1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Bần tăng gửi canh thiếp báo rằng không thể đến để Ma nữ nghĩ rằng bần tăng không có mặt.
    Nhưng sau đó lại vội vàng hạ sơn đến Di Ma quán sứ. Bởi vậy khi bần tăng xuất hiện, anh hào ai cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Khi đó quán đã rất đông.
    Tuy vậy khi đó Long Cốt vẫn chưa đến.
    Ai cũng vui vẻ hỏi chuyện. Bần tăng quả thật đáng trách, trong lòng lo lắng nên không thù đáp mọi người được đầy đủ, mong lượng thứ.
    Bần tăng đã nẩy ra một ý.
    Trên con đường đến Di Ma quán, có một ngôi chùa lớn, chính là Quán Sứ Đại quốc tự. Bần tăng là kẻ xuất gia, nên phải biết Quốc tự rất rõ. Bên cạnh cổng chùa này có hai gốc hoa đại hàng trăm tuổi, cành vươn cả ra đường đi.
    Nhẹ nhàng, bần tăng trèo lên một cành vươn ra đó ẩn mình. Hai con chó trong chùa biết bần tăng nên không sủa (nếu mà dám sủa, cho vào nồi làm bữa trưa chết ngay).
    Bần tăng không phải chờ lâu. Đã thấy bóng Long Cốt ung dung đi đến. Ma nữ đi trong tay không mang thứ gì khiến bần tăng cũng phân vân.
    Lại một lần nữa bần tâng phải tự hỏi không biết có phải mình hồ đồ quá không?
    Nhưng thật bất ngờ, Long Cốt khẽ khàng đi đến chỗ gốc cây bần tăng đang nấp ở trên, thò vào rồi rút ra một cái bọc.
    À, hóa ra ả đã dấu vật đó từ trước trong cái hốc dưới gốc đại, thật là khôn ngoan.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Thấy đã đến lúc, bần tăng bèn đề khí, khẽ thở một hơi dài trong không trung.
    Đây là chiêu thứ nhất tên là Hổn hển trong đại pháp Kim Cương thiền sư tử hống của Phật Môn, hơi thở tràn khắp không gian, như ngàn tiếng thở nghẹn ngào, mà người nghe không thể biết từ hướng nào đưa tới, chỉ như cơn gió thoáng qua tai.
    Quả như bần tăng dự đoán, Long Cốt mặt bỗng tái mét, lắp ba lắp bắp'
    - Ai ...ai ... đấy... đấy...
    Thì ra, dù là Ma nữ, Long Cốt cũng vẫn là một cô gái, không khỏi sợ âm hồn yêu quỷ. Nghe tiếng thở, ma nữ đã hoảng hồn thất sắc, vì nó không giống tiếng người, mà lại không biết từ đâu vọng lại.
    Bần tăng tiếp tục sử chiêu thứ hai là Tỉ tê, khe khẽ ngâm nga:
    Tiết tân xuân mưa dầm sùi sụt
    Toát hơi may lạnh buốt xương da
    Nghe gà gáy kiếm đường lánh ẩn
    Lặn mặt trời lẩn thẩn ta ra....​
    Chỉ nghe đến đó, Long Cốt rụng rời chân tay. Tóc dựng đứng chổng ngược lên làm rơi cả chiếc mũ đang đội trên đầu, làm lộ ra một lớp da đầu sạch gầu (kiểu này chắc phải dùng Clear ít nhất hai năm). Hai hàm răng Ma nữ đánh vào nhau côm cốp như máy khâu, mặt trắng bệch tưởng sắp rơi đánh "Bẹt" một cái xuống đất.
    Chắc hẳn dưới tay Ma nữ hoặc Ma phái đã có quá nhiều sinh linh bị sát hại nên ả mới sợ hãi oan hồn dường kia.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mấy câu trên là bần tăng sửa lại từ Văn Chiêu Hồn của đại thi hào Nguyễn Du, sao mà hiệu quả.
    Bần tăng rỉ rả ngân tiếp:
    Chốn cửa Phật siêu sinh chẳng được
    Quỷ Môn quan hỏi rõ nguồn cơn
    Đêm nay sao lại nhân duyên
    Với ngươi ta cũng người quen kiếp nào....​
    Liền đó khẽ vận chiêu đưa tay ra. Một luồng gió nhẹ thổi qua mái tóc đang dựng ngược trên đầu Long Cốt !!! Mùi hương dầu gội của Long Cốt bay đến tận mũi bần tăng, bần tăng tính không sai, đó là Clear trị gầu mới với tinh chất sữa, nhưng lại thoang thoảng cả mùi của xà phòng giặt Daso.
    Hai ba chiếc lá đại úa cũng theo làn gió chao xuống rơi rơi.
    Chỉ thế là quá đủ, Long Cốt nhũn cả người. Nhưng sức mạnh nội tại vẫn còn, Ma nữ hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vùng lên hét một tiếng rồi cắm cổ chạy thục mạng không ngoái đầu nhìn lại.
    Có điều đáng tiếc là Ma nữ dù bỏ chạy nhưng cũng không quên cầm theo chiếc bọc đã moi ra từ trong hốc cây. Đúng là chết đến nơi thì cũng không bỏ được của.
    Một tiếng chuông chùa văng vẳng giữa thinh không.
    Bần tăng đã chỉ dùng một thuật nhỏ mà đã khiến Long Cốt không dám bén mảng đến gần quần hào. Thật tự đáng khâm phục !!!!
    Bèn xuống khỏi cây, lại chỗ hốc lúc nẫy xem sao, thì bên trong không còn vật gì nữa cả. Long Cốt đã không để lại gì trong đó.
    Phù, đến bây giò bần tăng mới kể ra bí mật này. Quần hào đêm đó không gặp Long Cốt, cho rằng ả không đến, nhưng có biết đâu chuyện này.
    Biết Long Cốt không dám quay lại, bần tăng ung dung về chùa nấu rượu tiếp.
    (thành thực xin lỗi vì lần đấy đã doạ ma - làm mất cả một buổi xem phim của Long Cốt)
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Sau đêm doạ ma Long Cốt ở chùa Quán Sứ, bần tăng gửi lời đến các vị bằng hữu trong Thần Cung đến bản tự mừng mẻ rượu mới nấu. Lần đấy bản tự mở rộng cửa, nhưng Long Cốt chắc nghe đến chữ "chùa" là không còn gan mật nào nữa, nên không thò mặt đến.
    Đáng ra bần tăng không nên kể lể ở đây, nhưng ngày hôm đó có một chuyện liên quan rất nhiều đến những gì đã xảy ra trong đêm Trừ tịch, và các biến cố khác nữa của Thần Cung, nên bần tăng thấy nên kể lại.
    Số là sáng ngày 6 Tết Nguyên đán, nhiều bang hội trong Giang hồ đến tham gia một buổi Võ hộiGiảng Võ đường. Bên cạnh các cao thủ của Thất Ích thần cung, rất đông các vị cao nhân nổi danh giang hồ đều đến.
    Khí trời đang độ xuân về, lành lạnh mà vẫn nắng, mưa mà vẫn khô se, quả là diệu kỳ trên xứ Bắc.
    Môn thi đấu trong các buổi Võ hội đều là Túc cầu, một môn đã thành Thánh Giáo.
    Từ Bang chủ của Cửu Cửu đại bang Bán nguyệt thần Uy, Hưng Lực phó bang chủ, Khắc Nữ Tạc Răng Lâm nhân, minh chủ của Phượng Hoa hải khuyết, (Lâm nhân còn nổi danh vì đồng thời là minh chủ của Anti-Girl hội) Thiên Chấn thủ lĩnh BigBang, chúa của Hạ Long đảo, Bảo Lộ Vũ thần cùng các vị Hộ pháp, hộ giáo trong Túc Cầu giáo như Nỗ Kỳ A đường chủ, Vam phó đường chủ,....đều tham dự.
    Nam phương sư thái cũng không bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng các anh hào xứ Bắc, đến từ rất sớm.
    Đến gặp quần hùng, bần tăng lần đầu tiên được biết đến một anh hùng quá đỗi nổi danh: Lãng tử Đa tình, Bất Hối đạo trưởng Trường Du . Quả là một tên tuổi vang động bốn cõi, thể hiện một tính cách phi phàm: là một Đạo trưởng mà lại Lãng tử thêm đa tình, thật không tin nổi. Nghe nói ngay cả khi lánh trần, đạo trưởng vẫn là một công tử đa tình hiếm có, làm mê mệt biết bao thiếu nữ cho đến cả các vị phu nhân.
    Rồi ai nữa: Mỹ nhiệm Sơn Dương công tử - tức là chàng De vốn cũng nổi danh vì chòm râu dê đẹp nhất của chàng. Sóng đôi cùng Dương tu công tử là một anh hào được mệnh danh có khuôn mặt ngây thơ nhất : Vô danh khách. Tuy gọi là Vô danh, nhưng tên của chàng còn đi kèm với số 176, mà đến bây giờ mọi người mới biết ý nghĩa của nó, là Nhất dạ Thất nương sinh Lục tử. Quả là một công lực chí dương phi thường. Bên cạnh họ là Biệt kích hiệp khách, với đôi mắt tròn to, nội hàm nhiều bí quyết gia truyền.
    Trước khi hạ cố đến bản tự, quần hùng, khí lực tràn đầy, tinh thần phơi phới đã tiện đường tiêu diệt một ngôi dị quán gần Giảng Võ đường. Ngôi quán đó là nơi bọn ma cô oa trữ rất nhiều ngan, vịt, đem làm thịt bầy bán. Khi quần hào tràn qua, thì bao nhiêu ngan vịt, bún măng đều sạch như chùi, và mấy chục cái bụng được no nê thoả mãn trước khi đi tiếp
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Long Cốt đang "luyện công". Chờ sang tháng sau, rảnh rang hơn sẽ cho lão hoà thượng Tam Tê biết tay...
    Ha ha...
    Đã béo lên chút nào chưa, hoà thượng?
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sau trận tiêu huỷ dị quán, Mật Luân nữ hiệp cùng Hắc Hoa bang chủ, Lý Ngư trưởng lão, Bá Dương tiên sinh, Nam phương sư thái, Kim liên Mộc mõ, Hắc Bạch cô nương, Biệt Kích hiệp khách, Ca đàn đàn chủ Chic, Danh xà hồ diện, Tùng Đậu Thanh tiêu đầu... (bần tăng không nhớ hết) khua chiêng đánh trống, phất cờ thẳng tiến bản tự. Đoàn chiến mã từ xa đã làm kinh động cả vùng sơn cốc. Ngọn Nhị phong trong dải Thành Sơn không mấy khi vang động đến vậy, dân cư ngơ ngác, mà lũ tiểu trong chùa cũng phấp phỏng đợi chờ.
    Nguyên trước đó, khi nghe nói có rất nhiều chàng trai anh tuấn mỹ miều sẽ đến bản tự, lũ vãi già và ni cô trẻ đẹp trong chùa đã rất háo hức sốt sắng. Chúng quét tước chùa chiền, lau chùi bàn ghế từ sớm những mong được diện kiến các anh hùng.
    Chư tăng đánh bóng sàn bằng Vim Siêu tẩy, xịt nước hoa Cindy khắp nơi, cốc chén thì dùng hẳn Collgate tinh chất chè xanh và nước súc miệng hương nhài đánh cho sáng bóng thơm tho.
    Hồi sáng, một ni cô trẻ (xin dấu tên - còn nhiều bí mật - tạm gọi là ni cô XX) thỏ thẻ hỏi bần tăng:
    - Sư phụ ơi, nghe nói trong Cung có nhiều chàng đẹp giai lắm, từ hồi còn chưa vào chùa, con đã nghe danh Trường Du lãng tử, dù bây giờ chàng đã già, nhưng phong độ vẫn còn hừng hực phải không sư phụ? Con cũng nghe nói chàng Vô Danh có khuôn mặt ngây thơ nhất nhưng lại cũng là bậc chí dương. Sư phụ ơi, chí dương tức là gì ạ.
    Nghe thế, bần tăng bực mình gắt lên:
    - Hỏi gì mà lắm thế, định hoàn tục đấy à ? Dễ lắm đấy. Hoàn tục thì đừng có về chùa nữa nhé, lập chùa riêng mà tu nhé. Này nói cho nhà ngươi biết, chớ có dại mà gặp mặt các chàng trai Thất Ích, bởi sẽ bị họ quyến rũ. Hoặc ngược lại, các người lại quyến rũ họ ở lại chùa, thì sư phụ lấy đâu ra cơm nguội, rượu lậu, thịt chó để đãi đằng bọn họ ?
    Nhưng xem ra các sư cô và vãi già vẫn không hiểu cho, cứ hớn ha hớn hở chờ đợi. Thế là bần tăng đành dùng biện pháp mạnh : Đuổi vào mật thất khoá cửa lại, bắt học thuộc lòng bộ Kinh Cựu Ước của thánh Mathieu.
    (Đây là một độc chiêu của bần tăng - Phật tử mà học kinh đạo Lão thì chắc là còn lâu mới thuộc).
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung, hiệu đính một vài chi tiết ở hồi trước :
    Sau khi TH sơn nữ cứu được người lạ mặt ra khỏi căn nhà hoang, trong lúc dừng lại bên sườn núi nghỉ ngơi thì bỗng đâu một con thần ưng lớn bay tới cắp người lạ mặt bay vút đi vào một chiều không gian khác, chiều không gian thứ tư. Ko ai biết chiều ko gian thứ tư này ở đâu. Đó là bức màn bí mật khổng lồ, đến nay chốn giang hồ võ lâm chưa ai giải đáp được.
    Hồi thứ sáu ​
    Những trận thi tài sôi gan, nảy lửa
    Giang hồ náo loạn, đại hội nguy thay​
    Lại nói về Voi còi thiếu hiệp thiếu nữ Gừng cay sau khi thoát khỏi mật thất, lại đúng vào dịp vê kép cê(dạ, WC, world cup đấy ạ) nên Voi Còi vui lắm. Gừng cay nữ hiệp lui về phòng mình cùng với món quà "Congrate thảo dược bột ngọc lọ" định bụng sẽ tặng lại cho đại sư Thích tất thẩy.
    Nói về đại sư Tam Tê, tuy đã gửi mình vào chốn thiền không nhưng "bản tính khó dời", sinh ra đã 'tham lam" thích tất thẩy mọi thứ nên khó mà từ bỏ được n~ thú vui trần gian trong đó có bóng đá và rượu lậu. Thế là đại sư cũng lao vào cuộc đỏ đen cá độ bóng đá, đêm ngày xem các trận chiến quên ăn quên ngủ đến nỗi bao nhiêu loại mỹ phẩm trắng da, dưỡng da đều ko có hiệu quả. Da sư phụ vẫn nhăn như thường. Đại sư bèn sai tất cả các chú tiểu, vãi già trong chùa cất hết tất cả gương lớn gương bé đi, ko cho phép ai được soi gương trong vòng hai tháng.
    (cũng vì chuyện này mà sau này đã xảy ra một chuyện vô cùng hài hước, nức tiếng thiên hạ)
    Khoảng thời gian ấy không khí WC sôi sục khắp nơi, đi tới đâu, từ thực quản ( úi nhầm, 'thực quán" chứ (nôm na gọi là quán ăn)), tửu quán, trà quán đến cả các hiệu cầm đồ, tiệm kim hoàn...đâu đâu cũng nghe người ta nói về WC, về các cầu thủ võ sĩ. Ko khí ồn ào ( như chợ Đồng Xuân), sôi nổi (như nồi nước luộc chân gà), nóng giòn (như 'bánh mì nóng giòn").
    Hai đội được vào chung kết là đội "Water melon', tức đội "xanh vỏ đỏ lòng" và đội ' Eggs', tức đội "trắng vỏ da cam lòng", ai ai cũng nô nức kéo về kinh thành để xem.
    Các cầu thủ đội "xanh vỏ đỏ lòng" với 'dung nham' 'mắt đỏ mũi xanh" trông cực kỳ phong độ. Các cầu thủ đội "trắng vỏ da cam lòng' cũng ko thua kém về hình thức với 'tóc trắng, tai da cam" cực kỳ ấn tượng, hipi.
    Bước vào trận đấu, qua bao nhiêu pha tranh bóng, tấn công mà hai bên vẫn ko phân thắng bại. Không biết cơ man nào là coca cola, pepsi, red bull, sữa tươi tiệt trùng, sữa cô gái Hà Lan, sữa ông thọ...vân vân và vân vân được các cổ động viên tiêu thụ trong trận đấu. Họ "ăn bóng ngủ bóng" như những tín đồ mê muội.
    Cuối cùng, hai đội phải chọn hình thức thi đấu theo kiểu "máy giặt Electrolux"(hay còn gọi là 'Cám đuổi kiến cho Tấm').Mỗi võ sĩ sẽ đứng trên một cái cột cao 10 m và võ sĩ đối phương sẽ đứng dưới dùng 5 thành công lực khiến cho các cột đó nghiêng ngả, đội nào có nhiều võ sĩ đứng trên vẫn trụ vững được sẽ dành chiến thắng.
    Sau một hồi nhạc hiệu, trận thi đấu bắt đầu. Giócuốn, cát bụi nổi lên ầm ầm, ko ai còn nhìn thấy gì đang diễn ra. 15 khắc sau, khi gió tan, bụi lắng, các cổ động viên bàng hoàng nhìn quanh, tuyệt nhiên ko còn một bóng dáng võ sĩ nào của hai đội vừa thi đấu nữa. Họ biến mất như vừa độn thổ. Cả Voi còi, Gừng cay nữ hiệp, đại sư Tam Tê, Kim ngư đại trưởng lão, Sơn Dương chưởng môn phái "Triết ra', .....những người đang theo dõi trận đấu cũng vô cùng ngạc nhiên, ko biết có chuyện gì xảy ra.
    Từ một góc khán đài, một nam nhân dáng nhỏ gầy, tầm thước, trông dáng vẻ như một ẩn sĩ, đầu đội nón quai thao (úi, lại nhầm, đội mũ cối (giời ạ, so zi so zi, ) đội mũ vải có cái mái dài che nắng che mưa, trên tay cầm một đồ ăn nướng béo ngậy, vừa ăn vừa lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó cực kỳ bí hiểm.
    Trong khi mọi người nhốn nháo đi tìm những võ sĩ bị mất tích thì ẩn sĩ mũ vải đó vẫn cứ ngồi im.
    Bí ẩn càng thêm bí ẩn. Dường như ẩn sĩ này có liên quan đến vụ mất tích vừa rồi.
    Góc kia, người ta thấy Tam Tê sư phụ lôi vật gì trong tay áo ra và nhìn vào đó, rồi đột ngột sư phụ kêu thét lên " thiện tai thiện tai' .....
    Quang cảnh càng thêm hỗn loạn.
    Thật là :
    Trận chiến kinh hoàng sợ làm sao
    Bao nhiêu anh tài đọ thấp cao
    Bỗng đâu hiện ra ẩn sĩ ấy
    Tất cả mất tiêu, chẳng tiếng chào​
    Muốn biết ẩn sĩ đó là ai, và vật gì khiến Tam tê sư phụ kinh hãi đến thế xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    A di đà phật
    Hà hà.
    Long Cốt ma nữ sau thời gian mai danh ẩn tích, định dấu dấu diếm diếm đến hôm nay đã ra mặt. Quả không phí công bần tăng hao tổn tâm lực.
    Vốn Ma nữ đang định luyện một chiêu bí truyền còn ghê rợn hơn các chiêu trước, chiêu này có một đặc điểm là trong thời gian luyện tập không được mở mồm nói hay động tay viêt.
    Hà hà, thế là Ma nữ đã không hoàn thành được chiêu này rồi.
    Mấy hôm nữa bần tăng rỗi rãi lại tiếp tục bộ dã sử về Long Cốt vậy.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhất dạ Thất nương Lục tử Vô danh khách thấy chùa Thất Lục cùng một dải Thành Sơn, bèn tiện đường ghé qua ngọn Lục phong mời được Thất Cửu sạ quỷ Satan đến dự hội. Sạ quỷ còn nổi danh là Trầm Bình tửu tử, cũng là một tay mê rượu.
    Vào đến bản tự, Hắc Hoa bang chủ trổ tài chui ngay vào bếp. Bang chủ quả không hổ danh là thủ lĩnh của đội quân lê la khắp chốn, lăn lóc trăm nhà, tức là đội quân hành khất. Bang chủ trông vẻ ngoài không có gì khác người mà thực trong lòng tinh thâm kim cổ, từ nhã nhạc đến ngôn chưởng, không gì không biết. Tin tức khắp giang hồ, không gì qua được tai bang chủ. Chỉ nhoáng một cái, hai rổ phồng tôm đã được bưng lên, tuy nhiên khi đến nơi thì chỉ còn hơn một rổ.
    Bần tăng hì hụi chui vào gầm bàn thờ lôi ra hai bình Hắc hồng hành tửu. Đây là đồ của các con nhang đệ tử khắp nơi tiến cống bản tự. Còn rượu lậu bần tăng nấu thì thực là đơn giản, trong suốt như nước suối, nhưng thơm ngọt tựa hoa rừng. Uống vào thì êm nhẹ....
    Sau một hồi ngả chén say sưa, một nhóm anh hào kéo vào gian trong sau chính điện lấy một bộ bài ra lập chiếu. Mật Luân nữ hiệp cũng nhảy phắt vào, ra tay vơ vét. Đằng này Lãng tử Trường du mặt đỏ gay lầm bầm tính toán, phía kia Lý Ngư trưởng lão hấp háy nhìn trộm bài, chỗ nọ Phương mập giáo sư dấu dấu diếm diếm, thì bên cạnh Hắc Bạch cô nương nghển cổ trông sang...
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài đại điện thì Hắc Hoa bang chủ, Mỹ nhiệm Dương tu công tử, Biệt kích hiệp khách,... cắm cổ vào cỗ chắn, Bán nguyệt đại bang chủ, Nỗ Kỳ A đường chủ... quắt quay với món tá lả... Khắp chùa rộ lên tiếng cười nói, hò hét, hô đặt cửa, lấy thêm tiền, tranh làm chương, đổi tiền lẻ còn hơn trong quán chợ.
    Sát phạt ở bản tự còn chưa đã, quần hào kéo qua Hoa Cau hí viện ở chân núi. Hí viện này có một gian lớn là nơi quần hào hò hát, các ban nhã nhạc, bát âm lục thanh đều có đủ. Từ độc tấu, song thanh, tam hoà, tứ tuyệt, ngũ hảo, lục hợp, thất hiền, bát tiên cái gì cũng sẵn.
    Những thanh âm trong có đục có, cao có thấp có, đang lên thì xuống và đang xuống lại lên cũng có. Từ những khúc bi ca đến hùng ca cách nhau gang tấc. Chốc là tiếng não nuột bài "Chung dạ" (đêm cuối) của Lãng tử Trường Du, thoắt đến "Em muốn sống bên anh trọn đời" của Mật Luân nữ hiệp.
    Bần tăng thấy hấp dẫn quá, toan gọi nhã nhạc tấu bài kinh "Quan Âm độ thế" để bần tăng tụng đặng góp vui, nhưng sực nhớ lũ ni cô vãi già vẫn bị nhốt, lòng thiện không nỡ, đành rời Hí viện. Bần tăng quay trở lại chùa, thả lũ sư cô vãi già ra, dọn dẹp, xếp lại bàn ghế nghiêng xô sau trận tưng bừng.
    Chiều xuống dần trên vách núi, ác vàng đã ngả sang tây. Bóng ngọn Nhị Phong in dần lên đỉnh núi trước mặt, lan rộng dần ra cũng như sắc tím đang toả khắp trời cao.
    Bần tăng ra đứng cổng chùa, lòng bồi hồi nghĩ lại những gì đã qua.
    Bỗng nghe có tiếng bước gấp gáp trên con đường lên chùa dưới chân núi.....
    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này