1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Sắp đến đoạn bần tăng đột nhập Sơn am của Long Cốt ma nữ, nhưng tha cho Ma nữ nói nốt mấy lời cuối cùng đã.
    Cho Ma nữ tự khai ra những gì đã làm trong đêm Trừ Tịch năm ngoái. Sự thật thế nào thì bần tăng đã viết rõ từ trang 6 của bộ truyện rồi.
    Tuy vậy xem Ma nữ xảo trá thế nào đã nhỉ?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2. Dự đại hội trong lòng hồi hộp
    Nhị vệ sĩ túc trực cạnh bên
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kể từ hôm lạc bước đén triều đình rộng lớn của Vương đại nhân, rồi đọc được cuốn bí kíp dạu võ công tuyệt diệu ở Thất ích cung, Lâm tiểu thư trong lòng vui khôn xiết, hàng ngày chăm chỉ luyện công hơn hai canh giờ. Sự khổ luyện thì thường chẳng ...phụ lòng người, chẳng bao lâu sau Lâm An An đã biết được Thất ích cung là gì? Ai là người sáng lập ra thất ích cung? Có bao nhiêu người? Thường họp ở đâu? Những cựu chưởng mon hay chưởng môn đương nhiệm là ai? Cơ cấu, tổ chức, phục vụ cho mục đích gì? Theo tôn chỉ nào?....Thật là lằng nhằng rắc rối nhưng cũng thật là mới mẻ và thú vị....
    Càng ngày Lâm An An càng gắn bó hơn với cái ti vi màu trắng ấy, luyện công cũng nhiều hơn , đến nỗi thân mẫu nương nương thương con chỉ sợ con bị tẩu hoả nhập ma. Một lần tình cờ Lâm tiểu thư nghe được thân mẫu than phiền với người nhà " Ta lo lắm, Lâm An An nhà ta từ ngày kết bạn với cái ti vi màu trắng ấy, chẳng hiểu luyện võ luyện công gì mà cứ ở rịt trong thư phòng, ko lo yêu đương, đem về giới thiệu chàng nào mà cứ đắm đuối võ với chả công, cứ như cái ti vi màu trắng ấy là...người yêu của nó vậy"
    Nghe thân mẫu nói vậy , Lâm An An giật mình, chẳng lẽ mình bị tẩu hỏa nhập ma thật? Yêu người thật ....2 phổi không yêu lại đi yêu cái computer một phổi ấy??? Lâm An An cũng thấy trong lòng chút lo lắng. Nhưng chợt nhớ ra người xưa có nói "Dĩ độc trị độc", thế nên càng quyết tâm "xâm nhập thực tế" đi dự ĐH của Thất ích cung vào ngày Tết Nguyên Đán. Nếu coi những cái "cốc", những "quán" là lạ, là vui, là độc, thì càng phải dùng cái độc ấy để trị bịnh "tẩu hoả nhập ma" của mình.
    Canh một đêm 30 Tết, chuông cửa nhà Lâm An An réo inh ỏi.
    Lâm tiểu thư phi thân từ...trên ghế xuống..đất, dùng khinh công nhất giây nhị bước (một giây đi hai bước) , vèo một cái đã ra đến cửa.
    - Hello, Happy New Year !
    - Hello, Cứ như là sắp cháy chuông đến nơi. Mời nhị vị huynh đệ vào nhà. Nói rồi, Lâm An An mở rộng cửa đón khách vào nhà.
    Tác giả của hồi chuông ban nãy lên tiếng:
    - Thế nào, cô nương có định đi đâu ko?
    - Đi chơi với các huynh muội ở Thất ích cung cùng tớ nhé. Lâm An An vừa nói vừa quay sang nguời đi cùng tên tiểu tử dò xét.
    Biết ý, tên tiểu tử giới thiệu" Đây là Hồng đại ca học cùng Đại học với tớ"
    Lâm An An nhanh nhẩu " Thế mời huynh đi thâm nhập 7x cung luôn"
    - Thất ích cung là cái gì?
    - Dạ, là cái rì thì muội cũng chưa biết là cái rì, chỉ biết nó là cái rì thôi ạ.
    - ???
    -Được, cuối cùng tên tiểu tử lên tiếng. Bọn này cũng chưa biết đi đâu. Cho nhập hội luôn.
    Lâm An An cười toe. Nguyên tiểu tử đó là bạn học thời còn ở phủ Phan Đình cùng Lâm An An. Hắn họ Gầy, tên Ốm, các huynh đệ vẫn hay gọi là Gầy Văn Ốm, cao thước sáu có lẻ, theo học ngành xây dựng. Sau này, được 7x đặt cho cái nickname : Xương xẩu, còn anh bạn đi cùng trông béo tốt hơn một chút thì được gọi là ....Xương sông.
    Vậy là ngày đầu tiên đi dự Đại hội 7x, Lâm An An đã có hai vệ sĩ đi kèm.
    LÂm An An chào thân mẫu rồi lấy chú tuấn mã màu nâu của phụ thân kính yêu để lại, hoà vào dòng người, phi nước kiệu đến số 3 Nguyễn Khắc Cần dự đại hội.
    Thật đúng là "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm"
    Muốn biết Đại hội Thất ích cung được tổ chức ra sao, có điều gì đặc biệt khiến Lâm An An run như cầy sấy xin xem tiếp hồi 3.
    Hồi 3. Tân chưởng môn hiền hậu đẹp xinh
    Tên là Choc (không "sờ"), cấm nghĩ linh linh
    Tặng quà, ghế cao, hôn, và uống rượu
    Sư tử móm nổi như ...minh tinh (màn bạc)

    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Sắp đến đoạn gay cấn rồi đây. Long Cốt Ma nữ định dùng ngoa ngôn xảo ngữ gì để che đậy tội lỗi thì nhanh nhanh lên cho bà con còn biết mà đề phòng.
    Cứ ba bốn ngày mới thò ra một tí thế này thì đến lúc nhà chùa đẻ con đầu lòng chắc cũng chưa hết chuyện.
    Các vãi già đang háo hức lắm, để xem Long Cốt dùng những độc thủ gì. Họ muốn bần tăng ngủ quên để rủ nhau đi may thêm áo cà sa mới đây mà.
    (Tiền đâu lắm thế mà may áo mới 3 với 4 dây?
    Đi vào, thập thập thò thò.
    Dơ cái mặt, già rồi mà còn lắm chuyện....}
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, Nhà chùa đã có con cháu gì chưa mà truyện đã hết rồi thế này ạ?
    Tại hạ lang thang nơi "Tuyệt Tình Cốc" của Gungcay Sư Tỷ, chợt lượm được pho Huyền Sử hay thé này, tiếc là chưa trọn vẹn. Phải chăng anh hùng hào kiệt dẫ chấp nhận www.bótay chấm ...hết?
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Những chuyện xa xưa thôi thì cho vào xa xưa luôn vậy. Long Cốt ma nữ giờ cũng đã xa lánh Thần cung, chẳng còn giở trò gì gây nên điên đảo. Các bậc cao nhân xưa kia mai danh ẩn tích vô vàn, có nói đến cũng chưa chắc ai còn nhớ.
    Thí chủ có lòng luyến lưu cố sử, thật là vạn hạnh.
    Nhưng thời gian là thứ vô tình, dù người có hữu tình thì cũng không sao níu kéo. Những điều vui nói lại còn chưa hết, lẽ đâu lôi mấy thứ quê mùa khập khễnh từ thuở nảo nào mà khiến anh hùng thắc mắc.
    Long Cốt ma nữ giờ đã hoàn lương, chẳng còn giở những ma chiêu quỉ thức ra để mê hoặc hại người nữa, thì thôi bần tăng cũng mở một đường hiếu sinh, gửi ả về lại trần ai, bởi ả nếm mùi đau khổ cũng đã khá nhiều.
    A di đà phật.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này