1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhất nhân vừa rời khỏi thì Bá Dương Tửu thánh tiên sinh loạng choạng lao đến. Nhìn thấy bộ dạng hung hãn nửa tỉnh nửa say của tiên sinh, sư thái hoảng hồn gào ầm lên: "Không không". Sư thái e ngại cũng phải, vì tiên sinh hơn sư thái mấy năm công lực, chiêu ra biến đổi khôn lường, lúc uể oải như người nghiện thuốc, khi quay cuồng như kẻ lên đồng, cương nhu kỳ ảo, trên giang hồ không mấy người chống cự được. Sư thái tuy là bậc cao nhân, nhưng tự biết rằng sức mình chưa chắc đã phải là đối thủ, hơn nữa tiên sinh lại vừa uống rượu, khí huyết đang cao trào, nên kêu gào lên trước là thượng sách.
    Tuy vậy Bá Dương tiên sinh vẫn không tha. Chân bước chưa tới mà mồm mã vươn ra, đôi mắt kính sáng lấp loá chiếu thẳng vào sư thái theo chiêu Tán tâm thuỷ kính, chiêu này rất hiệu nghiệm trong việc làm phân tâm đối phương.
    Sư thái một lần nữa kêu lên "không không" nhưng chân đã luống cuống, không sao thoái bộ được. Chân tiên sinh tuy lảo đảo nhưng bước rất kín đáo, không hề có chỗ sơ hở, mà đôi tay tiên sinh để theo thế Đại bàng vồ sẻ, là một tuyệt chiêu cầm nã chuyên ôm đối phương. Chiêu này bản thân đã uy lực lớn, mà lại được bậc cao thủ vận dụng thì đối phương khó thoát.
    Gungcay sư thái biết rằng mình khó mà chiếm thượng phong, định dùng chiêu Gào thét vi tiên, nhưng thấy không hiệu nghiệm vì quần hào không hưởng ứng, nên chuyển qua thế Giương cung Nhả đạn sẵn sàng đối phó. Nhưng lại nhìn thấy tiên sinh biến đổi kỳ ảo chiêu thức, ngẫm nghĩ không biết có chống cự được không, sư thái quyết định đổi ra chiêu Cá trê rúc bùn. Chiêu này dành cho các bậc cao thủ thân pháp mềm mại, có thể chui luồn thoát được các đòn tấn công và cầm nã, trốn thoát mọi đòn. Mà sư thái thì nổi danh là có thân thể uyển chuyển, thì chiêu này vô cùng hiệu quả.
    Do đó khi tiên sinh hai tay như hai bộ vuốt đại bàng vồ lấy, thì sư thái liền cúi người chuẩn bị chui dưới tay tiên sinh, thoát ra như một làn gió.
    Nhưng có ai học được chữ ngờ. Tiên sinh uống nhiều rượu, cơ thể ngứa ngáy, mà ngứa nhất là bắp chân, nên bỏ dở chiêu thức mà đưa tay gãi chân. Nếu như sư thái vẫn tiếp chiêu trực diện thì chắc dành phần thắng, nhưng lần này sư thái lại chọn cách chui luồn, ai ngờ tiên sinh bỏ chiêu, tay hạ xuống, mà chân đồng thời giơ lên để gãi, thành một gọng kìm kẹp chặt sư thái lại.
    Thế là sư thái nằm gọn trong vòng tay tiên sinh. Lúc này tiên sinh bỗng tỉnh táo như sáo, chuẩn bị tìm đúng chỗ để hôn, vì sư thái đã hết đường tránh né. Đôi môi tiên sinh thò ra, rồi chụt vào....trán sư thái. Thì ra sư thái vẫn còn tỉnh táo cố gắng lách người xuống dưới, nên nụ hôn không vào chỗ tiên sinh dự định mà lại vào khoảng mênh mông bát ngát nhất trên khuôn mặt sư thái.
    Oé, sư thái kêu lên sung sướng, còn tiên sinh ngật ngưỡng bước về, lòng khoan khoái vô cùng.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  2. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ơi, đại sư bút lực cao thâm, vãn bối nghe mà ngộ được nhiều điều. Từ nay không dám hoa ngôn xảo ngữ nữa, xin rửa tai để tiếp thụ những lời cao luận của các vị.
    Kính đại sư và nữ sĩ
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thế là Gungcay sư thái không những không hoàn thành ý định tìm hiểu rõ chân tướng của Long Cốt là tà hay chính, mà còn trở thành đối tượng bị hôn trong đêm đó.
    Đúng lúc đang buồn thì thật bất ngờ, Bá Dương tiên sinh lại một lần nữa rút từ trong bọc ra một vật trông thật kỳ lạ.
    Vật này giống một cái chai chỉ nhỏ bằng chai la Vie loại nửa lít. Đầu trên của không phải là chiếc nút như các chai thông thường, mà túm nhỏ lại, kéo dài thêm một đoạn nữa rồi tròn ủm như ngón tay út. Hình thù kỳ lạ của nó làm quần hào xôn xao ngạc nhiên. Ai cũng thắc mắc đó là vật gì mà Bá Dương tiên sinh tỏ vẻ trân trọng đến vậy?
    Chợt Tiên tử Gaby reo lên:
    - Bú Tí bảo bình.
    Bất cứ các bậc cao thủ nào đã từng thành gia thất hẳn đều không lạ. Để thay thế cho bình sữa ngọt ngào có ngoại hình đẹp đẽ nặng 50 cân, các bậc phụ mẫu đều dùng một chiếc bình bú đút vào cửa khẩu các baby để chúng nhầm tưởng. Nhờ thế các nữ hiệp mới có thời gian chăm chút cho sắc đẹp hay luyện tập nội công.
    Tuy vậy quần hào chửa có ai thành gia thất, nói chi có baby, nên mới không nhận ra. Lý Ngư trưởng lão khi đó lại không đi, Vô nha Sư lão khi đó chưa thành thân với Đại Miêu phu nhân nên dù trong lòng biết rõ cũng chả tiện nói ra. Chỉ có Tiên tử Gaby vì chuyên môn y dược, hiển nhiên là phải hiểu biết, vội vàng giới thiệu cho quần hào.
    Trong bảo bình chứa một thứ gì đó đen đen.
    Bá Dương tiên sinh khoái chí gật gù:
    - Bú Tí bảo bình là báu vật gia bảo của lão phu truyền từ đời này sang đời khác. Khác với các loại chai to tướng uống ực một cái là hết, nếu ai muốn uống bằng loại bình này thì chỉ có thể uống tí một tí một. Chư vị có biết trong này có chứa thứ gì không?
    Quần hào lắc đầu quầy quậy, tiên sinh khoái quá nói to:
    - Đây là Hắc thần thuỷ của Bản Cung, tục danh là Cà phê Choc.
    Được T T T sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 31/07/2002
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Quần hào ồ lên to hơn nữa. Ai cũng biết Cà phê Choc là một loại đồ uống quý giá vô cùng. Trong Cung chỉ có duy nhất Thần ChủMật Luân nữ hiệp biết cách pha chế.
    Có lần cách thức pha Thần thuỷ đã từng được Bá Dương tiên sinh tiết lộ, bao gồm:
    - 05 muỗng ca fê chồn loại hòa tan
    - 10gr lạc rang xay mịn
    - 02 lòng đỏ trứng gà luộc chín tán mịn sấy khô
    - 1gr muối tinh nghiền mịn
    - 1gr gừng già xay nhỏ cô đặc
    - 2 lát nhân sâm Triều Tiên sao vàng xay nhỏ
    - 1 thìa ca fe socôla tươi
    - 1 thìa sữa bột cô gái Hà Lan
    - 3 thìa đường trắng tinh
    Nhưng thực ra tiên sinh cũng chỉ biết công thức sơ khai của Thần thuỷ mà không biết trình tự pha chế. Và để có được một bình thật sự, Mật Luân nữ hiệp còn phải cho thêm một một thứ diệu dược bí mật nữa chưa từng ai biết. Nếu không có diệu dược kia, thì Cà phê Choc là một loại thức uống khủng khiếp, chính là hình phạt đầu tiên trong Ngũ hình của Thần cung. Ai uống phải nó mà không có nội công thâm hậu hay được giải thì ba tháng sau không ăn không uống được gì, khổ sở vô cùng.
    Ngược lại, khi thêm diệu dược kia thì Cà phê Choc lại trở thành một thức uống kỳ diệu, có thể làm tăng công lực của anh hào chính danh. Có điều loại diệu dược kia vô cùng khó chế, nghe nói riêng nước để chế ra nó phải lấy 3 phân sương trên cánh hoa đào trong ngày Xuân phân, 3 phân mưa trong ngày Tiểu Vũ, 3 phân nước giếng Long Đỗ lúc nửa đêm Trung Thu, 3 phân nước trên lá trúc ngày Đại Hàn. Nếu trong ngày Tiểu Vũ không mưa, ngày Đại Hàn quá khô hanh thì ba năm cũng chưa chắc lấy được đủ nước để chế. Riêng nước đã thế, còn các loại kỳ hoa dị thảo thì không ai biết. Bởi vậy Cà phê Choc trở thành một bảo vật của Thần Cung.
    Bá Dương tiên sinh nói tiếp:
    - Tháng trước, Thần chủ có gửi tặng lão phu một bình, nhưng nghĩ rằng có phúc thì không nên hưởng một mình, lão phu mang đến để chư vị anh hùng cùng thưởng thức.
    Quần hào hứng thú vô cùng. Chỉ có Long Cốt mặt thần ra. Ả đã phải khó khăn lắm mới tránh được Sâm banh mỹ tửu lần trước, đến lần này không biết thế nào. Bởi Hắc thần thuỷ là một loại chí chính, kẻ tà uống vào thì đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào lục phủ ngũ tạng. Khi đó làm sao mà dấu được.
    Lần này, khi bảo bình truyền đến ai, kẻ đó phải ngửa cổ dùng sức từ hoành điền mà hút thì Hắc thuỷ mới có thể thoát ra khỏi núm vú của bảo bình được. Không phải bậc nội công thâm hậu thì khó mà uống được chút nào.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phù...
    Được tin là bác Tùng đã tỉnh, bi giờ mới dám... thở mạnh để có thể post tiếp truyện. Lo quá trời...
    Đang định cho giang hồ náo loạn một phen vì cafe Choc, ko ngờ sư phụ lại để lộ ra cho quần hùng biết công thức pha chế "thần dược".
    Nhưng mà bà con đừng tin lời sư phụ. Đấy là công thứ giả đấy. He he...
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 31/07/2002
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Khi đến lượt Long Cốt, Gungcay sư thái chăm chắm nhìn ma nữ cầm lấy bình đưa lên miệng. Sư thái đã bị hố lần trước rồi, lần này đứng ngay cạnh Long Cốt ra vẻ thân mật, nhưng thực ra là quyết không để lỡ nữa.
    Long Cốt biết là nguy rồi, nhưng trước mặt quần hào không thể nào từ chối, kẻo sinh nghi, cũng đành cầm Bú Tí bảo bình đưa lên.
    Núm của bảo bình vừa chạm vào miệng Long Cốt, sư thái lập tức vươn tay bóp lấy chiếc bình. Sợ quần hào để ý, sư thái ra vẻ vui vẻ, nhưng quyết không tha cho ma nữ.
    Thủ cước của sư thái thật là lợi hại. Bàn tay từ bên dưới vươn ra nhanh như chớp. Long Cốt phản ứng ngay, tay phải ả đang cầm bình, tay trái theo thế Phá sơn cản thuỷ đánh từ dưới lên nhằm hất tay sư thái ra. Nhưng sư thái biến chuyển ngay sang thế Phi yến truy phong vòng ra ngoài rồi bất ngờ lao vào như một cánh én, bóp ngay lấy bảo bình.
    Nội lực của sư thái thật là ghê gớm. Bảo bình là một vật rất cứng, vậy mà chỉ một chiêu, nó bẹp dúm lại dưới tay sư thái. Lập tức một dòng Cà phê Choc phun vào trong miệng Long Cốt. Ở bên ngoài, ngoại trừ bần tăng là thấy rõ, quần hào ai cũng tưởng sư tháiLong Cốt đang đùa vui mà thôi.
    Cà phê Choc Long Cốt đã phải uống rồi, mà sao mặt ả vẫn tỉnh bơ, miệng vẫn chúm chím cười, chả có phản ứng gì cả? Không hề thấy ả đau đớn như những kẻ thuộc ma phái vẫn bị mỗi khi uống?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Gungcay sư thái thoáng kinh ngạc rồi nhìn bần tăng oán trách.
    Bần tăng cũng kinh ngạc và thấy vô cùng xấu hổ.
    Phải chăng bần tăng đã nghi ngờ sai?
    Phải chăng Long cốt không thuộc về ma phái?
    Bần tăng đã hồ đồ quá rồi sao?
    Chứng cớ rõ ràng đó làm sao bần tăng chối cãi được.
    Hay Long Cốt công lực cao thâm đến vậy?
    Quả thực nếu Long Cốt thuộc tà phái mà uống Hắc thần thuỷ mà vẫn bình yên vô sự thì công lực của ả thật là là khủng khiếp. Công lực đó ngay đến Quý Zen lão ma cũng chưa chắc có đủ, thế mà ả có được hay sao? Bần tăng không tin như vậy.
    Bảo bình đã truyền sang người khác, bần tăng buồn bã cúi đầu, lúc ngẩng lên thì không thấy Long Cốt đâu.
    Vừa toan cất tiếng hỏi thì Long Cốt đã thấy quay lại.
    Long Cốt làm gì mà lại rời khỏi quần hào chỉ trong giây lát thôi nhỉ?
    Bần tăng khi đó trong lòng bối rối cũng không thể nghĩ ra.
    Bần tăng đã già, hồ đồ rồi sao?
    Suốt phần còn lại của đêm Trừ tịch, bần tăng không thể nào tĩnh trí, lại càng không thể đối mặt với Long Cốt được.
    Theo chân Thần cung, bần tăng du ngoạn Thiên Chúa Giáo đường rồi ghé qua quán Cháo Chửi của Ngoa Ngôn lão bà. Lão bà nổi tiếng vì món cháo rất ngon, chỉ mở cửa vào lúc canh ba. Giang hồ hào kiệt chỉ ai thức khuya lang thang mới có cơ hội thưởng thức. Ngoa Ngôn lão bà rất ghét kẻ nào cậy khoẻ nói to, bởi vậy anh hào dù ở đâu dương danh nhưng đến quán đều phải kín môi nhỏ tiếng, bởi lỡ mà nói to gào lớn sẽ được Lão bà cho một bài ngôn chưởng kinh hoàng, đến cả tháng sau vẫn còn rát mặt.
    Đúng lúc đó thì chư tăng ở bản tự khởi lễ Cầu Phúc cho cõi sa bà, bần tăng buộc phải rời khỏi quần hào để quay về bản tự. Đêm đó trong đại điện của bản tự, bần tăng chỉ cầu mong sớm tìm được chân tướng của Long Cốt, cứu nguy cho Thần cung và giang hồ.
    Thực ra khi đó Long Cốt chưa ra tay nhiều, mới chỉ thả Hắc huyết yêu trùng, toan phá tan Thánh Lễ mà thôi. Nhưng nào ai biết được trong lòng của Ma nữ còn có những gì, còn âm mưu những gì ? Bần tăng đã là người của Thần cung chả lẽ lại đứng ngoài?
    Theo như mọi người kể lại, tại Cháo Chửi quán, Bá Dương tiên sinh còn đem ra loại Phần Dương danh tửu] của tiên sinh, nhưng khi đó Long Cốt viện cớ mệt mỏi nhất định không uống. Trong đêm đó, lần thứ tư Ma nữ thoát khỏi bị lộ diện.
    Còn các anh hùng bị trúng phải Hồi tị mê khí thì nửa ngày sau mới tỉnh. Nhưng không ai đủ bằng chứng để nói rằng đó là do Long Cốt, chỉ dám nghĩ mình đã xơi nhiều mỹ tửu, danh trà quá mà thôi.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Bần tăng bế quan nấu rượu, diện bích tụng kinh trong liền mấy ngày tiếp đó.
    Chợt đến ngày mồng năm Tết, nhận được canh thiếp của Hắc Bạch cô nương mời tham dự buổi Khai nhãn đầu năm. Cô nương khi đó là Thị đàn đàn chủ, chuyên về Điện ảnh của Thần cung, đã có công điều tra ra tại Bát Nguyệt chính đường có trình chiếu vở tuồng hát hiện đại "Bắt được tình yêu". Bởi vậy quần hào nô nức đi xem.
    Bần tăng từ khi dứt trần thoát tục, lục căn thanh tịnh, ngũ quan tịch diệt, nên không ham đến chuyện ngắm nhìn, dù là "Bắt được nhẫn vàng" cũng chẳng màng, huống chi lại là "Bắt được tình yêu", nên không định nhập hội.
    Chợt giật mình nghĩ lại: Nếu Long Cốt ma nữ cùng đi với Thần cung thì nguy hiểm biết chừng nào? Khi vào trong Điện ảnh đường, đèn đóm tắt hết, bóng tối bao trùm, thanh âm thì bị hoà lẫn với tiếng động từ sân khấu, nếu Ma nữ ra tay hãm hại quần hào thì sao? Bóng tối là nơi Long Đong ma phái hoạt động từ nhiều năm nay, không thể coi thường.
    Nhớ trước đây, có lần bần tăng cũng đi đến các Điện ảnh đường, và đã được chứng kiến sự tàn độc của Ma phái ở nơi đó, đến giờ mỗi nghi nghĩ lại vẫn còn kinh dị.

    _______________
    Thiện tai thiện tai
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đó là lần trong Diệu Xứ điện đường (tục danh Fansland), bần tăng cùng đại tỷ ung dung nhìn ngắm, trên màn ảnh từng cảnh lâm ly thần tiên trình diễn, thì bỗng nghe những tiếng "chit chit" nổi lên. Đấy là do bần tăng dụng chiêu Bức thính (nghe của loài dơi) nên mới nghe thấy, còn khi đó đang hồi gay cấn thì ai nhận ra.
    Liền đó, một con thú nhỏ chạy ra từ phía một dị nhân ngồi tận góc xa. Cũng vì bần tăng dùng tuệ nhãn nên mới phát hiện ra dị nhân đó, nhưng chỉ thấy sau lưng. Con thú mình chỉ nhỏ hơn nắm tay, mắt lồi lấp lánh, đặc biệt đuôi dài thườn thượt, thường gọi là chuột. Nhưng con này không phải là chuột thường, vì gan lỳ vô cùng. Khi nó ngồi chồm hỗm ngay trước mặt bần tăng, bần tăng vốn lòng từ bi, xua xua nó đi, nhưng nó vẫn chẳng hề dời khỏi. Sợ rằng trong lúc không để ý, nó có thể hãm hại mình, bần tăng bèn đá tăng hài vào nó, đến lúc này, khi nội lực bần tăng đã đưa ra, nó mới bỏ chạy.
    Nhưng đấy là vì bần tăng cảnh giác, còn bao nhiêu thường nhân ngồi khắp điện đường nào đâu hay biết. Và chuột kia lập tức trở thành quái thú. Nó nhằm vào một phu nhân ngoại quốc ngồi ngay trước mặt bần tăng.
    Quả là khủng khiếp, khi nó chui vào ngay ống quần của phu nhân đó !!!
    Mà đó là một chiếc quần bò ống chật !!!
    Tưởng như trời sập cũng không bằng!
    Bần tăng chưa từng chứng kiến một khuôn mặt nào kinh hoàng đến thế. Vị phu nhân mắt trợn trừng, mồm há hốc, toàn thân cứng đờ. Nhưng vì điện đường là nơi uy nghiêm, nên vị phu nhân đó cố dùng chút sức tàn bỏ chạy ra ngoài.
    Toàn thể mọi người bên trong còn nghe thấy tiếng thét hoảng loạn của bà vang động suốt ngoài hành lang.
    Bần tăng vội nhìn lại, thì dị nhân ngồi trong góc lúc trước đã biến mất.
    Từ đó, theo lời quần hào, không ai bao giờ còn thấy vị phu nhân đó xuất hiện trên giang hồ hay ngoài thiên hạ nữa. Không ai có thể biết bà đã ra sao.

    _______________
    Thiện tai thiện tai
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng về sau được nghe rằng con chuột đó là giống Thiết tì thử, vô cùng nguy hiểm và gan lỳ, chuyên chui vào thân thể để hại người. Thiết tì thử là một loại độc vật của Long Đong ma phái, được Bát Độc đài nuôi dưỡng nhiều năm nay, tuy ít khi xuất hiện, nhưng đã xuất hiện thì bao giờ cũng gây kinh hoàng cho thiên hạ.
    Như vậy chắc dị nhân mà bần tăng nhìn thấy thuộc ma phái, nhưng đáng trách, bần tăng đã chậm một bươc nên không bắt được hung thủ.
    Hỡi ôi, một nữ thường nhân, nào có gây thù chuốc oán gì với giang hồ, thế mà Long Đong ma phái cũng không tha, xuống tay tàn độc đến vậy.
    Nay thấy Long Cốt ma nữ xuống núi, tuy chưa biết chắc chắn ả có phải là đệ tử của Long Đong ma phái hay không, nhưng bần tăng cũng không dám coi thường. Hãy thử tưởng tượng nếu trong bóng tối, Long Cốt lần này thả ra một hai hai con Thiết tì thử thì thế nào??
    Chỉ nghĩ đến cảnh Hắc Bạch cô nương rú lên, Mật Luân nữ hiệp mắt trợn ngược, mồm lắp bắp không ra tiếng, Thánh dược Tiên tử nhảy phắt lên lòng Bách Khoa đệ nhất... cũng đủ làm cho bần tăng toát mồ hôi.
    Mà chả cần Thiết tì thử, chỉ cần một con Hắc huyết yêu trùng cũng đủ làm hại quần hào.
    Trong khi đó quần hào lại không ai nghi ngờ Ma nữ cả, thì ai mà cảnh giác?
    Bần tăng suy tính vô cùng. Kiểu gì cũng phải hạ sơn bảo vệ Thần Cung. Nhưng nếu đường đường chính chính lộ diện, thì Long Cốt chắc chắn sẽ bầy mưu để bần tăng bị hố như lần trước. Chẳng những không lật được mặt ả mà còn khiến mọi người tin ả hơn và nghĩ bần tăng hồ đồ.
    Nếu bí mật theo dõi thì cũng không phải là thượng sách. Vì chính phái không thể địch lại ma phái khi ở trong bóng tối, mà Điện ảnh đường thì bao giờ cũng tối. Chỉ một phút phân tâm là quần hào đã bị hại rồi. Khi đó có ân hận thì cũng muộn.
    Cuối cùng bần tăng đành dùng hạ sách.
    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này