn tay sắp tuột, dù không biết vì lý do gì, họ vội vàng vận công nắm chặt lại.
    Long Cốt ma nữ có ngờ đâu công lực của hai người mạnh đến thế. Chỉ nội việc vận công kéo dài hai vai cũng đã đủ làm cạn kiệt khí lực của ma nữ, làm gì còn đủ để mà chống lại nội lực của hai cao thủ đang quyết tâm giữ chặt bàn tay nhau?? Long Cốt đã tưởng sắp thành công, trong lòng hồ hởi bỗng thấy hai luồng chân khí từ hai bên kéo vào làm ả đau đớn vô cùng, bao nhiêu khí lực đã vận hết không còn có thể kéo vai rộng ra hơn nữa.
    Nhìn vẻ mặt Ma nữ lúc đó mới thấy hết nỗi đau của ả. Không phải chỉ là nỗi đau thể xác mà còn cả nỗi thất vọng khôn cùng. Chỉ một chút nữa thôi là thành công mà Long Cốt không còn chút hơi sức nào nữa. Bao công sức dày công chuẩn bị của ma nữ giờ không được chút nào. Chắc chắn Long Cốt đang mong có được nguồn nội công của Quyzen lão ma để kéo rộng hai vai hơn nữa. Nhưng đáng tiếc cho Long Cốt và đáng mừng cho quần hào, ả không còn hơi sức nữa.
    Nhìn thấy vẻ đau đớn khôn cùng của Long Cốt, bần tăng thở phào nhẹ nhõm.
    Lúc đó Thiên hoa pháo sắp hết, mà Thánh lễ cũng đã xong.
    Nỗi thất vọng tràn ngập gương mặt Long Cốt hai vai ma nữ đã trở lại như bình thường.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Lại nói chuyện trong đêm trừ tịch, khi Thiên hoa hoả pháo đã tàn trên bầu trời Bắc Bộ phủ, và mưu đồ phá hoại Thần Cung Thánh Lễ của Long Cốt ma nữ đã bị sụp đổ, nhìn gương mặt của ả mới thê thảm làm sao.
    Khuôn mặt Ma nữ trắng bệch thất thần, chân tay rã rời mỏi mệt. Phần vì phải vận nội công nhiều quá không còn sức, phần thì vì thất vọng tràn trề. Có lẽ để luyện thành quái chiêu hòng phá hoại Thần Cung, Ma nữ đã luyện không ít năm, sắp xếp mưu kế hoàn chỉnh. Thế mà trong phút chốc, tất cả thành mây khói.
    Ai ngờ đâu hai tấm lòng trong sáng vì nhau mà phá hoại được cả một mưu đồ thâm độc khôn cùng.
    Lại nói về phía đông của Bắc Bộ phủ hai dặm có một nơi linh thiêng rất mực. Đó là Bát Long Thạch thuỷ trụ, là một trụ đá có tám con rồng chầu, quanh năm bốn mùa nước chảy ra tí tách rất trong. Nơi đây là thắng tích của Giang hồ, và với Thần Cung càng thêm trang trọng.
    Bởi vậy sau Thánh Lễ, quần hào của Thần cung kéo nhau ra Bát Long trụ để cùng chào đón Tân xuân. Khắp không gian tràn ngập niềm hân hoan vui sướng. Người người mừng rỡ chào đón nhau với những nụ cười tươi tắn, với những tấm lòng rộng mở. Khắp nơi tiếng chúc nhau Tân niên vang lên, không gian hoà lại trong một khắc, trong một khoảnh trời kỳ diệu. Sương sa trên vai, trên đầu quần hào, mà không ai bận tâm. Giọt móc trời trong đêm đó cũng là một phần linh khí trời đất hoà quyện, chẳng những không hề có hại mà còn giúp gia tăng công lực.
    Mật Luân nữ hiệp, Hắc Bạch cô nương cầm trong tay những ống Ngũ sắc tuyết hoa phun lên trời, để rơi xuống trên đầu, trên vai quần hào những dòng tuyết màu sắc, tan ra trong không khí. Bần tăng mải nói chuyện với Tài chính Sư vương, đôi khi bị tuyết hoa phun cả vào mồm. Lúc đấy bần tăng thấy trong lòng hân hoan vui sướng, vì chào đón năm mới, mừng Thần Cung ngày càng mạnh mẽ, mừng âm mưu của Ma nữ đã đổ sụp... nên hứng chí cười nói khá nhiều. Bần tăng biết rằng đi lặng lẽ đằng sau là hai thầy trò Ma nữ, gậm nhấm mối căm hờn và khổ sở.
    Nhiều anh hào rút Vô tuyến di động ra bấm bấm. Bần tăng lo lắng cho mẻ rượu cũng bấm bấm. Nhưng Thời khắc chuyển giao, thiên khí lắng đọng, nên chẳng thể nào dùng được. Ma nữ cũng bấm bấm. Chắc hẳn muốn nhắn cho Ma giới rằng âm mưu đã hỏng. Nhưng đâu chỉ có thế, Gungcay sư thái đã chuẩn bị thiên la địa võng dành cho Ma nữ phía trước, ở dưới chân Bát Long Thạch trụ.
    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này